1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mấy người hỏi tôi U30 ah?Đúng, tuổi 30 tính theo cách của các cụ. TruongLaoCaiBang nói có phần đúng, tôi cũng đã trải qua 1 lần, nhưng là bị người ta cưa rồi đổ, rồi chia tay. Công việc tôi làm cũng tiếp xúc với tương đối nhiều chị em. Nhưng trong công việc mà liên quan đến chị em, tôi lại rất dễ cưa, chỉ cần bằng vài ánh mắt liếc xéo, vài câu nói vu vơ là một số em cứ gọi điện ời ời rồi, tất nhiên những đối tượng này không phải mục tiêu của tôi. Nên thực sự chưa bao giờ cầm cưa đi cưa cả. Bây giờ mới đụng đến cái cưa sao mà thấy gian nan quá.
    Tôi đồng ý với lời khuyên của khahn, tán gái tại gia là chán nhất, nhưng lôi được nàng ta ra ngoài cũng không phải dễ. Bây giờ nàng ta tạm thời nghỉ học buổi tối đến tháng 3, chắc khi đi học sẽ dễ hơn. Nhưng thỉnh thoảng khi gọi điện tôi vẫn rủ nàng đi cafe. Rủ mãi cũng phải đồng ý chứ. Tôi thấy nàng cũng không hẳn là không ưa tôi, chỉ có điều tôi chưa tạo được ấn tượng thật sự với nàng mà thôi.
    Đối với những chiêu của Jumboy3300, tôi thấy có vẻ độc đấy. Nhưng đối với chiêu 1, 2, và 3, tôi sẽ phải suy nghĩ cân nhắc cho kỹ. Nàng ta có 1 cô em gái chứ không phải em trai, nên lấy lòng em gái khó hơn em trai.
    giang10 nói đúng, tôi sốt ruột thật. Cũng có địa chỉ khác nhưng không cảm thấy hứng thú lắm, mà địa chỉ dự phòng đó có rất nhiều người vun vén kể cả gia đình tôi và gia đình bên kia, tôi tấn công là được ngay (tôi không chủ quan đâu), nhưng không hiểu sao tôi không thích.(tất nhiên là địa chỉ này cũng được).
    Theo TruongLaoCaiBang, tôi cũng nên hiểu rõ cô ấy và xem cô ấy có hợp với mình không đã. Đúng, nhưng chính giai đoạn cưa này là tìm hiểu đấy chứ/?
    Tôi có thể lớn tuổi hơn một số bạn ở đây nhưng vì kinh nghiệm trong lĩnh vực này non kém nên mới phải post chuyện của mình lên đây. Các bạn có thể có người trẻ hơn tôi như TruongLaoCaiBang nhưng kinh nghiệm trận mạc nhiều hơn, nên bạn đưa ra ý kiến âu cũng là lẽ thường tình.
    Theo các bạn, tôi có nên nhắn tin lại cho nàng ta không? (Tôi đã ngừng nhắn tin từ thứ Bảy tuần trước-4 hôm rồi), trước đó, tôi nhắn tin cho nàng mỗi ngày 2 lần, trong khoảng gần 3 tuần nhưng chưa nhận được reply sms nào.
    PS: các bạn trả lời tôi, xin đừng paste lại bài của tôi vào bài của các bạn nữa, như thế sợ tốn diện tích mà lại khó đọc.
    Thanks tất cả mọi người!
  2. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Wow, vừa post bài của mình lên xong thì thấy bài của Conmotsach2000. Cũng có điều phải ngẫm nghĩ. Nhưng chán cái là đúng khoảng thời gian nhạy cảm này nàng lại được nghỉ học đến tận tháng 3 cơ. Đến lúc đó không biết mọi chuyện thế nào. Nếu có thể áp dụng, tôi sẽ áp dụng chiêu thứ 3. Nhưng chắc phải khéo không thì nàng biết tỏng, thì kế hoạch tan thành mây khói.
    Cám ơn Conmotsach2000!
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nếu không được chị thì cưa em cũng được, biết đâu lại dễ thành hơn là cô chị.
    Có câu: Trai đồng nghiệp, Gái cơ quan.
    Cưa thì rất thuận lợi vì ngày ngày gặp mặt, nhưng đó là trường hợp thành công, nhưng nếu thất bại? thì đó là một điều không hay tí nào. Chuyện tình của ta sẽ trở thành một câu chuyện tiếu lâm trong cơ quan. Vì thế là không nên.
    Trong vấn đề cưa gái cũng giống như là tham gia một trận đánh, tình trường như chiến trường. Đánh đồn có địch bao giờ cũng hấp dẫn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Công tác binh vận thì giờ đây ông anh đã thua cậu kia. Như vậy là đã mất đi điểm lợi thế. Nếu như ông anh là một người đã trải qua trận mạc nhiều thì những vấn đề kia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đọc những dòng tâm sự của ông anh thì thằng em phát hiện ra một điều. Tuy ông anh đã lớn tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì còn kém lắm.
    Với trường hợp lính tò te như ông anh thì thằng em khuyên một điều thực lòng, ông anh nên tìm đối tượng khác thì nó đỡ mất thời gian hơn.
    Còn nếu ông anh đã chót si mê nàng rồi thì thì hãy áp dụng chiến thuật trường kỳ. Có câu: Đẹp trai không bằng trai mặt. Tấn nàng mà khó thì hãy lấy lòng ông bà già và cô em trước. Nếu chiến thuật mưa lâu thấm đất mà không thành thì thằng em thấy ông anh nên bỏ cái đồn đó đi là vừa. Mà khả năng thành công của ông anh coi bộ khó đấy.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks to m4a1_nato! Nhưng có lẽ bạn không đọc hết những bài ở trang 1 của tôi nên chưa hiểu hết câu chuyện. Có một điều tôi khẳng định là tôi sẽ theo đến cùng, dù thành công hay thất bại, để biết cảm giác thành công hoặc thất bại nó như thế nào, đó cũng là một điều tốt.
    Tôi đã nói rồi, vì non kém kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên mới phải đưa chuyện của mình ra đây, nên có lẽ không cần nhận xét về khoản này của tôi nữa.
    Waiting....
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc ông anh thành công trong cuộc chiến này, hãy chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa trong ngày Valentin, nhưng đừng có tặng đĩa CD đó, cái đó trẻ con lắm.
    Good luck
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    -Tâm lý của các bạn gái trong trường hợp này như thế nào?-
    Theo em, ai găng lăng xăng hơn thì thắng ạ. Tất nhiên đồng đều về các điều kiện khác, tế nhị 1 chút là đc, chị em nhỉ.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    riêng nói thế này đủ vote cho em 1*
    BrightG này tôi không biết có thể giúp gì thêm cho anh không nhưng nếu cần thì gọi cho tôi 0912666469 Thắng. Thế nhé
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Em không dám khuyên "dại" gì anh đâu, chỉ vào nhằm mụch đích chúc anh thành công và câu bài thôi . Cố lên anh nhé, kiên trì nhưng phải tỉnh táo vì con gái ghét các chú ko tế nhị lăm đấy. Mà chị kia mới quen đối thủ anh trước anh 2 tháng, như thế chưa ăn thua đâu. Anh gửi msg chị ấy ko reply thì có llẽ tại chính anh đấy không phải tại đối thủ đâu. Chắc tại "lời lẽ ngọt ngào quá" nên chị ko dám replay chăng...cố lên anh. Tặng quà, tặng quà và tặng quà. Với cả xem nàng thích gu người gì thì cố đóng cho đạt vào. Nếu nàng thích mình nai nai thì anh thành nai. nàng thích kiểm nam tính thì chơi kiểu nam tính..cố lên anh ơi
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  9. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng có ý kiến gì sất, nhưng em thấy 1 cách mà nhờ cách này anh bạn của em cũng cưa đổ được đối phương. Lão bạn em cũng thích 1 cô nhưng mà con bé này nó hơi kiêu, nhưng nói chung 2 người vẫn có cơ hội gặp gỡ nhau, 1 hôm đang trong lúc vui vẻ ngồi uống bia với mọi người hắn ta chỉ vào cô bé tuyên bố 1 câu xanh rờn "anh sẽ cưa đổ em" , nói là nói vậy thôi, rồi hắn chẳng làm gì cả , có nghĩa là không tấn công như bác đã làm , không gì hết, gặp nhau thì cũng tỏ thái độ rất bình thường ,nàng ta từ khi nhận được lời tỏ tình kia thì trở nên bâng khuâng suy nghĩ và tự hỏi sao hắn bảo là cưa đổ mình mà chẳng có thái độ gì rỏ ràng nhỉ?thế là nàng ta quýnh quáng lên , tự thấy mình xinh thế này, giỏi giang thế này mà sao hắn ta ko đếm xỉa đến mình , không biết làm thế nào mà chỉ 1 tháng sau thì hai người đã cặp kè với nhau rùi, tài thật, mà em phục lão bạn em dã manm hắn chẳng tốn 1 xu tình phí nào cho cuộc cưa cẩm đó,:D
    Any way the wind blows [/size=10]
  10. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0

    Thế này thì hiếm lắm em ạ ,không phải ai cũng như vậy cả đâu ,tuỳ cơ mà ứng biến thôi

Chia sẻ trang này