1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cà?c bà?c cò? xà? rà?c bư??a bàfi ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyentung, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thế có khác gì làm cho sự việc đã xấu lại càng xấu thêm!!!
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Gần đây thấy 2 cô cậu này spam tán tỉnh nhau suốt thôi! Như thế này có phải là 1 cách "xả rác" ra diễn đàn không đấy? Hì, có ý thức thì nên thể hiện ra trong mọi trường hợp, mọi vấn đề, chứ đừng chỉ trong 1 chuyện cụ thể là không vứt rác ra đường.
    Cheers
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Có, đáp án a, mình là người văn minh, không bao giờ nói dối
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói thâm thúy ghê cơ Chỗ vàng vàng là nhầm rồi bác ạ.
  5. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Rất sợ vứt rác ra đường.Cảm giác như thể là có cả một huyện người sẽ cười vào mẹt mình nếu mình làm thế.Thế nên có những lần như ăn ngô nướng xong cứ cầm khư khư cái lõi ngô hoặc ăn ô mai xong thì cứ ngậm nguyên cái hạt,chẳng dám nhả
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    VN mình ý thức còn kém quá, từ những nam thanh nữ tú xinh gái đẹp trai uống trà sữa đến mấy thằng trẻ con uống sữa xong cũng vứt toẹt ra đường!
    Tớ cứ quan niệm là thế nào cũng phải có người nào đó nhặt rác mà mình vứt bừa ra, vì thế tớ cố gắng không bao giờ vứt rác bừa bãi để không làm ảnh hưởng chung.
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em thì lịch sự hơn, ăn kẹo cao su xong, cho vào giấy gói lại bỏ vào túi. Hết giờ ra ngoài vứt !
    Bt thì đi cùng số đông, thấy số đông vứt lung tung thì tinh thần có hơi lung lạc, nhưng đa số thì vẫn giữ vệ sinh. Giá mà xã hội ai cũng văn minh như mình - he he !!! Hay như đi đổ rác, từ nhà em ra cái xe rác khoảng 300m, đi học đường cũng thấy nhiều đống rác mini, dưng mà em vẫn kiên trì đi đến tận tao trao cho cái xe rác mới chịu về ! (xứng đáng đc vote * chứ nhỉ?)
    Em thấy con gái vứt rác nhiều hơn con trai. Ít nhất thì con gái ăn quà nhềiu hơn. Con trai thì hay hút thuốc.
    Nhưng mà tóm lại là Em xin hứa là ko vứt rác bừa bãi và vận động mọi người cùng làm như em !
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cái topic hay thế này mà bị trôi tuột. Hôm nọ em đi Thổ Hà thấy kinh dị luôn, rác ngập ngụa, đi cả cái làng đó mà thấy đâu cũng có mùi rác quyện lại thành cái mùi gì đó ko tả nổi...thực sự ở bên đó một lúc mà nhức hết cả đầu, như cực hình.
    Thực sự, sau buổi đi Thổ Hà về, càng thấy có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn.
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Không!
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    tự hào là chưa bao giờ !
    em đi trên đường thấy viên gạch vỡ còn dừng xe để dọn !

Chia sẻ trang này