1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà?c bà?c trai trĂ?n 30 già?i ?'à?p giù?p em với -NghiĂ?m tù?c ?'Ă?́y

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tapchi, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh ko có việc gì khác thì mới nghĩ đến gái.
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    em cũng vừa mắc vào 1 anh 30 thật chán hết đường nói. Theo em thì sis tapchi cứ bình tĩnh đã có gì đâu mà vội. Nếu người ta yêu thì bác thật thì sẽ có tín hiệu ngay thôi.
  3. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    3x không đạt thì thử 4x xem, chắc chắn sẽ khác!
  4. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng mắc phải bệnh của gái già thôi. Thích thì cứ bảo là thích, giả bộ kiêu làm gì cho mệt. Thực ra tình yêu tuổi học trò được cho là hay đưa đẩy nhưng đó là tình cảm thật chứ không thử nhau như lớp già.
    Bác trai kia cũng 30 rồi, thời gian là vàng là bạc hơi đâu mà theo đuổi một cô gái mãi mà chả biết có được gì?
    Hãy sống thật lòng mình đi, chọn bạn đời thì nên nghe theo sự mách bảo của trái tim, đặc biệt tránh xa mấy mụ già cùng cơ quan, nghe mấy mụ ấy thì chỉ có ế chồng thôi em ạ.
  5. bndungnghi

    bndungnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái topic na?y,em thấy hay quá.
    Ai cufng khích lệ cô chu? topic tấn công.Đa?nh ră?ng nếu..chậm tay sef không co?n ,nhưng nưf giới ma?...Ba?o họ chu? động tấn công,em thấy ră?ng hơi khó.
    Có lef cufng ...vương vấn trong đâ?u cái ý nghif :Mi?nh la? con gái.Nhơf mơ? mô?m ru? anh ta đi chơi,anh ta tư? chối thi? có pha?i..khô? không?
    Các anh có thê? tư vấn thêm một cách cụ thê? không?Đê? cô chu? topic va?...ca? em,các na?ng khác nưfa có thêm kinh nghiệm không nhi??
  6. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì cũng nhấp nháy đèn xanh đèn vàng cho nó biết
    Mà công nhận tuổi cao sức nản, ngại nịnh gái ghê lắm em ạ. Sống với ng như vậy cũng chán, quay sang cưa giai trẻ đi em
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    em thực tình không hiêu cái anh 30 của Tapchi ra sao chứ như kinh nghiem thực tế của em(hay do em tương bở hơi nhiều không rõ nữa) thì em đang thua đau vì chủ động trước đây.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Kính tể ca 1 chầu.
  9. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nối giáo cho rặc nè:
    +phía giai: thấy có thể chấp nhận được nhưng đừng đòi hỏi chú ấy vồ vồ vập vập, lí do: kiểu như em gái đây chú ta gặp nhiều rồi, thậm chí có thể có ex nào đó có nét giông giống em.
    +giải pháp giành cho gái: đừng sốt ruột nhưng phải sáp vô nhiều hơn 1 chút theo kiểu nhấn nhá. Trước tiên phải làm chú kia nhớ tới, tức là phải gặp nhau nhiều hơn trong 1 khoảng thời gian, ban đầu có thể nước nôi phim pháo gì đó nhưng sau đó phải có công chuyện gì hợp lý 1 chút, nhờ giúp đỡ cũng hay, tạo điều kiện cho gã thể hiện là chính!
    Nếu qua cửa này mà chú đó có vẻ ổn là gần Ok rồi. Nhường lại quyền chủ động cho chú ta nhưng đừng dỗi kiểu trẻ con, bắt chờ vô cớ hay lên mặt ... dễ bị đòi dép đi về mất đấy...ha ha
    Đến khi chú ta chính thức yêu rùi thì có nũng nịu tý chút cũng được nhưng chỉ là gia vị chớ nên quá, loại này dễ 1 đi không trở lại lắm không giống mấy cu teen sớm mưa chiều lại tạnh.
    Thôi nhỉ phần còn lại sang hạnh phúc gia đình mà hỏi nhá....
    Giúp được thêm 1 ông bạn đầu 3 rùi... hà hà em gái nhớ đối đãi tử tế với chú giai kia... không thì anh áy náy lắm, giúp người lại hóa ra hại nhau.
  10. tantuyen

    tantuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    em xin trình bày kinh nghiệm của em như thế này nhé..
    năm em là sinh viên năm thứ 2 Đh.em thíck a ý lắm (a y 28 nhe). em đã làm đủ cách.tất nhiên mình chỉ gọi là bật đèn xanh thôi nhé.. Em đã cố gắng lắm để mời a đi uống nước, rồi đến nhà anh chơi... Mặc dù lúc đấy em cố tỏ ra mình hoàn toàn vô tư, nhưng em tin là a hiểu và biết em có tình cảm với anh. Thời gian đấy, thực sự là e rất đau khổ. Cảm thấy hẫng hụt, tủi thân và xấu hổ. hi` hi`. Tình cảm va suy nghĩ của 1 đứa trẻ mà.
    Rồi tình yêu đầu đến với em. That dáng tiếc là anh yêu lại phải rời xa e để đi du học. Thế đây, rồi chả hiểu vì lý do gì,anh già lại muốn quay lại với em. anh già vẫn là anh già thôi, vẫn đong em,van thử xem ý em thế nào,buồn cười lắm. mệt với các a già lắm. và bjo e k thik kieu yeu nhu thế của các a già. e k biết khuyên các chị thế nào, nhưng e vẫn thích 1 tình yêu trong sáng và hết mình. hik.e nghĩ nếu a thự sự muốn yêu e,a có cách để dành đwợc tình yêu của e chứ?? hik..
    chỉ là ý kiến của riêng e . chúc chị chủ tìm được hướng đi của riêng mình.

Chia sẻ trang này