1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quà thì dễ thôi. Em nghĩ là chị ấy sẽ không phản ứng mạnh đâu, vì chấp nhận hoa và quà trong ngày valentino rồi thì quà ngày 8-3 cũng coi như là sẽ đồng ý nhận.
    Anh cứ chọn quà nào dung dị tùy túi tiền của mình và sở thích lứa tuổi của từng người nhận Các bà các chị lớn tuổi thì chọn hoa và vải vóc . Em gái thì chọn đồ chơi . Bạn gái thì tổ chức đi chơi là hay nhất . Vả lại đây là ngày chung của toàn bộ giới nữ, anh có thể mời thêm một vài bạn của chị ấy , đây cũng là điều kiện để anh tuyên bố với bè bạn chị ấy là mình chính thức nhập cuộc .
    Tất nhiên , đây cũng là cơ hội để anh mời mẹ của chị ấy đi ăn tiệm , và mẹ chị ấy đi thì ắt chị ấy cũng đi theo cùng .
    Cái trên kia không phải là câu diện tích, mà cái Form What you see is what you get nó tự động cho thêm cái Tag HTML <p></p> trước cái Table mà forum này lại không có phần coi HTML để sửa.
  2. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tặng hoa là đủ, không nên tặng quà
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    8/3 hả. Ông bạn cứ tặng hoa, hoa gì trông đep đẹp là được.
    Tôi có 1 chiêu thế này. Chả là tôi để ý thấy cô người yêu tôi rất thích cắm hoa. Mà cắm lại thường xuyên cắm vào 1 cái lọ (chắc cái lọ ấy do ai tặng hoặc kỷ niêm với gì gì đó ). Tôi mới xem xét kỹ cái lọ ấy... và mỗi lần có dịp là tôi mua 1 bó hoá rồi thửa thêm vài bông khác vừa kít để cắm vào đó....
    ...tất nhiên thành công rực rõ, tôi lại được khen sao mà khéo mua đến thế. Từ đó quý tôi lắm.
    Ngày này như mọi người nói thì nên mời nàng đi ăn tiệm. Bác mới cưa thì nên đưa nàng vào mấy nơi giá cả nhẹ nhàng lại licj sự phong cách. Tôi nghĩ thì bác nên mời cô và bạn bè ấy đi ăn cơm là được đó.
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mồng tám tháng ba anh tặng hoa rau muống nhở ?
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ừ, mình tặng cô ấy rau muống có sao đâu.
  6. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mới tí đó đã cuống lên, có gì đâu mà lo. Bác cứ làm theo cách tôi chỉ nhá : lúc chạm mặt ở chỗ làm bác cứ làm vẻ bình thường,tỉnh như ruồi.trong lúc nàng đang phân vân không biết chọn ai thì động thái này sẽ ru ngủ đối phương.Cứ cho là cô ấy chọn anh kia đi nhưng đã cưa là phải kiên nhẫn,chớp thời cơ.Trong thời gian bác bị nàng treo thì bác cứ việc hành động theo kiểu cổ điển : tấn công vào lô cốt gia đình của nàng.Lô cốt mà đổ thì tướng chỉ có hàng.Bác tin tôi đi.cũng cách nay mà tôi cưa được người trong mộng mặc cho nàng với tên ấy đã tìm hiểu nhau được 1 năm trời.Còn bây giờ bác cho tôi hỏi với nhé: Có cách nào làm cho nàng bỏ tôi ko.bây giờ tôi mới biết giá trị của sự tự do.giúp tôi với nhé
    dam me...dam me...cuong si.....tinh
  7. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cứ trước khi đến gặp em cũng ngậm rượu vào mồm rồi nhổ ra! Hoặc chén một số món như Bún đậu mắm tôm, cá, bia mực... và không đánh răng. 1 tuần tắm và thay quần áo một lần. Lúc nào lai em đi chơi bằng xe máy cứ chực húc vào đầu ô tô. Nói thật chứ 3 tháng là nó đi tìm thằng khác ngay!!! Chúc ông thành công
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thử dẫn nàng đến 1 quán ăn sang trọng, rồi nhảy chồm hỗm lên bàn, 1 tay gãi gãi, 1 tay cầm lọ xì dầu xịt tung toé, miệng kêu : hú hú... xem sao! Có lẽ là hiệu quả
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp lại anh BG. Thật ra thì đến thời điểm này em cũng đang thích một cô bạn. Đọc lại mấy bài viết trong này quả thật em cũng không nhịn được cười, xin lỗi anh nhé nhưng thật tình em không băn khoăn và lo lắng nhiều như thế đâu. Em luôn tâm niệm là mình cứ đối xử hết lòng với người ta, người ta không chấp nhận thì thôi Thật sự là chỉ có thế nếu thật sự bạn em mà không chấp nhận thì em cũng chả biết làm sao cả nhưng mà đúng là như vậy. Thôi chúc anh thành công nhé.
  10. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Wow, hú vía. Cảm giác đang rơi xuống vực sâu đột nhiên có tấm lưới giăng ra rồi nhẹ nhàng đưa mình lên. Chậc chậc.!!
    Như vậy mình đã ghi được một số điểm quan trọng trong dịp 8/3 này. 8/3 muôn năm!!!
    Chả là thế này, cả chiều ngày mùng 7, mình chỉ lo việc mua gì và tặng gì. Khó nhất là quà cho em gái nàng, mình nghĩ nát óc mà không thấy được món quà gì hợp lý. phải đến gần 8h tối mình mới nghĩ ra. Rồi tơn tơn đến nhà nàng, rồi tặng. Mình đã đúng khi tặng nàng hoa (lần này là rose chính cống rồi, hehé) và quà, còn mẹ và em gái nàng mỗi người một gói quà cực kỳ ý nghĩa. Riêng quà của nàng cũng tạm được, quan trọng là cách gói quà của mình và những lời chúc. Độc đáo, lãng mạn...Chắc hẳn mình gây được ấn tượng rất mạnh với nàng...
    Sáng mùng 8, mình gọi cho nàng hỏi thăm sức khoẻ. Nàng hỏi nhà mình ở đâu, giọng rất hình sự, rồi bảo em có việc muốn gặp riêng anh một tý. Rồi nàng hẹn chiều hết giờ làm việc thì gặp. Các bạn biết mình nghĩ đến tình huống gì không? Mình nghĩ rằng nàng hẹn để trả lại quà.Vì:
    1. Mới quen mà mình tặng quà hơi đắt tiền
    2. Hôm trước tặng quà mẹ nàng, bà không đưa tay ra nhận làm mình phải đặt xuống bàn, cũng không nói cám ơn nên mình sợ bả bảo nàng trả lại
    3. Lúc mình tặng cả mẹ nàng, cả em gái và nàng(3 thời điểm khác nhau), mình đều làm trước mặt gã kia.
    Ôi, nói tóm lại mình nghĩ rằng nàng trả lại vì nếu nhận như thế sẽ khó xử, hơn nữa cũng để giữ thể diện cho gã kia...
    Chiều. Đúng giờ hẹn, nàng gọi cho mình (lẽ ra mình phải gọi trước), giọng vẫn rất hình sự "em gặp anh có việc chút thôi". Mình ra chỗ hẹn mà run. Nhìn thấy nàng với gói quà, chột dạ. Mặc dù từ sáng đã vạch ra các phương án để thuyết phục nàng nhận nếu nàng định trả lại thật.
    Mình kéo nàng vào quán nước. Nàng trình bày. Hoá ra nàng muốn tới nhà mình để tặng quà cho em gái mình..trời..cái cảm giác lúc đó...
    Mình nói em gái mình k có nhà. Hẹn khi khác sẽ mời nàng đến chơi.
    Mình vẫn không hề dám chủ quan nhưng quả thật lần đầu tiên mình vui và rất lạc quan.
    Tạm thế đã.

Chia sẻ trang này