1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Wow, rét quá đi! Sáng nay Chủ nhật, lọ mọ một mình đến cơ quan chuẩn bị mấy thứ để tuần sau đi công tác, tiện thể vào topíc của mình để tiếp tục, hề.
    Mấy hôm vừa rồi, nghĩ về việc mình làm. Gần 30 tuổi đầu, bây giờ lo chuyện tình cảm của mình, tự nhiên lại đưa ra cái nơi công cộng này, có phải là mình hâm hâm không? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, cũng thấy có những điều thú vị. Cùng một vấn đề, có thể có cách giải quyết khác nhau, cũng như ýkiến và quan điêmcủa các bạn về trường hợp của tôi cũng có thể khác nhau. Trước khi giải quyết một vấn đề, mình có nhiều phương án lựa chọn, theo suy nghĩ của mình, mình sẽ lựa chọn phương án tối ưu nhất mà mình thấy, đó há chẳng phải là một điều tốt lắm sao?Hơn nữa, ở trong cái trang ttvnol này, có khá nhiều bạn trẻ giỏi giang ấy chứ. Ngày trước mình cũng có đọc qua vài chục trang nhật ký của anhhaham cũng thấy cậu này là một người có nhiều suy nghĩ và quan điểm mà mình cần học tập. Chắc chắn là ở đây, còn có nhiều bạn giỏi như và hơn thế.
    Tuần rồi, mình bắt đầu cảm thấy sự nhiệt tình giảm vì cách nàng đối xử với mình (vấn đề đt và nhắn tin). Nhưng chính điều này lại chạm vào lòng tự ái của mình, làm cho mình càng quyết tâm. Đã có những suy nghĩ buông xuôi, nhưng cũng lại có những suy nghĩ kháng cự lại: không lẽ mình đầu hàng dễ thế sao, mình hèn thế sao?Mục tiêu cũng không phải là ghê gớm gì, không phải là vượt quá tầm tay của mình mà mình lại chịu thua một cách đơn giản thế ư? Không được!!!
    Thêm nữa, chính các bạn tham gia vào đây cũng là động lực cho mình. Đa số các bài đưa ra ý kiến của các bạn là có dụng ý tốt, đóng góp chân thành. thật đúng là những nguồn cổ vũ lớn lao cho mình tiếp tục chinh phục thử thách này. Mình đã có lúc so sánh chuyện này với việc các vận động viên điền kinh-môn chạy đường dài- thi đấu tại SEA Games ở sân Mỹ Đình. Lúc xuất phát, có thể có người ở vị trí trước, có người ở vị trí sau (do đường chạy vòng quanh sân), nhưng quan trọng nhất là về đích. Trong quá trình chạy, chắc chắn có sự cạnh tranh quyết liệt, nhưng người nào nỗ lực và quyết tâm, cộng với chiến thuật hợp lý (điển hình là vđv LanAnh), thì sẽ về đích trước thôi. Một điều cũng rất quan trọng góp phần làm nên chiến thắng, đó là sự cổ vũ và ủng hộ của khán giản. Chuyện của mình cũng thế, nếu mình không đưa lên đây, để rồi nhận được sự cổ vũ động viên của các bạn, không chừng mình đã bỏ cuộc rồi chứ!
    Tôi sẽ nói tiếp về ý kiến của các bạn:
    Hình như tôi thấy mới có 3 bạn nữ (quendi và Loveme) tham gia đóng góp ý kiến hay sao ý, nhưng tiếc là các bạn nói ngắn gọn quá. Còn như chuyện của trang1983 trích dẫn, thì nó lại không phải tình huống giống của tôi, trường hợp đó dễ hơn.
    Về chuyện sms cho nàng, tôi lại tiếp tục, mặc dù vẫn chưa nhận được reply, nhưng tôi tin rồi sẽ có lúc nàng sẽ phải reply, không thể không được, nếu không thì ắt hẳn nàng là một người kém trong cư xử-thậm chí kém cả trong các vấn đề khác, lúc đó mình cũng không hối tiếc gì cả. Bởi mình nghĩ, nếu không thích, hoặc muốn từ chối, thì thiếu gì cách, không ai lại đi chọn cái cách hơi "bất lịch sự" như thế, mà mình biết nàng là người suy nghĩ rất chín chắn. Cũng phải nói thêm để Loveme và các bạn biết, tin nhắn của mình không hề "ngọt ngào quá", toàn là những tin nhắn rất nhẹ nhàng và tế nhị, kiểu như: "ME+U: "U" is a letter I cant find in F-R-I-E-N-D; but "FRIEND" is sum1 I found in U" hoặc câu chúc như: "My wishes for U...Great Start 4 Mon, No obstacles 4 Tue, No stress 4 Wed, No worry 4 Thu, Smile 4 Fri, Enjoy 4 Sat and Take care 4 Sun, Have a beautiful week!". Cũng không đến nỗi nào, phải không các bạn?
    Một điều quan trọng cần các bạn tư vấn đây: 6 ngày nữa là Valentin rồi, mình nên tặng nàng thứ gì đây? Chocolate?, hoa hồng?..hay thứ gì khác nữa? Chocolate thì còn phải cân nhắc làm sao cho thật đặc biệt. Hoa hồng thì chắc không rồi bởi như thế sẽ giống đối thủ, hơn nữa lại có thể gây tác dụng phụ ấy chứ. Chắc có lẽ mình không tặng hoa, các bạn nghĩ sao?
    Thôi, tạm thời thế đã.
  2. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, bạn phải hiểu về cô ấy, từ những điều dở hơi nhất. Con gái đôi khi hay trẻ con, với những cô gái sống tình cảm và như vậy, chỉ cần một người đàn ông tâm lý, là sẽ ổn thôi.
    Nhưng nếu tính tình cô ấy thực tế, mạnh mẽ, thực dụng hay là nói chung chưa chắc cô ấy thích lãng mạn. Thì phải cân nhắc. Nếu cô ấy kiêu căng thì lại dùng chiến thuật khác, thường thì kiêu lại, thỉnh thoảng chơi cho vài vố để gây ấn tượng.
    Nếu có chút khiếu văn nghệ hay hài hước là phải phát huy tối đa, cái chính là bây giờ họ đã phát hiện ra là bạn đã "phòng thủ" rồi, nên bạn làm gì người ta cũng sẽ "phản công" lại. Tìm hiểu một chút về quá khứ của nàng, Nói chung là hiểu tính tình thì sẽ ổn thôi. Chịu khó để ý nàng những lúc nàng vô tâm nhất. Nhưng em rằng bạn không đủ kiên nhẫn, híc, U30 thì hơi khó kiên nhẫn đấy!
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    EM chi biết khuyên bác một câu. Con gái khi yêu thì không cần cưa có chiến thuật cũng đổ, mà đã không yêu thì bác có làm gì cũng thế thôi.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  4. emanuenminh

    emanuenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em chào anh U30
    Em thấy tình cảm của anh đã "tràn ly" rồi phải ko nà nhưng còn của cô nàng đó chỉ là những giọt nước nhỏ nhoi phải ko anh.Em thấy cac anh chị khác đã post bài mách kế cho anh rất nhiều nhưng tại sao anh ko chịu hiểu vấn dề nhỉ.Nếu anh muốn tiến hành ke hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" thi anh nên chú ý 2 điểm:
    1 Tình cảm của cô ta với anh như thế nào (ở điểm này anh chỉ được 0 )Vì em ko thấy anh nhắc đến sự trả lời tình cảm của cô ta,anh nên suy nghĩ kĩ điều này anh nhé
    2 Anh phải biết đánh nhanh thì phải có gan "có chí làm quan có gan làm giàu".Mạnh dạn tỏ tình ,được thì tới luôn còn ko được thì "tìm bông hồng khác"
    Còn anh muốn "chậm mà chắc" thì em có chiêu này,tuy rằng cũ nhưng nếu biết thêm bớt thi chắc thắng(vì bạn của em nghe theo em va đã có tình yêu roi đấy).Đó là cách "câu cá"
    Cá đâu sao ko thấy cắn cần câu
    Anh ngồi anh ngủ lâu lâu anh móc mồi
    Cá đâu lại cắn cần câu
    Anh ngồi anh kéo đút dây cá cười (byebyebye)
    Ở đây anh đang kéo căng dây lắm rồi đó,đứt dây thì anh biết kết quả rồi đó.Nếu anh muốn biết thêm thì em xin chỉ giúp anh vài chiêu đánh đổ thành LEN anh ha.,,chiêu em sẽ post sau
    Bây giờ cũng sắp VALENTIN rồi,anh cũng dang ko biết tặng cô ta cái gì phải ko nà....hihihih tặng shocolate bông hồng hay.... thì normal phải thêm chút lãng mạn anh à,lãng mạn thế nào thì anh suy nghĩ nhé,theo em nên có chữ "I M WAITING FOR YOU SAY YOU LOVE ME" hihihihih.Em ko rõ lắm về cô ta nên ko thể chỉ cho anh được,có thể cho em chút thông tin về her được ko anh....em sẽ tìm cách giúp anh ok
    CHÚC ANH THÀNH CÔNG
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chết thật anh Bờ rai gờ lát xờ sao lại bảo em là girl . Em là boy mà,nhưng thôi ko sao. Còn chuyện của anh em sợ anh nhắn msg "ngọt" quá làm chị sợ. Nhưng nghe anh nói giờ thì cũng tàm tạm. Nhưng anh nhắn msg nên đổi chủ đề đi. Cứ tình cảm mãi à. Anh nên nhớ phải làm bạn trước rồi mới làm người iu được. msg của anh nên hỏi han chuyện thường ngày thôi. Ví dụ như khi ở công ty anh thấy chị ấy có khó khăn gì muốn help mà lại ngại thì làm phát msg...hỏi han...
    Còn quà Valentine theo em chưa chắc đã nên tặng vì còn tuỳ vào tình hình của anh với chị bây giờ. Nếu đến giờ mà chị còn chưa rung động anh tặng quà sẽ làm chị 1 là cảm thấy khó xử, có khi còn tìm cách tránh anh, 2 là chị có thể sẽ kiêu hơn(vì ke ke thăng này nó chết mình rồi đây ) Anh cứ từ từ cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, nếu có thể thì đi đâu làm cốc nước mát, có thể 2 người hoặc có thể nhiều ko sao cả anh ạ. Chỉ cần anh có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với chị là được. Nên nhớ mới đi uống nước cấm có cử chỉ manh động nhé, như là chả vờ nắm tay, soi người ta chằm chằm vậy là ko được đâu đấy. Với cả đối thủ của anh có vẻ ngay ngo đấy. Anh đến nhà lần nào cũng gặp hắn à..chậc chậc.. Valentine sẽ là 1 mốc quan trọng của anh đấy vì đôí thủ của anh mà tặng quà rồi được accept thì..hmm problem nhiều đây. Em giờ chỉ nghĩ được đến thế. Với cả em cưa toàn các em mới DH năm 1 hoặc hồi trước là cấp 3 nên có thể sẽ dễ hơn của anh, em cũng ko biết. Nhưng em cưa ít trượt lắm. Cụ thể là 3 em chết cả 3 hic hic hic Có gì anh cứ post thêm dữ liệu để mọi người phân tích nhé
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  6. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bạn đang cố chạy "maraton" với người bạn trai kia đấy. Hãy bình tĩnh lại, và hãy là chính mình.
    Được policegirl83 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 12/02/2004
    Được policegirl83 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 12/02/2004
  7. policegirl83

    policegirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng ko reply. Bạn biết tại sao ko? Bạn thử nghĩ xem với cường độ giao tiếp 2 lần 1 ngày như vậy thì cô ấy còn gì mà nói nữa, nếu ko muốn nói là chán chả muốn nói. Cái gì người ta có nhiều quá, người ta sẽ ko trân trọng nó.
    Bạn nên kéo giãn cường độ giao tiếp với cô ấy ra, mặc dù bạn thực sự muốn nói nhiều nữa, như vậy sẽ tốt hơn cho bạn, và đỡ gây cảm giác chán cho cô ấy. Ít nhưng có hiệu qủa vẫn hơn nhiều mà vô nghĩa. Bạn có nhiều lợi thế như vậy, lo gì ko có kết quả tốt. Cũng cần phải cho cô ấy thời gian nữa, chuyện tình cảm ko thể vội vàng được. Có câu kiên trì sẽ thành công đó thôi, nhưng hãy nhớ sự chân thành là rất quan trọng.
    Chúc bạn sớm thành công.
     Life without friend like the death without witness.
  8. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là có lẽ anh nên giãn cách một thời gian thì hay hơn, bởi nếu cô ấy cư xử như thế thì theo tâm lý con gái của tụi em mà nói thì..cô ấy không thích anh lắm đâu!
    Nói nhỏ với anh thôi nhé: em cũng là ngưòi không thích bị tấn công như thế đâu. Nếu ở vào địa vị của cô ấy, em cũng sẽ không trả lời tin nhắn của anh, mặc dù có thể biết anh sẽ cho em là ngưòi cư xử không hay lắm nhưng nếu em trả lời SMS cho anh thì thế nào anh cũng sẽ nghĩ là: ah, cô ấy có phản ứng lại rồi, tức là cô ấy cũng thích ta, ta tiến lên thôi....Thế cho nên em sẽ mặc kệ cho anh nhắn tin, ko nhắn tin lại để anh hiểu rằng em ko quan tâm đến anh đâu.
    Có lẽ anh đã hơi vội vã rồi đấy! Anh thể hiện tình cảm sớm quá chăng nên cô ấy hơi thấy sợ? Em cũng đã từng gặp những trường hợp như thế rồi, em thường tự hỏi: mình và anh ta đã quen biết nhau lâu đâu, mà mình cũng đã hiểu gì về anh ta nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng chưa biết hết về mình ấy chứ? Vội vã quá, vội vã quá...!!!
    Nếu anh muốn tặng quà cho cô ấy vào Valentine này thì có lẽ anh nên tặng ngay từ hôm nay đi, tặng trước để tạo ấn tượng và cũng đừng nên có những lời chúc thể hiện tình cảm rõ ràng quá, hãy chỉ coi như là bạn bè tặng quà cho nhau thôi, chứ không phải là người yêu....
    Em cũng chỉ biết đóng góp thế thôi. Dù sao cũng hy vọng và chúc anh thành công
    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN THỬ THÁCH. THỬ THÁCH KHÔNG ĐƯỢC THÌ.....THÔI VẬY...CHỨ BIẾT LÀM SAO...???
  9. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi cũng là một người con gái có rất nhiều người đeo đuổi, nhưng tôi cũng thuộc loại khó rung động và cũng khá khó tính khi chọn cho mình một đối tượng. Theo ý kiến của tôi thì thế này nhé, trước hết tôi xác định ngay từ đầu những người mà chắc chắn nếu có theo đuổi mãi thì tôi cũng không bao giờ lung lay, điều này phụ thuộc nhiều vào cảm tính ban đầu, phong cách của người ta và tất nhiên là cả hình thức bề ngoài nữa. Và một khi đã như vậy mà họ cứ kiên trì theo đuổi, tán tỉnh hay thể hiện thì lại chỉ càng khiến tôi khó chịu và lảng tránh. Dạng thứ 2 là những người tôi cảm thấy có thể tiếp tục tìm hiểu vì cảm thấy điều kiện của họ tương đối phù hợp với mình hoặc qua cách cư xử nói năng của tôi cảm thấy quý trọng họ (tất nhiên là vẫn phải tính đến những điểm khác nữa như hình thức như cao hơn mình, trình độ tương đương với mình) còn nếu như anh nào mà nói chuyện dễ thương nhưng mà về chiều cao lại thấp hơn tôi thì tôi chỉ có thể quý mến thôi chứ tôi cũng xác định ngay là không phải đối tượng của mình rồi cho dù họ có tốt thế nào và dễ mến đến đâu.
    Tôi thực sự đề cao sự tế nhị và phong cách lịch thiệp của người đàn ông. Bạn thử tưởng tượng xem tôi có 1 anh bạn rất đẹp trai, cao ráo, học thức cao, đại khái là mọi mặt đều ok, nhưng mỗi lần anh ấy đến nhà tôi chơi, anh ấy ngồi đến 4, 5 tiếng đồng hồ làm tôi phát sợ, có nhiều lúc tôi đã tỏ rõ ý là bận nhưng anh ấy hình như không biết hay làm như không biết, vẫn cứ tiếp tục ngồi.
    Hoặc có anh bạn ngày nào cũng gọi điện cho tôi 2,3 lần, nói toàn những câu chuyện nhạt nhẽo không biết đâu là điểm dừng. Nếu như không vì những cú điện thoại ấy thì có thể tôi đã có thiện cảm với anh ấy hơn. Nhiều khi tôi đã có ý tỏ ra cho anh ấy biết là tôi không hào hứng tiếp chuyện nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục điện thoại, và điều đó lại chỉ càng gây thêm cảm giác chán ngán cho tôi. Tôi nghĩ rất cần phải biết hạn độ và điểm dừng đúng lúc.
    Có anh thì nháy sms liên tục cho tôi, tôi không muốn trả lời nhưng anh ấy cứ tiếp tục nhắn, đến mức tôi thấy mệt mỏi chỉ vì những tin nhắn ấy và không còn muốn liên lạc với anh ấy nữa.
    Có anh thì lại hay mời tôi đi chơi theo kiểu nài ép, mặc dù tôi đã nhất quyết không muốn hoặc không thích, thì anh ấy vẫn cứ nằng nặc và nài nỉ bằng được, có lúc tôi phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chắc là bạn biết cảm nghĩ của tôi lúc đó thế nào...
    Có một số mà tôi cũng cảm thấy quý mến, nhưng không yêu họ, và nếu họ rút lui đúng lúc (trong danh du , thì sau này tôi vẫn còn giữ mãi những tình cảm tốt đẹp về họ
    Tất nhiên tôi không phải là một bà già khó tính, tôi khá romantic và rất thích tuýp dàn ông nói năng nhã nhặn , lịch thiệp, có thể nói là cách nói chuyện và phong cách của người đó đóng một vai trò rất lớn.
    Ngày đầu tiên gặp người yêu của tôi bây giờ, tôi cũng đã không có tình cảm hay ấn tượng gì đặc biệt với anh ấy, hơn nữa lúc đó quanh tôi cũng còn những đối tượng khác nữa, chúng tôi gặp nhau lần đầu hôm 12 tháng 2, sau đó hôm 14 tháng 2 anh ấy rủ tôi đi xem ca nhạc, tôi đã từ chối lời mời đó, nhưng anh ấy vẫn rất vui vẻ và nói rằng hy vọng có dịp khác, sau đó anh ấy thường gọi điên thoại cho tôi, những cuộc điện thoai không dông dài nhưng cũng đủ thể hiện sự quan tâm của anh ấy đến tôi. Rồi thứ bảy nào anh ấy cũng mang đến tặng tôi một bông hồng cũng that đẹp, bọc trong một bó hoa cũng rất to và đẹp. Những dịp tôi và anh ấy đi chơi vào buổi tối, thường thì ngay sau khi về nhà, anh ấy lại vào net gửi email ngay cho tôi, nói về những cảm xúc và suy nghĩ của anh ấy về tôi và buổi tối hôm đó...bạn nên nhớ rằng, con gái rất dễ xúc động trước những chàng trai không ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Và tất nhiên bạn phải cố gắng tìm cách diễn đạt và cách thể hiện sao cho khéo léo một chút. Thời điểm đó tôi vẫn chưa thể hiện và cũng chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy cả. Tất nhiên là tôi vẫn nhận hoa và mỗi tuần đi chơi hoặc tiếp anh ấy đến nhà chơi 1 lần. Trong thòi gian đó, tôi đang ôn thi cũng khá căng thẳng, anh ấy tìm cách biết tôi cần những sách nào và mua tặng tôi, động viên tôi học thi rất nhiều. Anh ấy cũng rất quan tâm đến các thành viên trong gia đình tôi, thăm hỏi và chu đáo với mọi người, và điều đó cũng tác động đến tôi rất lớn. Anh ấy còn tỏ rõ là một người có trach nhiêm và giỏi giang trong công việc của mình, điều đó cũng rất quan trong vì tôi cũng rất đề cao ý chí phấn đấu cho sự nghiệp của người đàn ông.
    Đó là những suy nghĩ và câu chuyện của riêng tôi, tôi hy vọng ít hay nhiều, bạn có thể có thêm một tham khảo cho mình. Chúc bạn nhiều hạnh phúc.
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ðọc mà thấy đau bụng (cười) quá, sao mà thấy giống đá banh hơn là thợ cưa.
    Khánh có vẻ sắc sảo nhở. con mọt sách thì chẳng mọt sách tí nào.
    Xin hỏi anh, trogn quan hệ ở cơ quan , anh là thủ trưởng hay là đồng nghiệp bình thường với cô nàng. là thủ trưởng thì thiếu gì cách giữ cô ta lại để không có dịp bị thằng cha kia quấy ,
    xin góp ý là, tôi là chị em đây. Dù tôi không trả lời sms cho anh chàng tôi không thích nhưng tôi vẫn thích nhận nhắn tin. Và không có nhắn tôi cảm thấy thiếu đi một cái gì đó quan trọng. Anh bỏ cái này đi, thì cô kia sẽ cho rằng anh không có kiên nhẫn
    các của trang 1983, tôi thấy không ổn. Thuở trung học có một tên trong lớp cũng làm như vậy với tôi. Quả thực là có bâng khuâng. Nhưng mà rồi khi tôi bền tâm thì tôi lại thấy bình thường, và mãi sau này, có cảm nhận, câu nói kia chỉ là một sự đùa dai. Rồi nói chuyện lại sao mà... khó. cách của Trang là do , cô ta chưa có ai , và cũng có thể có cảm tình ngầm rồi. Còn cái câu nói kia chỉ là một cái quẹt diêm mà thôi.
    Anh nên tặng hoa hồng trắng. nếu cô nàng có hỏi anh có thể nói tại vì em trông xinh tươi như hoa hồng trắng thì anh tặng white rose. nếu mà cô ta không khó chiu, thì rủ rỉ thêm : trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa hồng trắng là câu nói tôi bắt đầu đem lòng yêu bạn. Chocolate ý nghĩa thì hay đấy, nhưng co nàng sẽ không ăn vì sợ sâu răng, nhưng vẫn là thủ tục. Chọn chocolate mika, có hình trái tim rất dễ thương anh ạ. Mới thôi mà đã nói I M WAITING FOR YOU SAY YOU LOVE ME, lỡ cô ta là một con người hay tự ái hoặc để dạ, thì quả là hại sách chứ không phải diệu sách ,
    Loveme nói thế thì sai rồi. Ngày valentin mà không tặng lỡ thằng kia cũng tặng, tức là mình rút lui. em lỡ nhận lời với ku kia thì anh U 30 chỉ có mà chết như trời chồng , đành rằng nó mới là khai chiến. nếu cô nàng kiêu hoặc lẫn tránh thì tìm chiến thuật khác. cái chính là không từ bỏ một cơ hội nào để em nhận lời với thằng kia.
    heavenknows, Khanh, mot sach, cách các bạn chỉ là chiến thuật lâu dài. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên khi anh chưa tìm hiểu về tính cách cô ta. Valentin sẽ là dịp để anh có được phản ứng cụ thể hơn của cô nàng.
    G.L.
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..

Chia sẻ trang này