1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

    Các bạn ạ. Tôi cứ phân vân trước khi post bài này lên đây vì thấy hơi ngại, nhưng với hi vọng rằng biết đâu lại có một cao thủ thợ cưa nào đó có một cao kiến giúp tôi có thể giải quyết tình huống này. Tôi năm nay đã suyt soat 30 cái mùa xuân rồi, giờ vẫn cô đơn. Nhìn lại minh thì đâu có đến nỗi nào, nếu không muốn nói là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Quả thật cũng có nhiều cô thích mình, nhưng mình lại không thích họ. Còn mình thích cô nào, thì cái khoản cưa lại hơi kém.
    Dài dòng quá phải không. Tôi đi thẳng vào vấn đề đây. Chả là thế này: Khoảng 3 tháng gần đây, Cơ quan tôi mới xuất hiện một nàng tương đối được (mới tốt nghiệp ra trường và thi vào). Thế rồi có tôi và một cậu nữa cùng theo đuổi cô ấy. Cô ấy kém tôi 6 tuổi, cậu kia kém tôi 3 tuổi. Tuy chúng tôi cùng cơ quan nhưng làm việc lại ở những nơi khác nhau. Để so sánh một cách khách quan, thì tôi hơn đối thủ của tôi nhiều mặt, từ hình thức, tính cách đến các vấn đề khác. Nhưng tôi lại kém cậu ta ở một điểm rất quan trọng là cậu ta lại khởi đầu trước tôi. Tức là cậu ta đã quen nàng trước tôi khoảng 2 tháng, tôi thì mới quen nàng khoảng một tháng. Đối thủ của tôi có vẻ tấn công rất rát với cường độ cao. Tôi thì mới đến nhà nàng mới 3 lần, lân nào cũng chạm chán đối thủ. Mới gặp mẹ nàng và em nàng một lần, tuy nhiên cũng tạo được ấn tượng tốt. Vấn đề khó khăn tôi đang gặp phải là nàng có vẻ xuôi xuôi cậu kia. Tôi có nhắn tin cho nàng vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ với những lời chúc ngọt ngào. Tuy nhiên, kể từ khi nhắn tin, nàng chưa bao giờ reply tôi, mặc dù hôm tết tôi gọi điện chúc tết nàng lúc giao thừa, nàng đã hỏi số điện thoại di động của tôi. Gọi điện thoại nói chuyện với cường độ 2 ngày một lần thì nàng tham gia câu chuyện không được nhiệt tình lắm, tại sao vậy?(gặp trực tiếp thì thái độ nàng bình thường)
    Tôi cũng ý thức được rằng, cần phải có những cách thức đặc biệt, khác với cậu kia, tuy nhiên chưa tìm ra. Tôi có nên dùng cách thức tấn công kiểu Brazil, với sơ đồ chiến thuật 2-3-4-5-6-7-CN hay không? Tôi có nên...
    Xin các cao thủ cho một vài llời khuyên, kể cả các thợ cưa lẫn các bạn gái. Tâm lý của các bạn gái trong trường hợp này như thế nào?
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng không phải thợ cưa ,may ra được tiếng là "các bác tiều phu đốn củi " thôi nên ý kiến của em đúng sai thế nào mong các bác bỏ quá cho. Tình thế của bác đúng là nan giải thật ,lợi điểm đang thuộc về địch thủ của bác ,nếu cứ thế này thì sớm muộn bác cũng thua thôi .Bây giờ bác chỉ còn cách tấn công tổng lực trên toàn mặt trận ,từ hậu phương đến tiền tuyến ,bằng nhiều vũ khí khác nhau thì may ra còn có cơ gỡ gạc .Bác nên liên tục áp sát mục tiêu ,phong toả địch thủ ,các cụ nhà ta có câu "nhất cự li nhì cường độ "mà .Nếu tất cả vô ích thì em xin chia buồn với bác ,đi kiếm em khác vậy
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hehehehhe quýnh cho thằng đó một trận dằn mặt hehehhe ..................người ta yêu lại làm ta đau khổ nhất.............
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thường thì trong trường hợp như thế này khả năng thành công là rất thấp. Với chiến thuật 2-3-4-5-6-7-CN thì tỷ lệ thành công bằng không. Ông nên nhớ rằng nếu ông làm như vậy chỉ thiếu nước em lót lá chuối đuổi ra khỏi nhà, ghét thì không biết để đâu cho hết. Mà làm như vậy ông chịu được bao nhiêu ngày, trơ lắm thì cũng chỉ được một tuần. Gặp ít những chất lượng, quạn trọng nhất là tính liều đi đôi cùng sự lãng mạn.
    Chị em có những điểm rất yếu nếu nắm được thì mới có cơ dành phần thắng. Thứ nhất ông có phải là mẫu người mà em thích hay không? Thứ hai em là người thực dụng hay lãng mạn? Bạn gái thân nhất của em là ai? Nhà có anh em gì không..? Đối thủ có điểm mạnh điểm yếu gì?....
    Sau đấy ông ngồi phân tích, đánh giá điểm mạnh điểm yếu, lên kế hoạch hành động...
    Quan trọng là liều ông ạ! Tán gái mà không liều thì không ăn thua đâu! Phải luôn làm những điều em thích mà em không bao giờ ngờ tới
    HK
  5. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin cảm ơn những ai đã ghé qua topic của tôi, đặc biệt những người đã cho tôi lời khuyên. Thực ra thì tôi cũng biết rằng mình đang ở thế yếu, nên mới nhờ các bạn tư vấn. Có một điều tôi chắc chắn là đối thủ của tôi cũng chưa kết thúc được nên tôi mới hi vọng có thể xoay chuyển tình thế và không bỏ cuộc.
    Nói như Lotomo thì chung chung quá, còn như kephahoai thì hẳn bạn là một người thích đùa, như xuandong34 thì có khác nào đi mua 2 cái cờ trắng tặng cho nàng và gã kia. Còn như khahn, tôi thấy có điều phải xem. Có lẽ tôi phải liều hơn thật. Lãng mạn thì bằng cách nào đây?Mỗi lần đến, tặng nàng một món quà nho nhỏ, chẳng hạn như đĩa CD, quyển báo...?
    Xin các bạn cho thêm lời khuyên!
    Thanks!
  6. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đừng tặng mấy thứ linh tinh đó, thứ đó chỉ cho bọn nhóc cấp 3 thôi! Tặng thứ gì em nó phải thích và phải ngạc nhiên (Tất nhiên là với mức độ tài chính vừa phải). Cái này thì bác phải nghiên cứu thôi chị em mỗi người một kiểu. Phải làm quen bạn gái của cô ấy hoặc em gái... thì mới biết được. Tái gái tại gia là chán nhất, thi thoảng phải tạo ra vài cơ hội gặp gỡ bất ngờ ở bên ngoài mới hay... nói chung là bác phải phát huy tính sáng tạo của mình. Vừa tôn trọng đối thủ, vừa thể hiện bản lĩnh của mình chị em rất thích đấy... Chúc bác thành công
    HK
  7. jumboy3300

    jumboy3300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh năm nay 30 hay over!? Không sao, như thế anh hơn tuổi em.!
    Anh là thợ cưa xẻ kém!? Không sao, Em sẽ cho anh mấy chiêu này. Đảm bảo cực kỳ thâm hậu.
    1. Anh phải làm như thể vun vén vào cho cậu kia trước mặt cậu ta-nhằm làm cho cậu ta mất chủ quan.
    2. Trước mặt nàng anh hãy tỏ ra nói tốt cho cậu kia-chứng tỏ anh là người cao thượng, điều này chi em mê nhất
    3. Khi đến chơi nhà nàng bao giờ anh cũng chủ động rủ cậu kia, cô nàng sẽ mất chủ quan. Nhanh chân, nhanh miệng lấy lòng cậu em của nàng-Sau này hắn sẽ trở thành Trojan của anh
    4. Hỹa làm cho bà cụ-Mẹ của nàng-ngày càng hiểu anh mới là người đến để tìm hiểu nàng, còn cậu kia chỉ là bạn trai cùng cơ quan với nàng- Có thể phải dùng đến...xu đấy nhưng nhớ phải tế nhị.
    5.......
    6.........
    7.....
    8........
    9.......
    M.....
    Chờ em tý, cứ làm thế đã báo lại cho em sau nhá, xem kết quả ứng dụng thế nào
  8. giang10

    giang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    U 30! cũng hơi nhiều đấy nhỉ, tuổi nầy là hơi lười biếng và sốt ruột rồi đây, nhưng phải kiên trì chiến lược mưa dầm thấm lâu thì mới thắng được. U nên nhớ đánh đồn có địch chiến thắng mới vinh quang- trường hợp không thắng được thì đi tìm đồn khác vậy. Chúc may mắn.
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    lạc quan lên một chút nào chẳng phải là anh đang có lợi thế hơn so với đối thủ ấy chứ. Tuổi cô ấy cũng chẳng phải trẻ con nữa nên cái kiểu cự ly với cường độ ấy chắc cũng từng trải qua rồi không dễ dàng lay động đâu. Nhưng mà trước khi nói đến chuyện co kéo giành giật anh đã hiểu rõ cô ấy như thế nào chưa, có hợp với anh không. Nghe như anh kể cô ấy có vẻ hời hợt với anh quá, có phải chăng là anh chưa thật sự cởi mở với cô ấy như anh bạn trẻ kia và làm cô ấy tin tưởng. Tôi nghĩ là trước tiên anh hãy là người bạn chân thành của cô ấy đã, điều quan trọng là làm cho cô ấy tin tưởng và tạo được một ấn tượng tốt trong lòng cô ấy. Sau đó tuỳ tình hình mà tiến triển, mình cơ sở vững chắc thì chấp người ta đi trước dăm ba bước ăn thua gì. Cố gắng làm quen và lấy lòng gia đình nàng, các bạn thân của nàng từ đó anh sẽ hiểu được tính cách , sở thích và các " điểm " (nghĩa bóng nhé) nhạy cảm của nàng, như thế anh sẽ bắt được "gu" của nàng. Khi đó hãy mở chiến dịch tổng lực lật ngược tình thế. Nhớ điều quan trọng nhất khi đối xử với nàng phải là chân thành và hãy tỏ ra mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Chúc anh thành công.
    PS: thật lòng tôi là một người cực kì trẻ tuổi và cũng không hiểu sao hôm nay tôi post bài trả lời topic này. Những chuyện như vậy tôi nghĩ ở tuổi của anh chắc cũng trải qua đôi lần rồi chứ nên tôi nghĩ chắc anh cũng có kinh nghiệm. Thôi một lần nữa chúc anh thành công.
  10. conmotsach2000

    conmotsach2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn, tôi mới chỉ làm điều tương tự như ông ban 01 lần và may mắn thành công. Không biết do gặp may hay ở hiền gặp lành nữa.
    Sau đây là một vài kinh nhiệm đã có trải nghiệm của tôi:
    1. Cần điều tra xem cô nàng còn đi học không (cao học, tại chức, tiếng Anh, máy tính, khiêu vũ...) giả bộ qua chỗ nàng học rồi tình cờ gặp nàng. Thế nào nàng cũng hỏi rằng ông bạn học ở chỗ này à thì bảo rằng qua đó giúp một người bạn có môn học giống như nàng đang học. Cốt lõi của vấn đề là phải giả đò hỏi được nàng học gì bên đó, nói rằng ông cũng qtâm cái đó và hẹn nàng cuối giờ thì tan học về cùng. Tiếp đó thấy trên đường về thấy tiến triển tốt thì có thể mời nàng đi ăn tối, ăn kem hay ân 01 thứ gì nàng thích (cái này ko qtrọng lắm nên ko phái là đi đánh chén tất tần tật ngay trong lần gặp đầu tiên đâu nhé)
    2. Những hôm sau có thể đưa cho nàng mượn một số tài liệu nói rằng ông đã nghiên cứu qua và muốn trao đổi với nàng. Gặp nàng trước giờ ăn trưa và đưa tài liệu cho nàng. Những lần sau thì mời nàng đi ăn cơm trưa hay gặp ở nhà cũng OK. Trao đổi với nàng mọi thứ khác nữa nếu thấy nàng thích.
    3. Nếu ông ko phải la chuyện gia trong lĩnh vực nàng qtâm thì phải đóng vai Gà. Nói là ông qua đó tìm kiếm thông tin thêm về khoá học tới và nhờ nàng là người có đang theo học tại đó tư vấn giúp. Rồi sau đó kịch bản diễn ra ngược lại.
    Cốt lõi là phải tự tin vi con gái ko thích những người ko có qđiểm và ko dám bày tỏ qđiểm của mình đâu.
    Chúc may mắn.
    Mọt sách 2000

Chia sẻ trang này