1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ngay từ đầu mình đã suy nghĩ đây là vấn đề khá riêng tư mà đưa lên đây thì cũng ngại thật, nhưng trót rồi biết làm sao được. Mà đã đưa lên đây xin tư vấn thì không thể nói chung chung, mà phải chi tiết. Tất nhiên, giải thích về việc đưa vấn đề của mình lên đây thì ở các bài viết trước mình cũng đã có lý giải rồi.
    Còn về cô nàng, tuy cũng là đồng nghiệp nhưng công việc không liên quan đến nhau, địa điểm làm việc cũng khác nhau; vậy nên hằng ngày chúng tôi không hề gặp nhau. Do đo, theo tôi nghĩ việc vận dụng vai trò "thủ trưởng" ở trong chuyện này là không được. Hơn nữa tôi không phải là "thủ trưởng" gì, chỉ hơn anh phó thường dân một chút thôi, đặc biệt là không phải "thủ trưởng của cô ấy". Tôi đánh giá rất cao chiêu "xem bói" bạn đã mách, nhưng chắc có lẽ còn phải lâu mới thực hiện được.
    To 3www: Chắc hẳn bạn là một người tính rấtt cẩn thận. Có lẽ tôi cũng giống bạn một chút ở điểm này, tôi rất thận trọng đấy chứ,không hề chủ quan một tý nào cả. Cám ơn bạn đã cảnh báo.
    To XXBodyGuard: Bạn cũng là người cẩn thận. Đúng là con gái khó hiểu thật.
    To Nothinglastforever: Tôi chưa yêu cô ấy, mới là đang cưa thôi. Tất nhiên, sơ sơ thấy được, thinh thích(hình thức, gia đình, công việc, tính nết) thì cưa.
    To joliechatte: Anh dám làm thế có nghĩa là anh chấp nhận dư luận và thử thách, vả lại đã làm rồi mà bây giờ tự mình rút thì sẽ bị biết bao nhiêu người cười chê. Tuy nhiên anh nghĩ dù kết quả thế nào đi nữa, chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cám ơn em!
    To khahn: Đúng là quan điểm của bạn "tán gái là phải liều". Nhưng tôi nghĩ nếu tôi liều như thế bây giờ thì cầm chắc thất bại.
    Sau đây, tôi nói rõ hơn về vấn đề tin nhắn.(sms)
    Khi tôi gặp nàng lần đầu tiên (thông qua một người bạn của nàng), nàng không dùng điện thoại di động. Sau đó nàng dùng, tôi đã không hỏi số của cô ấy mà hỏi qua người bạn kia. Rồi tôi nhắn tin cho cô ấy bằng những lời chúc(coi như chuyện biết số đt của nàng là đương nhiên). Đến khi tết, tôi gọi điện vào máy cô nàng và chúc, nàng mới hỏi sao tôi lại biết số của nàng và hỏi tiếp số máy tôi là bao nhiêu, tôi thản nhiên đọc (tôi đoán chắc cô ấy cũng đã biết) và lảng sang chuyện khác.
    Có thể lý do cô ấy không trả lời tôi là tại tôi tự tiện nhắn vào máy cô ấy mà không hỏi số?
    Ấy là chuyện thêm về tin nhắn. Nhưng có thêm tình tiết mớii đây: Nàng đã có tin nhắn reply! Dù rằng tin này nghe ra có vẻ miễn cưỡng.
    Chuyện là thế này: Tôi đã nhắn tin với cường độ thưa đi trong khoảng thời gian 2, 3 tuần trở lại đây, cũng có khi 3 ngày mới nhắn một tin. Sáng hôm qua, (18/2), tôi nhắn cho nàng một tin rất bình thường: "Chúc em một ngày tốt lành", thì nàng reply: "Em cám ơn nhé!". Tôi nhận được tin reply như vậy, nhưng không nhắn gì nữa.
    Mời các bạn nhận xét và cho ý kiến.
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác đừng bận tâm đến chuyện sms. Cái đó không hiệu quả đâu. Em từng chơi trò này rồi.
    Em nghĩ, 1 short message của nàng đủ làm bác phải luỵ tim, bác không hồi hộp náo nức, tâm trạng nâng nâng khó tả thì cũng sướng âm ỉ tới vài ngày. Tâm trạng khi yêu là vậy đó, sướng quá khổ chết đi được bác nhỉ. Theo em, cái sms đó chỉ là phép lịch sự thuần tuý, đáp lễ lại ngày 14/2, không thì là cái tiện tay bấm bấm lại cho ku chàng... để chàng háo hức tiếp tập 2.
    Nhiệm vụ quốc sách khẩn cấp hàng đầu là ngay bây giờ bác phải mời được nàng ra quán, ngồi, gọi nước nôi tâm sự... về hậu 14/2. Còn chần chừ gì nữa.
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hẳn anh có đọc qua một truyện ngắn tôi viết . Tôi chia tay với một người chỉ vì anh này ko bao giờ trả lời tin nhắn hoặc chủ động viết email cho tôi , dù tấm lòng ng này có thât hay không, tôi đều chọn cắt đứt
    Không nhắn SMS thì thờ ơ, nhưng nhắn nhiều với chiến thuật 2-3-4-5-6-7-CN thì hơi phiền thật .
    Rất tiếc thời gian ít nên tôi không thể gợi ý thêm 1 số cách cho anh brightglass. Tuy nhiên tôi sẽ có câu gợi ý vào ngày mai.
    Bis bald !!!
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  4. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xem nào , bà con có nhiều ý kiến hay dấy nhưng tui thấy chưa ổn. Anh Brighglass U30 rồi. Ở tuổi đó tình yêu thường thực tế hơn tụi trẻ.Nếu áp dụng mấy kiểu cưa cẩm của tụi U20 thì phải phù hợp mới đuợc.
    Bây giờ em thử phân tích xem cô ta nghĩ gì về anh nhé : cô ta đặt anh và đối thủ lên bàn cân để lựa chọn.
    -Khả năng thứ nhất : cân bằng.Cô ta đang chờ 1 người thứ 3 khả dĩ hơn vì cả anh và đối thủ đều không là mẫu người cô ấy thích.Nếu không có cô ấy buộc phải chọn 1 trong 2. Trong trường hợp này anh chỉ còn cách là tự hoàn thiện mình.Hãy đối xử thân thiện với đối thủ,lòng cao thượng có thể tạo ra sự khác biệt !
    -Khả năng thứ 2 : cô ấy đã chọn anh (phong độ , giàu ... ).Đối thủ chỉ là diễn viên quần chúng thôi.Cô ta duy trì mối quan hệ với các vệ tinh vì như vậy cô ta thích kiêu 1 chút. Vấn đề là ở chỗ cái cách anh theo đuổi cô ấy chưa phù hợp
    Nói đúng hơn là cô ấy chờ đợi 1 tình cảm thật sự . Tình yêu không phải là games nhiều chiến thuật , cũng không phải là phim tâm lý với kịch bản li kì lãng mạn.
    Theo em trong trường hợp này điều quan trọng là phải chân thành hơn.Nhiều khi chiến thuật quá lại chuối hơn đấy.Tin em đi.
    - Khả năng thứ 3 : sắp hết giờ và anh đang bị dẫn trước 1 bàn ,khi anh đổi chỗ cho đối thủ ở trường hợp 2.Chắc là khả năng này không xảy ra.Cần lạc quan chứ.
    Điều quan trọng nhất là anh phải biết được tâm lý cô ấy.Giải pháp hay là anh làm quen với cô bạn gái thân của cô ấy đi.Moi được nhiều thông tin đấy
    --->có thể em nói chung chung quá , vì anh chưa đưa nhiều thông tin hơn về cô ấy. Cái cách cô ấy nhìn anh chăng hạn...
    Thôi anh tham khảo thêm ý kiến bà con đi.
    Chuc anh may man,
    Được vietkieuyeunuoc sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 20/02/2004
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài trong này thấy thú vị thật, đặc biết là anh brightglass mặc dù đã U30 nhưng vẫn rất nhiệt tình ''''''''học hỏi'''''''' thế hệ dưới. Do khối lượng nhiều quá mà thời gian thì có hạn nên em cũng chỉ lướt qua vài bài rỗi xin có vài ''''''''chia sẻ'''''''' với anh brightglass. Em thì từ truớc đến nay mới chỉ cầm cưa có đúng một lần thôi, thế nên chẳng thể nói là có nhiều kinh nghiệm được và có lẽ về sau này cũng chẳng còn có cơ hội cầm cưa lần thứ hai , thế nên nghe các bạn ở đây bạn luận sôi nổi cũng háo hức lắm .Thôi thì em xin kể lại với bác em cưa con nhà người ta như thế nào
    Điều tối quan trọng thứ nhất trong tình yêu là sự CHÂN THÀNH ( không biết viết đúng chính tả không nữa ). Đối với người con gái (tất nhiên trừ bọn nhìn thấy mấy anh đi @ là tít mắt lên) thì đây cũng là điều quan trọng nhất. Cái này hình như bác còn thiếu, bác bảo là bác chưa yêu mà, thế thì cũng hơi khó đấy, chứ em hồi xưa yêu say đắm, trân thành lắm
    Cách đơn giản nhất để tiếp cận nàng rõ ràng là telephone rồi, bác gọi điên thoại cố định thôi, chứ gọi di động chỉ tổ 5 phút nhìn đồng hồ một lần thì còn nói chuyện kiểu gì nữa. Bác cứ làm sao gọi điện càng nhiều, càng lâu càng tốt, người ta bảo con gái yêu bằng tai cũng đúng mà, còn nói chuyện kiểu gì là chuyện của bác rồi. Ví dụ như trường hợp của em, lần đầu tiên telephone cho nàng em chơi luôn 3 tiếng, sau đó tuần một vài lần , mỗi lần cũng không dưới 2,3 tiếng , và đến lần thứ 4 hay 5 gì đó thì em với nàng nói chuyện với nhau từ 12h đêm đên 6h sáng . Và điều quan trọng nhất trong những cuộc nói chuyện là bác phải thể hiện được tình cảm của mình, thể hiện được sự chân thành, ví dụ như em hồi xưa đã kể cho nàng nghe mình đã đứng ngắm trộm nàng cả tiếng đồng hồ như thế nào . Mình có sao thì làm vậy, em (xin lỗi mọi người trước) nhổ toẹt vào mấy cái lý thuyết cưa cấm của mấy đồng chí ''''''''thợ cưa'''''''' , hồi xưa lũ bạn với những kinh nghiệm ''''''''chiến trường'''''''' đã đổ vào đầu em một đống lý thuyết như kiều " mày phải ''''''''bắt chết'''''''' đứa bạn thân hoặc em trai/gái của nó" (hình như cũng có bác nào suggested rồi thì phải), tất cả mấy thứ đấy em cho từ tai trái sang tai phải luôn.
    Hỗi xưa em cũng gặp phải tình địch như hoàn cảnh của bác, thậm chí đồng chí kia đên trước em phải đến 3,4 tháng (sau này nghe nàng kể lại nếu không có em thì kiểu gì nàng cũng đến với người kia) . Em thì tính hiếu thắng từ nhỏ thể nên áp dụng chiến thuật " Được ăn cả ngã về không" , thôi thì tỏ tình, cho đến thời gian này em với nàng mới quen nhau được 3 tuần, tỏ tình mà được chập thuận thì vui mà không thì cũng đỡ đau đầu, đàn ông con trai nên dứt khoát , chú bám như đỉa đói cũng chẳng ai người ta ưa. ----> nàng chấp nhận, đông chí tình tịch kia thậm chí còn chưa biết được sự xuất hiện của em
    Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh chẳng thể áp dụng máy móc được, theo em thì bác cứ yêu chân thành, chân thật, mình có sao thể hiện vậy,... nếu chẳng may có không được thì cũng không tiếc vì mình đã làm hết khả năng rồi
    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 20/02/2004
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/02/2004
  6. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của Bill, quan trọng là sự chân thành cộng thêm phải làm sao cho cô ấy thấy mình là một người tốt, các yếu tố khác chỉ là phụ, miễn là mình không có điểm gì quá kém đi, thế là được.
    Tôi vẫn suy nghĩ rằng, cô nàng là người rất đặc biệt, kiêu cũng không phải, không thích hoặc thích cũng không phải..chẳng biết ra sao nữa nhưng tôi hình dung cô nàng giống như một tảng băng (mọi thứ: con tim, sự rung động, suy nghĩ...đều đóng băng hết) nhưng chắc rồi sẽ có sức nóng làm tan tảng băng, mà một khi băng đã tan thì tan thành nước luôn, phải không nhỉ?
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt anh thì cô ta là mẫu người anh yêu thương.
    BUT
    Trong mắt cô ta anh không có gì hấp dẫn, không phải là mẫu người cô ta yêu thì anh có cố đấm ăn xôi thì cũng chẵng được gì.
  8. bodega

    bodega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chị em rất thích mẫu người có tính đàn ông, lịch lãm, thông minh dí dỏm, rộng lượng và chút chút lãng mạn (nếu nàng thích thì nhiều nhiều với nàng). Ông cứ việc đi đứng khoan thai ăn nói như đài, cho nàng thấy các bản lĩnh của phái mạnh (thua không nản, thắng không kiêu), hài hước dí dỏm. Không những lịch sự và hay giúp đỡ nàng, mà với mọi người trong cơ quan cũng thế, ông sẽ mua được sự hậu thuẫn của mọi người xung quanh nàng. Ngay cả với "đối thủ", ông cũng nên khen ngợi và làm cho anh ta mất chủ cảnh giác bằng cách dùng các biện pháp cao thượng. Hãy dùng chiến thuật không đánh mà đánh để mà thu hút nàng về mình. Ông mà cứ chạy theo đuôi con gái thì trăm trận te tua cả trăm đó ông ạ. Tôi chúc ông thành công.
  9. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn có nhớ là cô gái nhân vật chính của cái cưa của chúng ta mới có 23 . Tuổi này vẫn còn bay bổng lắm bạn ạ . nên suy nghĩ của bạn chưa phù hợp đâu .
    Cái này cung đúng nốt . Nhưng trên đời này mấy ai chân thành đâu . Thời đại này có chân với người ta thì sẽ biến thành ..chân gỗ cho she + kẻ khác = tình nhân . Gian chút xíu cũng không sao bác ạ .
    Còn đây là gợi ý cho anh trong các ngày sắp tới :
    -Tiến tới đi chơi : Chọn các địa điểm ít ánh sáng như Cinema (rạp chiếu bóng) sẽ làm cô ta chơn lòng "chưa có gì với nhau mà vào cinéma thì tối quá, lỡ ..." . Theo em chọn địa điểm nào nặng mang tính chất vui chơi giải trí . Ví dụ như trương trình gặp nhau cuối tuần Của THVN . Với nội dung nhẹ nhàng thế, lại đúng cuối tuần công việc thảnh thơi , khả năng cô ta nhận lời là 90% . Khi chị ta nhận lời, anh nói thêm một bước này hộ em :"anh đến rủ em đi nhé !" .

    Khả năng cô ấy không đồng ý thì thôi, chả sao cả .

    Khả năng ok, thì khi đi chơi anh đến trước nhà khoảng 1 hour hoặc 1/2 hour và có kèm theo một đôi bạn (chính là tay trong của mình) . Trong khi anh vào nhà, chờ cô nàng, hoặc nói chuyện với mẹ cô nàng , thì hai người kia ...xịt cái lốp xe . cái chính là để có cái cớ để anh đèo em mà thôi .
    -Tiến tới tán tỉnh bằng các phương tiện IT , gần gụi hơn, nhanh chóng hơn là qua cái Alo, vì cái Alo của anh ở tuổi 30 đã chai , khó nói lời thơ mộng . . Anh trực tiếp hỏi email cô nàng, đừng hỏi qua bè bạn , kẻo lại giống vụ SMS .
    Ðể có thể giúp anh , em có sáng kiến sau :
    Trước đây có hay trả lời trong website hoahọc trò, tức là chúng nó đặt làm thơ theo ý văn của tụi nó . Em có thể làm giúp, nếu anh trình bày ý anh trên đây . Với 1 điều kiện là anh ko được gửi thơ ấy lên báo và đại văn xào nó bằng tên mình ÐK chỉ có dzậy
    Sau đây gửi anh 1 bài thơ mà em làm trước đó cho 1 người , Nhưng em nghĩ là nó cũng phù hợp với hoàn cảnh của anh
    Dửng dưng
    ---Anh cố tình dửng dưng
    --Giữ lòng mình trong sáng
    -Nhưng em như hoa rừng
    Thơm trong anh hương ngát
    ---Mắt em là ánh chớp
    --Nụ cười như trăng lên
    -Những lần anh gặp em
    Về bâng khuâng chẳng ngủ
    ---Như hạt mầm ấp ủ
    --Tháng ngày giữ trong phôi
    -Em mang về nước mát
    Em mang về xuân tươi
    ---Lẽ nào cây không mọc,
    --Lẽ nào lá không cười,
    -Lẽ nào hoa không thắm,
    Lẽ nào thơ không lời?
    --Ôi tim anh gió nổi,
    Ôi mây chiều nhẹ trôi...
    Bây giờ BTT xin phép đòi hỏi thế này ở anh BG để bắt mạch nhé .
    -Anh tìm hiểu hộ em, cô ta thường mặc áo màu gì .
    -Anh tìm hiểu hộ em, cô ta (theo anh nhận xét) thì ăn mặc như thế nào : trẻ trung, lịch sự, model phá giời hay ...[:-/]
    Chờ câu trả lời của anh BG trong những ngày sau . Chúc may mắn trong tình duyên
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  10. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hơ? ! Hay la? anh? diêfn tuô?ng đi . Phô? biến la? thê? loại anh hu?ng ca. Hô?i em ơ? nha? có biết mấy thă?ng hay nhận show đóng vai mặt rô đi trấn lột . Anh diêfn xuất ngươ?i hu?ng cho khớp chút la? được !
    Giá ca? thi? tu?y mức độ tha?nh công .
    Anh chơi tro? "ngươ?i nghệ sif lang thang ngoa?i trên phố" cufng vui.
    Chắc muốn có cái mác nghệ sif thi? cufng pha?i tí táy đâ?u tư chút .
    Ngoa?i ra co?n có kiê?u Chí Phe?o : dọa nếu em ko theo anh thi? anh die / anh ko the?m thi ĐH / anh ko the?m ba?o vệ đô? án tốt nghiệp ( chuyện thật cu?a một thă?ng cha SV XD si ti?nh ) hoặc tệ hơn ko cho anh yêu thi? anh yêu na?ng tiên nâu,...
    Kịch tính nhất la? ba?i "chuyện đaf rô?i"...
    Mấy cái method na?y em cufng đếk biết xác suất tha?nh công la? bao nhiêu vi? chưa thư? nghiệm ; chă?ng qua thấy mấy cái lơ?i khuyên tư? các chị "Tâ?m Thư", anh "Tâ?m Gai" đọc nhức mắt quá nên thay đô?i không khí chút.

    She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything Was as fresh as the bright blue skyyy !

Chia sẻ trang này