1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả 2 đã đến tuổi nhưng mỗi người chưa tìm được ý chung nhân, gia đình ủng hộ, nhưng không yêu nhau t

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huhu001201, 17/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhiểu đôi bạn trẻ vì quá kén chọn hoặc thời trẻ còn ham làm ăn không có thời gian chú ý đến hạnh phúc trăm năm của mình, mình thấy nhiều cặp vợ chồng cũng giống trong trường hợp này chỉ qua giời thiệu chưa tìm hiểu kỹ về nhau nhưng vẫn tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái, dần hiểu nhau và gia đình cũng rấ hạnh phúc. Nếu các bạn nào còn đang băn khoăn về ý chung nhân của mình hãy đến với chúng tôi mọi khó khăn sẽ được giải đáp
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Kể cả là nữ mà đặt câu hỏi ntn cũng khó chấp nhận được ý. Nhưng chắc chắn chủ top là nam rồi. Đàn ông như này thì chán thật
  3. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nào rồi?
    Yêu nhau tha thiết cưới nhau về vẫn còn là đánh bạc 50:50 nữa là ko yêu.

    PS: Nếu số bác đỏ và tin vào điều đó thì cứ cưới đi
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    hợp tính thì nên lấy, chưa cần yêu vội đâu, cứ để dần dần rồi yêu, có cảm tình là được
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn này [:D]
    cưới xong không chừng bạn huhu này còn vào đây lập nên vô vàn cái topic về vô vàn các vấn đề khác nữa ấy chứ nhỉ
    Đa phần mọi người ủng hộ bạn cưới rồi đấy nhé, nếu mừ hợp tính cách, có cảm tình, gia đình ủng hộ thì tốt quá rồi >>> cưới khẩn trương !

    Àh mà tớ có ý này bon chen thêm, nếu bạn và người kia một trong 2 có tính lăng nhăng thì tớ nghĩ không nên cưới :P
  6. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nhau, lấy nhau thì lúc xxx nhau như thế nào nhỉ???
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chắc vẫn phải khỏa thân thôi [:P].
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "Cả 2 đã đến tuổi" cụ thể là Nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu mà đã lo. Nhỡ đâu mai ra cửa gặp ý chung nhân thì sao nhi :D
    Vui vậy chứ không yêu thì cưới sao được, nhất là phái nam, trừ khi vì lý do đặc biệt nào đó.
    Nói chung là cứ từ từ thôi, không việc gì phải vội cả.
  9. Rocks

    Rocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đọc mỗi cái tiêu đề rồi vào trả lời luôn: không;));));))
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có lần bà bạn già nói với mình thế này: Vc chị sống rất hạnh phúc, anh ấy là người rất yêu vợ, lấy nhau nhiều năm rồi mà đêm nào ngủ anh ấy cũng ôm vợ ngủ tới sáng, mỗi sáng ngủ dậy đều hôn vợ. Mình bảo: Chà, anh ấy lãng mạn nhỉ? Vc chị thật hp. Xong rồi bất chợt mình nghĩ tới bố Tommy, đúng là từ khi lấy nhau đêm nào ngủ cũng ôm mình tới sáng, mở mắt ra cái đều hôn vợ :D Thế mà lúc đấy chả có cảm giác gì, chả nghĩ ngợi giè cả, nhiều lúc còn thấy khó chịu nữa, nhất là hôm nào đêm ngủ k ngon mà lại cứ ôm với ấp lại càng bực mình. Tóm lại là: lấy nhau phải có tình cảm, nếu k thì sống kiểu gì cũng có vđề.

Chia sẻ trang này