1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C-TRICKS CLUB

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực Làm quen - Rút ngắn khoảng cách!

    Hiện nay nhu cầu làm quen - rút ngắn khoảng cách qua forum TTVNOL, đặc biệt là qua box này tỏ ra ngày càng lớn và việc giao tiếp hiệu quả là một vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Trước tình hình đó, để góp phần vào việc nâng cao "tiến độ" làm quen - rút ngắn khoảng cách của các thành viên, Cundc có ý tưởng thành lập một câu lạc bộ mà từ đó chúng ta có thể trao đổi các phương pháp cũng như là kỹ năng làm quen- rút ngắn khoảng cách.

    C-TRICKS được lấy từ cụm từ communication-tricks. Nó có nghĩa là gì? Đó là: Các "tiểu sảo", hay nói văn hoa hơn thì nó là "kỹ năng", giao tiếp.
    C-TRICKS CLUB ra đời không ngoài mục tiêu tạo ra nơi trao đổi các kiến thức về giao tiếp trong mảng "làm quen - rút ngắn khoảng cách".

    Rất mong sự tham gia của đông đảo thành viên!
    Trong bài tới đây xin gửi tới các bạn các hoạt động chính của câu lạc bộ.
    Cheers,
    Cundc.
  2. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Xin làm thành viên thứ 2 xin luôn chân hội phó danh dự
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he...........he mụ giúp ta đi, ta giao tiếp kém này, rút ngắn khoảng cách cũng kém nữa, vào xin làm chân cắp cặp theo mụ học hỏi, đặng về côtilưa anh nào đó, HN sắp vào thu rồi, có người đưa đi chơi cũng hay lắm chứ mụ nhỉ? nhận ta nhé....................pls
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ rất chi là sớm sủa của hai bạn phitient và witch141v. Như vậy là ban điều hành CLB sẽ sớm được hoàn chỉnh với những vị trí: Chủ nhiệm cundc, Phó chủ nhiệm (danh dự) phitient và thư ký chủ nhiệm witch141v. Các vị trí khác sẽ lần lượt được bổ xung.
    Xin thông báo những hoạt động bước đầu của C-TRICKS online club :
    1. Mỗi ngày một Trick posted by Cundc
    2. Tricks posted by các hành viên khác
    3. Nhận xét, bình luận và các câu hỏi của thành viên
    4. Bước đầu chuẩn bị cho C-TRICKS offline club
    Chủ nhiệm CLB,
    đã ký.
  5. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hello
    Lâu quá mới gặp em yêu Cundc, thì ra đang mở cửa hàng, heeee. Mình là người yêu chẳng biết được làm cái gi nhỉ, hay vẫn làm chân bảo vệ????
    Quyết định làm "Quyền chủ nhiệm" giúp đỡ và chăm sóc em Cundc, OK?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghet_con_gai_cinh thân mến! Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho CLB và danh cho...hị hị... riêng Cún. Nhưng tôi tha thiết mong bạn đừng nói chuyện lung tung khiến cho các thành viên tham gia CLB sau bạn hiểu nhầm đường lối hoạt động của CLB.
    C-Tricks Club là một điểm hẹn nghiêm túc. Chúng ta vào đây để cúng chia sẻ kinh nghiệm giao tiếp với tất cả mọi người chứ không phải là để "đong đưa" một cách riêng tư. Mong bạn thông cảm!
    Xin cảm ơn và gửi lời chào trân trọng đến anh yêu,
    Chủ nhiệm CLB (đã ký)
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún''s Tricks
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!!!!!!!!!!!!
    Bài 1:
    Biết mình biết người , trăm trận trăm thắng
    Chỉ định: Nữ giới muốn rút ngắm khoảng cách với nam giới.
    Chống chỉ định: Nữ giới muốn kéo dài khoảng cách với nam giới.
    Một La Mã - Biết mình
    "Không cần nhiều, để những chàng trai lao vào bạn như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, chỉ cần bạn cởi mở, vô tư, nhạy cảm, sống nội tâm, hài hước, vui vẻ và chân tình".
    Đó là một thread của bài báo có title là : "Nghệ thuật hút hồn đối tác" đăng trên Tiền Phong Cuối Tháng số 8-2004.
    Các bạn gái đã biết mình cần phải là người thế nào rồi chứ? Để luôn cởi mơ, vô tư thì không có cách nào đơn giản hơn là TỰ TIN. Để nhạy cảm và sống nội tâm thì hãy chăm chỉ đọc sách báo về tâm lý học cũng như xem các bộ phim tâm lý xã hội (lành mạnh đấy nhé), cả đọc truyện nữa và hãy cố gắng phân tích diễn biến tâm lý nhân vật . Để luôn hài hước và vui vẻ thì hãy luôn tâm niệm: "Làm cho mọi người cười là điều hạnh phúc nhất và con đường ngắn nhất dẫn đến nụ cười chính là sự vui vẻ và những lời nói hài hước, dí dỏm). Để luôn chân tình...ồ....không cần cách thức gì cả, bởi vì bản thân "chân tình" nó đã tự nói lên những gì cần để tạo nên nó. Nhưng nếu bạn cần biết làm thế nào để TỎ RA chân tình thì tôi cũng xin hứa sẽ giúp bạn vào một lúc nào đó.
    Hai La Mã - Biết người
    "Anh muốn cái gì thì anh hãy cho đi cái đó".
    Tôi không nhớ câu nói này của ai, chỉ biết rằng ông Dale Carnegie đã dùng nó trong cuốn Đắc Nhân Tâm.
    Để "biết người", cách tốt nhất là bạn hãy đặt mình vào địa vị người khác và thử nói xem những gì sẽ làm cho bạn hài lòng. Tôi nghĩ rằng "hài lòng" là một từ nói lên nhiều điều, vì để làm được cho người khác cảm thấy hài lòng thật là không dễ dàng, khi mà bản năng của con người lại là "nghĩ đến sự vui vẻ của bản thân trước tiên".
    Các bạn nữ thân mến, hãy đọc phần Một và Hai La Mã trước tiên và dành chút thời gian suy nghĩ. Nếu bạn cảm thấy đáng quan tâm, hãy đón đọc phần Ba La Mã - Trăm trận trăm thắng.
    (to be continued)
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún''''s tricks
    Bài 1: (tiếp theo)
    Ba Lã Mã - Trăm trận trăm thắng
    Các bạn đang muốn mường tượng được rõ ràng hơn về những "trận đấu"? Các bạn muốn biết cách rút ngắn khoảng cách với từng đối tượng cụ thể? Tất nhiên là tôi sẽ chia sẽ với các bạn một vài kinh nghiệm thành công của tôi. Nhưng đó là ở những bài tiếp theo. Còn trong bài mở đầu này, tôi muốn các bạn hãy đọc những dòng sau đây - Scarlett''''s tricks :
    Trước mặt các bà cụ, người con gái phải tỏ ra dịu dàng, ngây thơ và có đầu óc giản dị chừng nào hay chừng ấy, vì các bà thường tinh mắt và canh chừng các cô như một con mèo sẵn sàng vồ lấy những sơ suất trong lời nói hay ánh mắt. Với các ông già, người con gái phải nhanh nhẹn, bạo dạn và phải làm dáng một chút để các ông lão đó được thoả mãn tự ái phần nào. Nhờ thế các ông cảm thấy hăng hái và trẻ lại, họ sẽ véo vào má các cô gái rồi tuyên bố rằng cô ta là một đứa ranh mãnh. Và dĩ nhiên, cô gái phải luôn luôn đỏ mặt lên vì thẹn thùng trong các trường hợp đó, nếu không họ sẽ thích thú bẹo má cô ta nhiều nữa rồi đi nói với các con trai của họ rằng con nhỏ đó lẳng lơ.
    Đối với các thiếu nữ và thiếu phụ, cần phải ngọt như đường và ôm hôn họ mỗi lần gặp gỡ, dầu có phải gặp nhau mười lần một ngày cũng vậy. Rồi sau đó vòng tay qua hông họ và để họ ôm lại mặc dù có ghét họ đến bao nhiêu cũng thế. Phải tán thưởng bừa chiếc áo dài hay khen ngợi những đứa con của họ, rồi trêu họ về những cậu con trai theo đuổi con gái họ, hoặc ca tụng các ông chồng họ rồi cười một cách khiêm tốn và nhìn nhận rằng mình chẳng đuợc duyên dáng bao nhiêu nếu đem so sánh với họ. Và quan trọng hơn tất cả là không bao giờ được nói rằng mình đang nghĩ khác với những gì họ nói.
    Phải xa lánh chồng của những người khác cho dù có thời họ là một trong những ý trung nhân đã bị mình loại bỏ, hoặc là những kẻ đáng được mình chú ý. Nếu mình quá niềm nở với những ông chồng trẻ đó, vợ họ sẽ rêu rao là mình lẳng lơ và đánh giá mình không tốt, chẳng còn một cậu trai nào muốn theo tán tỉnh nữa.
    Nhưng với những trai trẻ độc thân... ô, đó là cả một vấn đề khác hẳn! Mình có thể mỉm cười với họ và khi họ muốn tìm hiểu xem tại sao mình cười, mình từ chối nói rõ lý do rồi cười ầm lên khiến cho họ cứ phải loanh quanh mãi bên mình để tìm cho ra lý do ấy. Mình có thể hứa hẹn đủ điều bằng khoé mắt khiến cho họ phải hầu chuyện riêng với mình. Và khi hai người đã ra tới một chỗ vắng, mình phải tỏ ra bị xâm phạm phẩm hạnh hoặc giận dữ lên khi họ muốn hôn mình. Mình phải làm thế nào cho họ xin lỗi về cử chỉ vô lễ đó rồi ngọt ngào tha thứ ngay khiến họ cứ luẩn quẩn bên mình để cố thử hôn lần thứ hai. Đôi khi, mình cứ để họ hôn (mẹ và vú Mammy không hề dạy nàng điều đó, nhưng nàng biết chắc rằng làm như thế rất hiệu quả) rồi mình sụt sùi khóc và tự trách là đã quá ngu dại để họ không còn nể trọng mình nữa. Tự nhiên là họ sẽ lau nước mắt cho mình và thông thường là kèm theo lời hứa vẫn yêu mến mình như trước, kế đến là... ô, còn bao nhiêu mánh khoé khác nữa mà nàng đã thuộc lòng khi cần đối phó với những thanh niên chưa vợ, chẳng hạn như liếc mắt đưa tình, vừa mỉm cười vừa che quạt, uốn éo cho váy đu đưa, nước mắt, tiếng cười, những lời tâng bốc và thái độ bày tỏ cảm tình...."

    Đó là những suy nghĩ của Scarlett O''''Hara trong tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của M. Mitchell. Nếu từng đọc qua , hoặc từng xem bộ phim cùng tên, bạn sẽ thấy có bao nhiêu đàn ông vây quanh cô nàng đó. Đáng quan tâm đấy chứ?
    Bây giờ thì các bạn đã phần nào định hướng được những tricks có hiệu quả cao. Nhưng tôi muốn khuyến cáo một điều: đó chỉ là những mánh khoé tức thời hiệu quả, chứ nó không hề có ý nghĩa chiều sâu. Vì thế, bên cạnh việc sưu tầm những mánh khoé như vậy, bạn còn cần trau dồi những phẩm chất thật sự cần thiết để tạo nên chiều sâu của bạn.
    Như vậy là bạn có hai cách chọn lựa: vô tư để tự nhiên người ta bị "hút" vào bạn hoặc là TỎ RA TỰ NHIÊN một cách khôn khéo khiến người ta không cưỡng lại được sức hút của bạn. Nhưng tôi đồ rằng, những ai quan tâm đến c-tricks thì đều là những người chọn phương án thứ hai. Tất nhiên, khi "lâm trận" thì ai chẳng muốn làm người chủ động chọn lựa các mối quan hệ phải không nào?
    Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để chọn ra chiến lược của mình và tập trung và chiến lược đó. Bạn hoàn toàn tin tưởng vào sức hút tự nhiên của mình thì bạn sẽ không cần nhiều tricks, nhưng một khi bạn muốn chắc ăn về sự thành công trong mọi mỗi giao tiếp thì đương nhiên bạn cần nhiều "tiểu sảo" rồi. Để "trăm trận trăm thắng", hãy chuẩn bị "vũ khí" thật tốt !
    Trong các bài tiếp theo, tôi xin trình bày về một số "chiến thuật" mà tôi đã áp dụng thành công, hoặc bạn bè tôi đã áp dụng thành công mà tôi là người chứng kiến sự thành công đó từ chân tơ kẽ tóc.
    Hết bài 1.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 02/09/2004
  9. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!! Tôi đã đọc Cuốn theo chiều gió. Chỉ tưởng trong tiểu thuyết mới thế thôi, Không ngờ mọi người á dụng ghê quá. Kiểu này anh em đổ rầm rầm. Đến tôi còn chết nữa là.
    Tôi khoái Reth. Nhưng ngoài đời chưa chắc đã có Scarlett.
    Nhưng tôi xin mạn phép hỏi có ai đưa ra lý luận để các nàng đổ ào ào thì post vô cho anh em tham khảo nhá.
    Tôi xin post vào đây một số kinh nghiệm của bản thân. Mong anh em góp ý.
    Phần I, II la mã thì hoàn toàn có thể áp dụng cho anh em được.
    Phải chú ý ràng, bạn phải có óc hài hước. Không ai muốn bên cạnh 1 người mà chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình và kèm theo đó là một không khí căng thẳng.
    Thêm nữa, bạn phải trau dồi kiến thức. Bạn có biết tình hình sản xuất bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên đến đâu rồi không? Bạn có biết các lỗ đen trong không gian của stephen Hawking không? Bạn có biết ai là ban nhạc vĩ đại nhất không? Bạn biết những gì về Bethoven. Hãy làm cho nàng ngạc nhiên về hiểu biết của bạn. Nàng sẽ ngưỡng mộ bạn đến nỗi không thể áp dụng những mánh khoé của co nàng cundc đã bày ở trên.
    Thỉnh thoảng bạn cũng nên pha trò làm nàng cười một chút, cái này đòi hỏi phải có óc hài hước. Những người luôn nghiêm túc như ông cụ thì không thể áp dụng được. Đồng thời, khi nói chuyện với các nàng. Bạn phải chú ý rằng luôn tỏ ra chân thành cà chẳng ngai qué rì mà không nhìn thẳng vô mắt nàng nhé. Nàng sẽ chết mê chết mệt nói chuyện với bạn cho mà xem.
    Thêm nữa đôi khi bạn tỏ ra quan tâm đến nàng, hỏi nàng đủ thứ chuyện. Nàng sẽ thao thao những chuyện về cô bạn thân, về linh tinh phèng cho mà xem. Nhưng đôi khi hãy tỏ ra lạnh lùng một chút, thêm tẹo dửng dưng vào. Nàng sẽ thắc mắc và không biết bạn nghĩ gì. Lúc này, bạn đón nhận câu chuyện của nàng một cách hờ hững và thỉnh thoảng nhìn mông lung, xa xăm đi. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay thôi.
    Thêm nữa, điều cuối cùng cũ rích nhưng không phải là không hiệu quả. Sau 1 thời gian lúc nào cũng bên cạnh chia sẽ cho nàng để nàng quen với sự quan tâm của bạn. Hãy lặn đi một thời gian để nàng nhớ nhung và thấy rằng "hay là mình đang yêu nhỉ" Hãy trở về bên nàng mang theo 1 món quà, h oặc điều gì đó thật bất ngờ một chút. Bạn hãy thử đi. Con gái luôn thích những bất ngờ đáng yêu nho nhỏ mà. Hãy mang bất ngờ đến cho họ nhé.
    Nói chung, những điều trên cũng phải áp dụng mọt cách khéo léo, nếu không sẽ gây phản tác dụng. Bạn phải biết mình nên làm gì chứ. Đó mới là điều quan trọng mà điều này phải tự học hỏi, không ai dạy cho chúng ta được.
    Tôi mạn phép đưa ra vài lời mà thôi. Nếu có gì sai sót thì mong được phản hồi từ các anh chị em.
    HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG KẺ NHƯ TÔI....HI`
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào mừng Tungjohn tham gia CLB! Các tricks của bạn cũng hay đấy. Nhưng tự nhiên tôi lại thấy có vẻ như chúng ta đang biến CLB này thành nơi tụ tập của các Don Juan và những ai thích vai đào lẳng trong vở chèo... Khà khà... Kể ra vấn đề "rút ngắn khoảng cách" này cũng hơi bị nhạy cảm thật. Người ta có thể thấy mình hay hay và người ta chịu lại gần mình hơn, nhưng người ta cũng có thể thấy mình ghê ghê và chạy mất dép. Tất cả chỉ vì ranh giới giữa "giỏi giao tiếp" với "lẳng lơ"!
    C-tricks nhiều khi như một con giao hai lưỡi. Cần phải xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nghệ thuật dùng giao hai lưỡi quả là vô thường. Mong được học tập thêm từ các bạn!!!!

Chia sẻ trang này