1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh Langthang2002 thân mến !
    em nghĩ, người lập ra topic này, hẳn sẽ hiểu tình huống họ là gì. Và yêu cầu của họ là thế nào mình cứ làm như thế, không nhất thiết phải đi ngược lại chủ đề như trên.
    Cũng không hẳn như thế ! Em cũng như anh có thể đặt vấn đề cho một cách giải quyết đi ngược lại vấn đề, nhưng cũng không nên có những từ ngữ mạt sát nhau như thế
    Mong anh tôn trọng độc giả khác, cũng như tôn trọng chính mình .
    [​IMG] [​IMG]
  2. langthang2002

    langthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Anh Langthang2002 thân mến !
    em nghĩ, người lập ra topic này, hẳn sẽ hiểu tình huống họ là gì. Và yêu cầu của họ là thế nào mình cứ làm như thế, không nhất thiết phải đi ngược lại chủ đề như trên.
    Cũng không hẳn như thế ! Em cũng như anh có thể đặt vấn đề cho một cách giải quyết đi ngược lại vấn đề, nhưng cũng không nên có những từ ngữ mạt sát nhau như thế
    Mong anh tôn trọng độc giả khác, cũng như tôn trọng chính mình .
    Hơ, anh cũng thân mến BuônTanThu một cái
    Nhưng mà BuonTanThu có ác cảm với anh thế nào ấy. Bài anh viết hoàn toàn có dụng ý tốt, khuyên bảo chân tình chú BR, coi chú ấy như em trai của mình Các cụ nói cấm có sai: Thuốc đắng giã tật. Điều anh nói ra giúp chú BR xem lại mình, xem cách thức theo đuổi như thế đã được chưa. Anh chẳng như ai, cứ tâng bốc người ta lên tân mây xanh, cứ thế biết bao giờ tán được gái đây.
    Nói thật, anh mà là con gái, cái loại đến nhà chị từ thứ 2 đến thứ 7 có mà chị đá đ.... ra ngoài. Rách việc! Đi làm về, mệt bỏ bu, cả ngày phục vụ xếp, buổi tối cần thư giãn, thế nào lại có ông chình ình giữa nhà bắt ngồi tiếp. Mà toàn chuyện không đâu, nghe muốn buồn ngủ. Đúng là tra tấn!!!
    Anh nói như vậy là để cho chú brighglass khôn ra. Chú có muốn chứng tỏ tình yêu với em thì cũng không nên một tuần làm 7 nhát như thế. Chú làm thế mất mịa nó oai phong của đàn ông. Hơn nữa, chú nên nhìn lại mình, xem mình là người như thế nào, có xứng không. Với cả gái nó hay đa nghi, cứ đứa nào nhà lắm tiền lại sợ chú đến với em ấy không phải mang theo cái chân tình của Vân Trường. Việc bây giờ là chứng tỏ với em ấy là anh yêu em từ chân đến cổ, à quên, chân đến đầu, chứ không vì cái gì khác. Còn với anh, anh vẫn giữ quan điểm, không phải đi theo gái nhá!
    À anh thấy em BuonTanThu với chú hợp với nhau nhỉ, cứ ẹo ẹo nhau hoài à. Kết thành một đôi được đấy!! Thế nhé, đợi khi nào anh rách việc anh lại vào đây khuyên giải.
    P/S cái nick này là của một em gái cho anh, không lại thắc mắc!
  3. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To BTT: Cứ để mọi người góp ý theo cách của mình em à. Đàn ông nhiều khi nói chuyện với nhau theo kiểu ......quán bia đấy có khi lại thấm đấy...
    To BR: Ông bạn cứ tiếp tục đi, " Mặt sắt cũng ngây vì tình" cái này anh em thông cảm được...
    To Langthang2002: Mịa ....ai lại đi ghán ghép linh tinh, con nít quá. Thêm tội nữa là lải nhải lại chuyện cũ rích, ông chịu khó đọc lại Topic đê ông bạn, ông BR cũng đã chịu khó học hỏi và thay đổi rồi.....Hôm nào ra quán bia hay lập topic khác anh em mình " chiến" nhau cái nhể

Chia sẻ trang này