1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Brightglass
    Bác có nhiều ưu điểm và biết cách thể hiện kín đáo. Đang trong giai đoạn cưa và tìm hiểu, thì bác thử: Yêu thì ta yêu một người, nhưng đó cũng là người mà ta tìm và hiểu trong số rất nhiều người. .....(st).
    Chúc bác đánh đồi A1 thành công sau khi đã xác định đấy là cứ điểm đáng giá nhất phải "cưa đổ".
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Spider@ là...phái yếu, nhưng...cũng mún...có xí ý như vầy: Anh cần...Phải:
    Thực tế nhưng đừng bỏ wa lãng mạn.
    Minh mẫn nhưng...đôi lúc giả nai tơ.
    Thật thà nhưng đừng kiêm luôn khờ khạo!...
    Phải ...gì gì nữa ta? Nói chung là...anh nên áp dụng cái câu..."Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tối nay nàng vẫn ở nhà và mấy tối thứ Bảy trước tôi đến, nàng cũng vẫn ở nhà.
    ấy chớ đừng vội mừng, nhỡ đâu cô ta đi chơi với hắn từ ban chiều thì sao, hoặc là họ đi ban ngày vì sợ các cụ ở nhà không cho đi chơi tối, hoặc giả như nàng thích xem phim tối thứ 7, CN ( Dạo này, TV chiếu nhiều phim hay), hoặc là giống như BuonTanThu nói?v.v..f bác không được manh động.
    sau đó thì thấy nàng có vẻ vui hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn các chú khác.
    Chắc bác tự hào lắm nhỉ. Hãy khoan đã. Bác biết tại sao cô ấy nói chuyện với bác nhiều hơn không ? tại vì các câu chuyện của mấy vị kia đã hết rồi, và nối vào đó là sự im lặng hoặc đơn điệu f để xoá đi cái không khí không được ồn ã này cô ta quay sang tiếp chuyện với người mới đến là bác.
    Những lần trước tôi quan sát, có vẻ nàng và mẹ nàng cũng tương đối quý cậu ta, cậu ta đi lại, rồi làm mọi thứ rất tự nhiên ở nhà nàng, kể cả việc mà tôi không muốn kể ra đây, nhưng nói chung là nhiều việc mà tôi cho rằng, nếu nàng là một người sâu sắc và tế nhị, cậu ta luôn mất điểm trong những tình huống đó.
    Đó chỉ là cảm nhận và đánh giá trên quan điểm của bác và fan support. Đôi khi các cụ nhà nàng
    lại thích cái sự nhiệt tình của hắn.(Nhận xét : các cụ là rất thích cái bọn này lắm đấy). Hắn mà thể hiện khéo léo không quá thô là bác lại mất điểm so với hắn.
    Trong chuyện này bác nên tôn trọng đối thủ,. Hắn cũng như ta mà ta cũng như hắn. Hắn cũng phải đắn đo khi hành động, không phải ngẫu nhiên đến ngây thơ mà hắn đi lại làm việc tự do trong nhà nàng. Bác chớ nên khinh địch.
    Ah, quên mất 1 điều ! Bác có dám chắc là bác hơn đối thủ bác về mọi mặt không ? Chính sự che dấu khuyết điểm sẽ là cái gậy phang vào lưng mình đó.
  4. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy cô ta chẳng hề có thiện cảm gì với bác cả. Ít nhất phép lịch sự tối thiểu, khi nhận được tin nhắn của bác, cô ta cũng phải đáp trả. Đơn giản vì cô ta không thấy cần thiết, và tiếc 500 cho 1 tin nhắn phản hồi. Có lẽ sự vồ vập hơi thái quá của bác khiến cô ta lên mặt...
    Còn chuyện cô ta tiếp chuyện bác nhiều hơn các anh chàng bác, có thể là 1 sự cải thiện nhưng có thể lại mang tính chất hoàn toàn khác. Có thể chỉ vì phép lịch sự ( điều này còn may). Bác cứ thử nghĩ xem: Giả dụ khi cô ta có người yêu, 2 người đến cùng 1 lúc. Cô ta sẽ tiếp người bạn nhiều hơn người yêu, điều đó là chắc chắn. Nhưng điều này có thể may mắn cho bác. Chuyện kinh khủng hơn là: cô ta đang biến bác thành 1 quân cờ trong ván cờ của cô ta với...1 anh chàng nào khác. Cô ta đang dùng bác để khích anh chàng nào- anh bạn đồng nghiệp của bác chẳng hạn...
    Nói như thế để mà kết luận rằng: con gái cực kỳ khó hiểu .
    Dù sao cũng cố lên bác ạ... Tình huống xấu nhất là thất bại như tôi là cùng
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
    Được XXbodyguard sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 16/02/2004
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bác như thế nào chắc cô ta đã biết và dĩ nhiên cô ta cũng lựa chọn. Theo như tình hình bác kể thì cơ hội của bác còn rất nhiều, không nên nao núng.
    Điều quan trọng nhất hiện nay là bác phải tăng tốc đánh trên toàn bộ các mặt trận. Tạo ra nhiều tình huống để gặp mặt trao đổi, tâm sự với cô ta. Bác phải làm sao để cô ta tin tuởng trao đổi với bác về nhiều vấn đề. Có qua trao đổi bác mới biết cô ta là con người thế nào. Bác cũng lớn tuổi rồi, bác yêu đâu phải chỉ để yêu, đâu phải yêu vì cô ta đẹp, kiêu sa, dể thương?
    Bạn còn phải xem cô ta có lòng trắc ẩn hay không? Không có thì ngưng. Bản thân bác phải thể hiện một người có trách nhiệm, có lòng trắc ẩn, tốt bụng. Bác handsome, giàu có nhưng vô tâm thì cũng vứt. Phụ nữ đánh giá cao một ngưòi đàn ông tốt bụng.
    Ngoài việc tấn công cô ta, bác còn phải tạo ấn tượng tốt với gia đình, bạn bè của her. Một khuôn mặt vui vẻ, nhân hậu, biết quan tâm sẽ tạo ấn tượng tốt.
    Bác có thể cho biết bác yêu cô ta vì những điểm gì không?
  6. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bà con nói nhiều quá mà sao không thấy anh Brightglass phản ứng gì cả nhỉ? Em cũng đang hồi hộp không biết câu chuyện tình yêu của anh đến đâu rồi?
    Thật ra mọi người phân tích đều có lý cả đấy, nói chung là anh nên thận trọng một chút, đừng vội vui mừng. Kể ra mà cả hai anh cùng công ty đều tấn công thì cũng hơi phức tạp đấy vì ngoài tình cảm riêng lại còn có cả quan hệ đồng nghiệp nữa...Nếu cư xử không khéo thì có khi lại mất hết cả tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, em hy vọng anh sẽ phải là người sáng suốt nhất, vì xét cả về tuổi đời, tuổi nghề thì anh là người "giàu có" hơn cả... Nếu cảm thấy cô ấy không có dấu hiệu gì có tcảm với mình thì anh nên có cách rút lui trước để còn giữ được ít ra là tình cảm anh em, đồng nghiệp....Cố quá thì cũng không tốt lắm đâu.....
    Hy vọng chuyện tình yêu của anh sẽ suôn sẻ, chứ không đến nỗi như em nói...
    LE COEUR A DES RAISONS QUE LA RAISON ELLE MEME NE CONNAIT PAS
  7. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi sao tán lâu thế mà chưa có kết quả gì! Con gái nó có thì thôi. Hết "kim chậm" là chị em muốn lên xe hoa rối. Với lại bác thì cũng sắp "đầu ba đít chơi vơi". Thôi thì bác nge em, lúc nào bác gần em nó cứ ôm rồi hôn ngay (tất nhiên là khi đối phương chưa kịp phòng thủ gì cả), thì thào nói "Anh yêu em vô cùng". Khi ấy có 3 trường hợp xảy ra:
    - Anh nhận một cái tát nẩy đom đóm mắt, đối phương bộc lộ sự phẫn nộ, hằn học -> Vĩnh biệt em (được ôm hôn vẫn lãi), đi tìm đối tượng khác.
    - Nếu em đỏ mặt, thở gấp và nói "anh liều lắm" - Có thể OK
    - Nếu em vẫn bình thường - tiếp tục tán
    HK
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chắc có người cũng nói "Anh liều lắm" giờ mới có khahn nhỉ (just kidding).. smiles
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  9. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có cả ông Vietnamman nữa!
    HK
  10. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi! I am back. 5 ngày rồi không post bài, các bạn đang nóng lòng theo rõi thấy sốt ruột. Thông cảm nhé, cũng tại không có tình tiết gì mới nên tôi chưa viết tiếp.
    Trước hết là một vài nhận xét trả lời ý kiến của một số bạn đã.
    To BuonTanThu:Cám ơn bạn nhiều vì đã rất quan tâm đến chuyện của mình và đưa ra một số ý kiến mà mình cho là khá bổ ích. Trước hết mình phải nói lại cho bạn và mọi người rõ hơn quan hệ của các nhân vật trong chuyện này. Mặc dù mình, đối thủ và cô nàng là đồng nghiệp và gọi là cùng cơ quan nhưng cũng gần như là khác cơ quan bởi lẽ mình và đối thủ tuy có cùng làm ở một địa điểm nhưng trong công việc không hề liên quan đến nhau. Mình chưa bao giờ vào phòng làm việc của đối thủ và ngược lại nên về việc bảo mật thông tin trên máy tính ở cơ quan thì có thể yên tâm, hơn nữa, tôi cũng tương đối rành về máy tính. Chỉ sợ đối thủ cũng thỉnh thoảng vào trang ttvnol này, vô tình đọc được topic của mình thì hắn sẽ biết được mà thôi. Nhưng điều này chắc khó xảy ra.

Chia sẻ trang này