Đúng như tiêu đề thì cả 2 em và nhỏ đều là bạn thân. Tui em đều 94 Nhỏ thì đang có bạn trai nhỏ hơn 1 tuổi tức là 95 mà thằng đó đang học dạng vừa học vừa làm mà hiện giờ 2 đứa đang yêu nhau được 1 năm Em thì với nhỏ cũng vừa thi đại học xong. Trước đây tình bạn của tui em thân lắm rồi sau 1 khoản thời gian không thân nữa,rồi gần đây mấy bữa em hẹn nhỏ lên nói chuyện lại cho vui. Rồi em lại nói những câu như là " sau này tụi mình chia tay rồi nên ít gặp nhau lắm có gì giữ sức khỏe bla bla" và những câu đại loại là dặn dò như vậy. Nhỏ tự nhiên cảm động kêu là e đừng nói nữa không nhỏ khóc @@ . rồi kêu e nếu mà sau này mà nhỏ có nhớ e thì rủ e đi uống nước được không bla bla mấy câu kiểu vậy .Rồi nhỏ hẹn em thi xong thì đi uống nước với nhỏ và cấm không được từ chối. ==> em thấy em với nhỏ có vẻ sặc mùi tình bạn nặng hơn . Em muốn hỏi liệu tình cảm như vậy có thể chuyển sang yêu được không , và nếu có thể thì em nên làm gì vì nhỏ đang quen với thằng kia và nhỏ rất dễ bị tác động bởi mấy câu tình cảm ( như trên em kể)
Tùy vào bản thân chú thôi, nếu cảm thấy dám làm,dám chịu, dám trả giá thì cứ chiến. gái bây giờ nó chỉ đang coi chú như thằng bạn thân ko hơn. muốn chiếm gái từ tay thằng kia chú phải có những lợi thế hơn nó: - đẹp zai hơn - ví dầy hơn - dẻo mỏ hơn, chém gió tởm hơn. - tài giỏi hơn, bản lĩnh hơn. nếu chú có được ít nhất 1 trong các lợi thế trên thì chú cứ tiếp tục hài lòng với vai trò bạn thân của gái và chờ đợi cơ hội: - lợi dụng lúc chúng nó cãi nhau chú nhảy vào quan tâm, giả vờ vun vén, nói tốt cho 2 đứa nó. - quan tâm gái những lúc nó cô đơn, buồn mà thằng kia đang đi vắng. - trò chuyện, tâm sự để gái coi chú là tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần, gái tin tưởng chú, có thể chia sẻ mọi chuyên với chú. làm được 3 bước trên +các lợi thế chú có thì việc cướp em trên giàn mướp của thằng kia ko khó lắm đâu.
Những bước mà bác nói về lợi thế thì em có thể được 2/4 vì e chưa biết mặt thằng kia nen không biết ai dep hơn ai - quan tâm gái những lúc nó cô đơn, buồn mà thằng kia đang đi vắng. - trò chuyện, tâm sự để gái coi chú là tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần, gái tin tưởng chú, có thể chia sẻ mọi chuyên em nghĩ ở ý này em cũng gầ đạt được sao ca 9x lại tạch hở bác ?? cung sắp làm sinh viên năm 1 rồi mà
em thề là sẽ không bao giờ tỏ tình với bất kì cô gái nào rồi ,sợ lém rồi nhiều khi đang bạn đi tỏ tình fail 1 cái thì mất hết , mà nhỏ còn quen thằng kia mà đi tỏ tình thấy không ổn dâu bác
Thực ra cái việc "Tỉnh tò" nó ko có gì sai hay xấu cả. Vấn đề là các chú thích đốt cháy giai đoạn,mì ăn liền,bỏ vốn ít thu lời nhiều và chốt hạ chưa đúng thời điểm,chưa đúng cách nên thất bại, bị gái nó từ chối thôi. Bác Ken khuyên chú tỏ tình để chú nhận 1 cái chết nhanh và nhẹ nhàng đấy.
Thật ra cũng lâ rồi em không có quen gái tại bận học giờ thì cũng xong rồi nên muốn nhớ bác tư vấn vài điều cơ bản cho ca này @@