1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 chàng cùng cưa 1 nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?Kíu với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brightglass, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ý quên. Cái vụ sms, nàng đã reply gần như bình thường rồi, hehế...
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ícx, đúng là con trai, ngô nghê thiệt !
    anh có biết chị chàng làm vậc tức là có 2 khả năng
    Khả năng 1 như anh nói
    khả năng 2, ý chị cần khách sáo với anh, vì của biếu là của lo, cô ànng lo xa để khi từ chối anh ko khó
    Dù sao đây cũng là cơ hội tuyệt vời mời chị ấy đến chơi nhà.
    ---
    cảm ơn anh về lời chúc ngày 8/3
    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  3. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hừm, BTT không được chê anh kiểu đó!
    Anh đã nói rồi đó thôi. Anh là người cực kì cẩn trọng trong mọi tình huống. Thường anh hay nghĩ đến kết quả xấu hơn là kết quả tốt. Ngay như việc anh nhận được lời hẹn của cô nàng. Anh đã nghĩ đến kết cục xấu nhất là bị trả lại. Anh nói với cậu bạn thân nhất, cậu ta khẳng định không hề có chuyện đó xảy ra. Mà quả thật điều xấu nhất đã không đến. Anh vui là vui ở chỗ đó.
    Em cũng là người quá thận trọng đi!!
  4. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi, bài mình đã gửi đi rồi, muốn quay lại để sửa thì phải làm thế nào nhỉ?
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xó dì, trêu vui vậy thôi !
    Ở cái hình này này  ;[​IMG]
    [​IMG]
    anh có thể ấn vào đó ở bài nào cần sửa . tất nhiên chỉ được sửa của mình
    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  6. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    uh, được rồi. Cám ơn em BTT
    chẳng biết em trêu anh hay nói thật nữa, nhưng em dùng từ "ngô nghê" đối với anh 2 lần rồi đấy nhé!
  7. langthang2002

    langthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú brightglass, anh thấy chú mày sến quá. Đàn ông con trai đếch gì mà uỷ mị. Chú cứ làm thằng đàn ông chân chính, có bộ óc thông minh nói chuyện hài hước, kiếm tiền giỏi, tâm lý với phụ nữ. Như anh đây, chỉ có gái lẵng nhẵng theo anh, chứ chẳng có chuyện ngược lại. Chẳng ai như chú đàn ông cái chó gì, gần băm rồi mà còn lẵng nhẵng theo gái, không được còn lên diễn đàn than thở.
    Chú có biết tại sao cô em đòi đến nhà chú tặng hoa tặng quà cho em gái chú không. Giả dối, em đó liên quan ếch gì đến mẹ chú hay em gái chú, mà chẳng qua muốn lấy cớ đến thăm nhà chú. Gái nó muốn đến xem nhà chú giàu mức nào, bố có làm bự không. Thương thay, chú lại tưởng bở là gái có cảm tình với chú. Thế thôi mà đã sướng phọt cả ra ngoài.
    Được langthang2002 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 11/03/2004
  8. vienchuctre

    vienchuctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Như vậy mình đã ghi được một số điểm quan trọng trong dịp 8/3 này. 8/3 muôn năm!!!
    còn mẹ và em gái nàng mỗi người một gói quà cực kỳ ý nghĩa. Riêng quà của nàng cũng tạm được, quan trọng là cách gói quà của mình và những lời chúc. Độc đáo, lãng mạn...Chắc hẳn mình gây được ấn tượng rất mạnh với nàng...
    Rồi nàng hẹn chiều hết giờ làm việc thì gặp. Các bạn biết mình nghĩ đến tình huống gì không? Mình nghĩ rằng nàng hẹn để trả lại quà.Vì:
    1. Mới quen mà mình tặng quà hơi đắt tiền
    2. Hôm trước tặng quà mẹ nàng, bà không đưa tay ra nhận làm mình phải đặt xuống bàn, cũng không nói cám ơn nên mình sợ bả bảo nàng trả lại
    3. Lúc mình tặng cả mẹ nàng, cả em gái và nàng(3 thời điểm khác nhau), mình đều làm trước mặt gã kia.
    Hoá ra nàng muốn tới nhà mình để tặng quà cho em gái mình..trời..cái cảm giác lúc đó...
    Mình nói em gái mình k có nhà. Hẹn khi khác sẽ mời nàng đến chơi.
    Mình vẫn không hề dám chủ quan nhưng quả thật lần đầu tiên mình vui và rất lạc quan.
    Tạm thế đã.
    [/quote]
    Chao brightglass tôi thì có cách nghĩ hơi khác bạn. Tôi nghĩ rằng vì bạn tặng nhiều quà cho mọi người gia đình nàng và lại là quà đắt tiền nên nàng tìm cách để trả nợ lại thôi. Nàng không muốn quá phụ thuộc vào các món quà của bạn đó. Tuy nhiên hãy cứ tin tưởng và lạc quan đi!
  9. vienchuctre

    vienchuctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chao brightglass tôi thì có cách nghĩ hơi khác bạn. Tôi nghĩ rằng vì bạn tặng nhiều quà cho mọi người gia đình nàng và lại là quà đắt tiền nên nàng tìm cách để trả nợ lại thôi. Nàng không muốn quá phụ thuộc vào các món quà của bạn đó. Tuy nhiên hãy cứ tin tưởng và lạc quan đi!
    [/quote]
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ cũng giống anh đấy
    anh BG ạ, hình như anh mở chủ đề này mới nửa năm, cộng thêm 2 tháng làm quen trước đó thì mối quan hệ anh cũng là gần 1 năm rồi .
    Anh năm nay đầu băm đít mươi rùi , là một người em, em thấy sốt ruột thay cho anh đấy . Anh cứ vòng vo tam quốc quá . Tuổi tác ko cho phép anh vòng vo nữa đâu . Em nghĩ anh nên chọn một hôm thích hợp, ko cần là lẽ tết gì cũng được, mời chị ấy đi chơi rồi ngỏ lời thẳng đi !
    Em hơi nghi vấn nha, bà mẹ, dù gì thì cũng nên lịch sự khi anh tặng quà, dù ko thích cũng nên nhận , rồi tìm dịp khác đền đáp lại . đàng này cụ ấy còn lạnh nhạt và hơi có xu hướng hắt hủi anh . KO hiểu vì sao . KO biết tay kia có nói xấu gì anh ko, ví dụ, tính cách , hay nói xấu gì đó về cơ thể anh , nói dối anh có khuyết tật gì đó chẳng hạn . Cứ làm như muốn đổi anh ra khỏi cua . KO biết là vì bác ấy vô tâm hay vì sao ? anh tìm hiểu kỹ nha .
    em nghĩ anh nên dặt chính thức vấn đề chị ấy, để chị ấy hiểu anh quyết định đến với chị ấy một cách chân thành . Nếu chị ta từ chối, anh có thể tìm cách chhinh phục như các bạn đã khuyên . Còn chị ấy mà ok, thì tốt cho anh quá, anh hãy tìm cách cùng chị ấy làm xuôi lòng bà mẹ
    Chứ ai lại cứ để bà cụ như thế ! ít ra thì cũng phải lịch sự vì anh là người yêu con gái bà ấy chứ !
    Mon coeur , c´est une boîte à musique

Chia sẻ trang này