1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chào bác.
    Em đọc qua chuyện của bác, đồng thời tham khảo qua và các lời khuyên cũng như những đòn của mọi người trên này. Nó sao mà giống y như chuyện của em ngày xưa thế. Em đã từng bị như bác chỉ khác mỗi là cái đứa ngày xưa em cưa nó học cùng lớp học thêm tại chức. Hồi đấy em cũng tham khảo rất nhiều ý kiến,ý cò, rồi đến độc chiêu, cao chiêu, tuyệt chiêu...để tấn công nàng và hạ sát cả thằng đối thủ của em (thằng này cũng thua em về mọi mặt). Hồi đấy em còn chôm được cả password mail box của chúng nó cơ (chúng nó nhắn tin qua điện thoại thì em chịu k0 biết), nhưng dù sao thì cũng biết tình hình của đối phương như thế nào. Bác xem, ở cơ quan em toàn những cao thủ tình trường xúm lại làm hậu phương giúp em thế vẫn thua thằng kia đấy. Thế mói lạ chứ.
    Cái chi tiết bác bảo là nhắn tin cho người ta rất nhiều mà k0 nhận được reply và nói chuyện qua điện thoại thì cô nàng không nhiệt tình nhưng khi đối diện lại bình thưuờng (giống em ngày xưa quá đi thôi) ---> bác tìm người khác đi cho thảnh thơi đầu óc cũng như tránh hậu hoạ như em là bây giờ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ mỗi khi nhắc lại vụ ******** đó.
    Em dám khẳng định 100% là hình bóng của bác không đọng lại trong tâm trí của cô ta đâu. Ít nhất là cho đến lúc này. Mà sau này cho dù bác có cưa đổ được cô ta thì chưa chắc về sau đã tốt đẹp (bác đừng có vội bi quan nhé) ..nhưng đó là chuyện của tương lại còn hiện tại để thoả mãn tính hiếu thắng của bác. Em xin đưa ra 1 số kinh nghiệm đúc kết qua nhiều lần chinh chiến như sau :
    - Bác hãy nâng cao khả năng ăn nói sao cho hóm hỉnh và giầu tính trí tuệ hơn nữa.
    - Bác chịu khó luyện tậm cái miệng cũng như đôi mắt của bác trở nên có hồn hơn, quyến rũ hơn bằng cách phối hợp nó với những tình huống, nhịp điệu câu chuyện mà bác chát với cô ta hàng ngày.
    (Bacs cũng gần 30 rồi thì điều này bác hiểu rõ hơn em phải không ạ!?)
    - Dù sao thì cũng làm cùng cơ quan, bác giúp đỡ cô ta bằng những lời những lời khuyên đúng thời điểm đúng lúc ( nếu có thể bác phải tạo ra những tình huống phức tạp, hoặc làm cho cô ta phải hình dung ra những căng thẳng trong công việc và quan hệ ở công sở để rồi bác hiện ra như 1 anh hùng cứu nhân độ thế).
    - Tạo được những cuộc đi chơi xa cùng cơ quan (đi nơi nào phải leo choè là tốt nhất) ví dụ : Chùa Hương, Yên Tử... , úi trời lúc đó bác sẽ lại là người giúp cô ta leo lên những bậc đá trơn tuột.. hơi bị hay đó bác... (Cô ta sẽ rất xúc động đó)...
    - Trao đổi với cô ta về đề tài tình yêu từ kinh điển đến củ chuối nhất, rồi từ nụ hôn nồng cháy đến nhanh như điện xẹt.. (con gái là rất thích nghe đó bác). Tất nhiên là bác không nói 1 cách thô thiên mà cứ viện là có anh bạn của anh yêu 1 cô gái như thế như thế,..(bác cứ sưu tầm trên báo hoặc tạp trí mà kể ra cứ như là chuyện mà bác vừa chứng kiến..).
    ....... còn nhiều thứ khác nhưng em mệt quá rồi.....Con gái chết bằng tai, do đó ta phải xử dụng cái mồm.. đó là thứ em khuyên bác đầu tiên...
    ...to be continued..
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Valentine mà vẫn phải ngồi trực kỹ thuật. Đọc cái topic này có vài dòng với các bác
    Đầu tiên tui nói qua về tui, hình thức cũng được, công việc và học vấn cũng ko đến nỗi nảo. Nhưng tui thấy tự hào là khả năng tán tỉnh của mình (hơi kiêu nhỉ):D
    Tôi có thằng em trai năm nay học năm nhất đại học. Hôm qua nó cũng vừa hỏi tôi trường hợp như cái bác mở topic này.
    Về tán tỉnh các bác phải tự xác định đưọc là mình có những lợi thế gì. Tôi lấy luôn chuyện tôi nói với em trai tôi cho các bác nghe nhé.
    Ví dụ thế này. Hôm nay là sinh nhật nàng. OK? Bác muốn mời nàng đi xem phim, bác định sang mời chứ gì ??? thế bác có nghĩ rằng đấy cũng chính là điều quá bình thường vì người khác cũng mời nàng đi, cũng đi xem ,hết phim về .. ko có gì đặc biệt cả ...
    Hồi xưa tôi tán một cô bé, tôi muốn mời cô ấy đi xem phim. Nhưng tôi nghĩ mời thế nào theo phong cách của mình. Mời theo kiểu các chú khác thì KÉM...
    Tôi sang nhà nàng vào buổi sáng với vẻ mặt rất hình sự.. hỏi nàng chiều nay em có bận không?? sang anh có chuyện cần nhờ, ko để nàng mời vào nhà .. quay xe về luôn...
    Nàng thì tò mò ko hiểu là cái gì mà quan trọng thế .. chiều .. sang nhà tôi, Tôi cũng chẳng nói gì nhiều hơn .. Bảo nàng em cất xe vào nhà đi nhanh lên với anh kẻo ko kịp. Trên đường nàng tò mò lắm bảo là anh nhờ gì thế... tôi ko nói gì hơn ngoài vẻ mặt làm như điều gì ghê gớm lắm .. Đến đầu rạp tháng 8 tôi bảo em chờ anh chút anh vào mấy phút rùi kệ để nàng thế (ko gửi xe) .. chạy vào mua 2 cái vé ra bảo nàng "Hôm nay thấy thích xem phim nhưng chán xem một mình, nhờ em đi xem cùng với cho vui vì phim hay phải đi xem với người như em mới thích" ...
    Nàng rất bất ngờ rồi tỏ ra thích thú với lời mời của tôi, hôm đó xem phim về nàng .. cho tôi thêm vài điểm trong mắt thì phải ..
    Nói chung là ví dụ thế thôi, con gái quan trọng là mình cố gắng tìm hiểu xem họ thích cái gì dù những cái nhỏ nhất thì cũng chính là cơ hội cho chúng ta thể hiện
    Thế nào nữa nhỉ, Hôm 8/3 tôi đến chơi nhà nàng, hồi đó mới bắt đầu tán thôi.. đến thấy các chú nhà ta ngồi đông thế , bước vào rât lịch sự tôi chào hỏi rõ ràng rồi kiếm một chỗ ngồi và .. quan sát
    Đầu tiên là đê ý đến một chú nói rất nhiều với ý nghĩ là .. chú này đi tán thế này thì vứt...
    Quan sát thêm thấy có chú kể chuyện là bên nhà chú ấy vừa có người chết .. chú hâm này chắc là loại từ vòng gửi xe ..
    ....
    Tôi vẫn ngồi đó và quan sát, tôi thấy nàng đặc biệt ghét một chú ra mặt, giả vờ ra ngoài chút sau khi vào tôi ngồi cạnh chú đó và làm quen ,.. trò chuyện với chú ý có vẻ hợp lắm mặc kệ nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi ...
    ...
    Chị nàng xuống hỏi thăm vì chị ấy mới ra chơi chưa biết ai cả .. Hỏi thăm bọn tôi xem học hoặc làm gì ở đâu..
    -- Chú đầu tiên : Em làm bên Liên Doanh ..xxx .. Rồi chú ấy được dịp kể ra công ty chú ấy to như thế nào .. tôi thây cái nụ cười của chị nàng .. :D
    --- Chú thứ 2 : Dạ em làm điện lực ..
    ....
    Hỏi đến tôi : Dạ em làm số ở trên Láng Hạ chị ạ??:D .. Nàng liền nói thêm vào : Anh ấy làm bên bưu điện
    ...
    Vậy đó, cứ giả vờ khiêm tốn đi .. con gái thích thế ..
    ........
    ,.......
    Buồn ngủ rồi , nếu các bác muốn tôi chia sẻ thêm kinh nghiệm thì nói với tui một tiếng tui sẽ viết tiếp .. Nhưng đừng như tui tán nhiều em quá rồi nên nghe một câu đây này ""
    "... Em cảm thấy yêu anh ấy, nhưng em sợ vì ko biết anh ấy có yêu em thật lòng không khi đã có quá nhiều người yêu anh ấy như thế ... " <-- hậu quả của tui đấy
    Thân ái
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  3. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ehèm. 0h30'' đêm Valentine. Ngày mai CN không phải đi làm nên thức khuya một chút cũng được. Quan trọng là phải post bài của mình lên, cả tuần nay không có bài rồi. Mình là chủ nhân của topic này mà để lâu quá không có bài thì mọi người trách chết. Lâu thế cũng tại tuần rồi đi công tác nên không có nhiều thời gian rảnh. Á, không được,mình viết như thế này thì giống nhật ký quá, không được.
    Để mình tường thuật sơ qua diễn biến tối nay cho mọi người biết nhé.9hkém5 (hơi muộn nhỉ), mình xịch xe đến cửa nhà nàng, đã có 3 chú ngồi ở đó, 1 chú là đối thủ chính (đương nhiên rồi), một chú hôm nay mới gặp (hơn mình 2 tuổi), một chú nữa, mình không biết tuổi, nhưng hình như cũng trạc tuổi mình, chú này cũng cùng cơ quan nhưng chỉ biết nhau sơ sơ. T7 tuần trước đến cũng gặp chú này, xem bộ dạng thấy có vẻ cũng vào cuộc? Chậc chậc, nếu thế có lẽ phải đổi tên tiêu đề của topic này mất, chậc chậc...
    Nàng ra cửa đón mình, mình tặng nàng hoa và quà và chúc một lời chúc bình thường. Nàng nhận và mang thẳng vào phòng trong, đặt lên bàn ăn (mình liếc thấy có cả một số bó hoa khác nữa hay sao ấy), ngoài phòng khách, chỗ các chú ngồi, không có hiển diện một thứ hoa gì hết.
    Mình tặng nàng hoa hồng trắng và quà mỹ phẩm nhẹ nhàng, cũng không phải loại bình thường nhưng cũng không quá đắt tiền, có một tấm thiệp nhỏ trong đó có câu chúc của mình viết tay, KHÔNG CÓ CHOCOLATE. Ban đầu mình cũng không định tặng hoa, nhưng nghĩ kỹ rồi thấy nên tặng, nhưng không nên quá mức nồng nhiệt, như thế sẽ không hay. Do đó mình chọn hoa hồng trắng như lời khuyên của BuonTanThu và Joliechatte, như thế sẽ không làm nàng khó xử mà sẽ giữ được tình cảm trong mắtt nàng, chứ nếu như lời khuyên của Loveme không tặng gì thì mất điểm quá.
    Kết quả ngay sau đó thì thấy nàng có vẻ vui hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn các chú khác. Chưa biết trong lòng nàng nghĩ gì nhưng thế cũng là tín hiệu đáng mừng rồi, phải không các bạn?.
    Tôi kể cho các bạn nghe một chút về đối thủ chính nhé: Những lần trước tôi quan sát, có vẻ nàng và mẹ nàng cũng tương đối quý cậu ta, cậu ta đi lại, rồi làm mọi thứ rất tự nhiên ở nhà nàng, kể cả việc mà tôi không muốn kể ra đây, nhưng nói chung là nhiều việc mà tôi cho rằng, nếu nàng là một người sâu sắc và tế nhị, cậu ta luôn mất điểm trong những tình huống đó. Tôi đã kể những điều này với em gái tôi và để nó bình luận, nó nói như thế thì quá mất điểm. Trước mặt nàng, khi nói chuyện, cậu ta luôn tỏ vẻ là hiểu biết hơn người, nhiều lúc trong câu chuyện tay ba, tôi đưa ra một câu, cậu ta luôn tìm cách phủ định nó, những lúc ấy, tôi chỉ cười mà không thèm tranh luận. Rồi thêm cả tình tiết này nữa, khoảng 3 lần giáp mặt gần đây, đối thủ của tôi có vẻ khó chịu(khó chịu với cả nàng nữa), nét mặt cau có, hôm nay cũng thế. Cần nói thêm rằng, tối nay nàng vẫn ở nhà và mấy tối thứ Bảy trước tôi đến, nàng cũng vẫn ở nhà. Điều này chứng tỏ, đối thủ của tôi cũng chưa kết thúc được.
    Do đó, tôi sẽ không rút lui như một số bạn khuyên, trừ phi cô ấy ngồi trên xe của một chú khác đi chơi mỗi tối thứ bảy và nói rằng chỉ muốn coi tôi là một người anh (hi vọng điều này không xảy ra). Các bạn vào topic này, nếu muốn, cứ đưa ra ý kiến của mình, nhưng có lẽ nên là lời khuyên tích cực chứ đừng khuyên tôi bỏ cuộc. Kể cả trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi cũng không ngại rằng bị làm trò cười cho mọi người như m4a1_nato và 3www nói, vì nó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống mà.
    Một vài cảm nhận về ý kiến của một số bạn:
    BuonTanThu: mình đồng ý với một số ý kiến của bạn đấy, điển hình nhất là hôm nay mình tặng nàng hoa hồng trắng. Về việc nhắn tin cũng vậy, không trả lời nhưng chắc chắn là vẫn muốn nhận, muốn đọc chứ không phải là khó chịu hay không them đọc như một số người nói (tôi suy ra từ tôi và nghĩ rằng, tâm lý con người ta ai cũng thế, ít nhất là sự tò mò). Có điều tôi xin hỏi bạn: bạn cười là cười topic của tôi, cười tôi hay cười những người khác?Tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, sao bạn lại cười?Có điều tôi không đồng ý với quan điểm của bạn rằng mình dùng title "thủ trưởng" để chiến thắng, cái này không ổn.
    To 3www: Bạn có phân tích được nguyên nhân thất bại trong trường hợp của bạn là ở đâu không? ít ra cũng có điểm mà bạn rút ra được kinh nghiệm chứ?
    To vietnamman: Bạn quả là một thợ cưa chính hiệu, nhưng quan điểm của bạn là "được ăn cả, ngã về không", và mục đích của bạn chỉ để yêu đã rồi tính sau, đồng thời lại có nhiều sự lựa chọn nên hơi khác trường hợp của tôi, tuy nhiên cũng có vài điều đáng để suy nghĩ.
    To QuynhMay: Bạn có vẻ như hơi giống cô bạn của tôi. Ý kiến của bạn tôi cũng tham khảo được vài điều. Đối với câu chuyện của bạn, tình thế như vậy, bạn như vậy, bạn trai của bạn hành động như thế, tôi nghĩ không phải chỉ có bạn đổ, mà cả thế giới này cũng đổ, hihi Làm được như bạn trai của bạn không phải là dễ.
    Còn nhiều điều khác định nói nhưng muộn rồi, đi ngủ thôi.
    Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ tôi! (Các bạn tôi không nêu tên ở bài này, Tôi cũng đọc khá kỹ bài của các bạn đó)
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ. Cho dù là thợ cưa hay thợ xẻ đi chăng nữa thì em cũng là một người bình thường, em cũng yêu rất nhiều nhưng có một mối tình ko thể nào quên được . Đó là cuộc sống của em. Bác có thể vào đây đọc chuyện tình đó
    http://ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
    Chúc bác hạnh phúc
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ là khi có một người có tình cảm thì họ dễ dàng rút lui sao.?? Tôi đưa ra một ví dụ này nhé. Bạn mua một chiếc vé tàu ra HN để nhận chiếc ô tô người nhà gửi về. Nhưng khi ra đến HN chiếc ô tô đó bị lấy cắp. Người ta an ủi bạn bằng một chiếc vé tàu khác trở về nhà. Nhưng chiếc vé ghi ngày hôm đó. Bạn có trở về nhà ngay để có được chiếc vé hay là vẫn ở lại với hi vọng tìm được chiếc ô tô?? Yêu cũng vậy thôi, nếu lấy lý trí ra có thể thấy rằng mình ở lại có thể sẽ ko đạt kết quả gì nhưng làm sao có thể rút lui chỉ vì chiếc vé tàu. bạn hiểu ý tôi chứ.
    To các bác: Nếu mình nghĩ mình làm được cái gì thì thành công của việc đó là 90% rồi đấy. Chưa làm gì mà đã rút lui thì đúng là ko làm được đâu.
    To bác brightglass: em là một người ko còn quá trẻ nhưng cũng ko lớn tuổi như bác, Em rất đồng cảm và muốn giúp đỡ bác. Cách của em bác bảo ko phù hợp vậy nhưng em vẫn mong muốn bác hãy xốc lại ý chí. Kô được bỏ cuộc trong trường hợp nào ...
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Em xin được tiếp tục câu chuyện cưa gái trên quan điểm giầu trí tuệ và sáng tạo không nên làm những thứ tầm thường đại trà như những chú khác...
    Tỷ như trong ngày sinh nhật nàng, chắc chắn là có đến hàng tá thằng mò nhân cơ hội này đến ghi điểm trước mặt nàng (của) ta...
    Để tôi xem nào :
    - chú thì mang hoa đến tặng nói dăm ba câu chẳng đâu vào đâu, đại ý muốn được nàng để mắt đến... --> vứt.
    - Chú thì vác cả một chậu hoa với số bông đúng bằng tuổi nàng, tay quẩy xoắn run run trao cho nàng...--> vứt.
    - Có chú lại giở cái chiêu, không quà cáp gì to tát, xà ngay vào ngồi gần nàng, lấy sự thân mật, ra cái chiều tao đây quen nàng từ lâu lắm rùi, chúng mày liệu hồn tránh xa đi.
    - Một chú có vẻ ấn tượng hơn bằng cách mua cây bánh ngọt nhiều tầng, thắp nến từ ngoài ngõ xộc thẳng vào chúc tụng chát chúa...
    - Có thằng cha ngồi im, chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng hộc lên một câu ra cái điều dí dỏm hài hước,.. ý hắn là cái gì vậy ta ?
    Tôi chẳng dại chơi mấy trò này, bỏ ra ngoài cửa trông xe cho tụi nó và chơi với mấy đứa nhỏ em hay cháu nàng. Trong quá trình đó, tôi khai thác được bao nhiêu là thứ, từ bí mật đến sở thích của nàng, lãi quá phải không các bác.
    Hôm đó thế nào trời lại mưa đột xuất, các chú đang loay hoay như gà mắc tóc, nhanh tay tôi chạy sang bên kia đường mua cho mỗi chú 1 cái áo mưa và thay mặt nàng cảm ơn rồi tiễn đưa các chú ra đi ... hé hé..
    .. đoạn cuối tôi thấy chúng nó hỏi nhau, thằng đó là thằng nào ấy nhỉ ?...
    ... và đến năm sau thì chúng mất dạng hết... hé hé
    to be continued
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy anh Bg trả lời. Em nghĩ tình hình anh thế là khá được rồi. Giờ thì nó vào giai đoạn chả ai giống ai anh tự thân vận động nhé. Mà chị kia chắc xinh lắm anh nhỉ, 2-3 người cùng cưa 1 lúc. Chậc chậc anh mà chiến thắng quả này thì Splendid Victory nhé
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thương đau của em lại là 1 lời khuyên rất tiêu cực tới bác. Giống như 1 bác đã nói, nếu người ta đã có cảm tình với mình thì chẳng cần cưa cũng đổ, các trò khác chỉ là gia vị cho tình yêu đó thêm nồng thắm thôi, còn không thì rất khó khăn để dành được tình cảm của người ta.
    Em rơi vào hoàn cảnh giống hoàn cảnh của bác bây giờ do em đã vội vàng để cho người ta biết, người ta thấy động --> phòng thủ kĩ càng. Lúc đó em lại không biết đánh vào lòng trắc ẩn của người ta, lại càng không biết rót mật, đong đưa đúng lúc... mà con gái ở lứa tuổi 23, 24 suy nghĩ chín chắn, già giặn k0 còn nông nổi như cái thủa ngồi dưới mái trường nữa, cho đến khi em giở chiêu sát thủ ra thì đã quá muộn rồi.
    Vạch xuất phát của em cũng giống như vạch xuất phát của bác và các chú kia, nhưng vẫn thua do người ta không có cảm tình với mình ngay từ ban đầu (chúa mới biết họ thích mình ở cái gì ban đầu) và em đã đánh chệch bài ở những bước tiếp theo.
    Em phải nhắc lại là như thế.
    Tuy nhiên, chính sự thực tế, sự khắc nghiệt của đời sống, đòi hỏi người con gái phải tìm 1 tấm chồng có chỗ dựa về tinh thần cũng như vật chất và các yếu tố quan hệ đối nội đối ngoại khác trong gia đinh và ngoài đời --> bác lại là 1 người có lợi thế do có tác phong, kinh nghiệm, suy nghĩ chững chạc tỷ lệ theo số tuổi. Có thể điều này sẽ là yếu tố để cô ấy chấm bác.

  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ai nhường người ấy sẽ được . Biện pháp hay nhất là luôn cà đểu đối thủ để được đánh , cá với các bạn rằng nàng sẽ là của kẻ nào thua cuộc trong nắm đấm . Không tin thử làm xem , 100% thành công .
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô không đâu , vì thời gian hạn định tôi không có nhiều để nói, nhưng xem chừng anh vẫn chưa hiểu ý sâu hơn.
    khi nói chuyện, cậu ta luôn tỏ vẻ là hiểu biết hơn người, nhiều lúc trong câu chuyện tay ba, tôi đưa ra một câu, cậu ta luôn tìm cách phủ định nó, những lúc ấy, tôi chỉ cười mà không thèm tranh luận. Rồi thêm cả tình tiết này nữa, khoảng 3 lần giáp mặt gần đây, đối thủ của tôi có vẻ khó chịu(khó chịu với cả nàng nữa), nét mặt cau có, hôm nay cũng thế.
    tôi đồng ý, và cũng cho anh điểm cao nhất khi anh chọn mức độ nhường anh kia trong các cuộc tranh luận. nhưng tôi lưu ý, với các cuộc tranh luận mang tính bày tỏ quan điểm sống, thì anh không việc gì phải nhịn. anh nên thẳng thắn nói rõ. nếu thấy mình yếu thế, vì đối thủ dồn vô tường và có ý khoe mẽ, thì anh có thể nói một câu bình thản : tôi cho rằng đó là góc nhìn cuộc sống của tôi.
    Thế còn cái chức vụ thủ trưởng của anh kia, thì lợi lắm đó. Ví dụ, anh có thể khéo léo đề nghị cơ quan tổ chức đi chơi. Lời nói ấy chắc chắn là có trọng lượng hơn kẻ không có chức vụ trong cơ quan. Hoặc thử anh nhờ vả cô gái những công việc trong cơ quan để kiếm cớ qua lại, chứ không cần chờ cô gái đi học trở lại .
    Kết quả ngay sau đó thì thấy nàng có vẻ vui hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn các chú khác.
    tôi thấy đây là một dấu hiệu đáng mừng cho anh, đánh dấu bước nhìn nhận của cô nàng với anh. có thể trước đây vì anh nhát quá, nên cô ta vẫn còn mơ hồ chưa đoán được ý đồ của anh.
    tối nay nàng vẫn ở nhà và mấy tối thứ Bảy trước tôi đến, nàng cũng vẫn ở nhà.
    quá mừng đi thôi, nghĩa là cô ta chưa có tình nhân. Nhưng anh có nghĩ đến trường hợp cô ta chờ đợi một anh chàng học ở nước ngoài, và thường xuyên liên lạc qua email, nên nhu cầu đi chơi trong những ngày này, có lẽ là không có.???:-/
    Có điều tôi xin hỏi bạn: bạn cười là cười topic của tôi, cười tôi hay cười những người khác?Tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, sao bạn lại cười?
    Tôi cười là cười các anh lên trận ghê quá, tôi tường tượng ngày xưa người ta dàn trận trong nhà tôi như thế nào nhỉ. (hồi trước có một chú hay đến nịnh ông cụ nhà tôi. hắn ta chơi cờ rất giỏi , và luôn thắng kiến ông cụ rất phục. hắn bám nhà tôi rất sát, không chiều nào là không bám rễ ở đó. vậy mà vẫn thua điểm một anh sinh viên.) Tình yêu của tôi lúc ấy đơn giản chỉ là anh kia mạnh dạn hơn. hì hì
    Tôi không có ý cười anh ngô nghê, mà không ngờ những việc riêng tư thế này mà được đưa lên bàn luận. Ðặt giả thiết một ngày đẹp trời, anh kia đi ngang qua bàn làm việc của anh trong lúc anh đang say mê dàn trận, lỡ cha kia liếc xéo qua và biết ra vấn đề, nó lên đây đón lõng các ý kiến của anh thì hỏng xôi , hỏng cả đường mật. Vì thế tôi nghĩ, anh không nên đến cơ quan để vào đây dàn trận vì các lý do sau :
    1-anh ta cũng tò mò, muốn biết ai bày kế cho anh ta. anh ta sẽ thám hiểm anh qua links của favourite.
    2-Nguy hiểm hơn nếu máy tính anh có cài cookie.
    xin anh chú ý hơn điểm này. Vào IT ở nhà, chẳng tiết kiệm là bao nhưng được việc. Dể cẩn thận hơn, từ rày anh nên bí hiểm hơn về hành tung trên IT , không để ai trong cơ quan biết mình hay vào diễn đàn nào.
    Tiếc quá anh không chọn chiến thuật Chocolate , Một hộp chocolate hình trái tim, có ý nghĩa như sau :
    -tôi là một con người bề ngoài xấu xí nhưng chứa đựng trong tim một tình cảm rất ngọt ngào.
    -tôi trông đắng thế nhưng tiếp xúc sâu hơn sẽ thấy ngọt
    Hộp Chocolate là biểu tượng của một lời mời yêu ! hãy tìm hiểu tôi, trong đó có nhiều hấp dẫn mời gọi đấy. Trong lúc tán, không nhất thiết anh chỉ bị động mà có thể có chủ định hỏi ngược lại. Tôi tin cô kia có chiều sâu chút là hiểu liền.
    Tuy nhiên, chính sự thực tế, sự khắc nghiệt của đời sống, đòi hỏi người con gái phải tìm 1 tấm chồng có chỗ dựa về tinh thần cũng như vật chất và các yếu tố quan hệ đối nội đối ngoại khác trong gia đinh và ngoài đời --> bác lại là 1 người có lợi thế do có tác phong, kinh nghiệm, suy nghĩ chững chạc tỷ lệ theo số tuổi. Có thể điều này sẽ là yếu tố để cô ấy chấm bác.
    Vote cho anh này 10 điểm lận nhưng mà chị ấy mới 22,23 chưa đến tuổi mót lấy chồng . Tuy nhiên lớp phòng ngự này cũng cần thiết
    anh đã bao giờ chuẩn bị kĩ càng gia đìnhmình cho ngăn nắp rồi kéo thằng ku em của nàng về nhà mình không . Không cần khoe thanh thế và hoàn cảnh sống gia đình mình trực tiếp bằng cái miệng, tự ku em ấy sẽ thông thốc cho cô nàng kia
    quên mất một chiêu . Con gái thường mê tín . Nhất là những hàng bói nằm trên chùa , vì ai ngờ đâu đây là trò sắp sẵn .
    Tuy nhiên ta có thể ăn gian chút, sắp đặt dúi cho lão bói kia một số tiền để lão ta nói tốt về cung mệnh và tương lai của bạn nếu hôn nhân với bạn . Sau đó tổ chức khéo đến lễ chùa hôm ấy với cơ quan chẳng hạn, rồi vờ kéo cả nhóm vào xin sớ, bói quẻ . rồi giả vờ vu vơ hỏi thầy xem số hộ con với người này ...
    cách này hơi gian nhưng mà hiệu quả
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/02/2004

Chia sẻ trang này