1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà?c bà?c trai trĂ?n 30 già?i ?'à?p giù?p em với -NghiĂ?m tù?c ?'Ă?́y

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tapchi, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic xinh, công việc ổn định, vậy mà zai băm kia vẫn hờ hững ---->hắn đang có nhiều sự lựa chọn khác cũng tương đương điều kiện như bạn.
    Theo thực tế từ kinh nghiệm của mình thì vấn đề bây giờ gái nào chủ động tấn công nhiều hơn, chiến thuật hợp lý hơn sẽ thắng thôi.
    Zai băm (30-32) cũng bình thường thôi, hoàn toàn bình thường, đừng coi nó là có vấn đề và cũng đừng huyễn hoặc nó lên quá mà lại gây khó cho mình trong cách ứng xử.
  2. kuckunv

    kuckunv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác trai kia đang đem lên cân các mối của mình. Cân xong ưng hàng rồi nhưng hàng không đồng ý hoặc hàng cũng lưỡng lư nên quay sang cân hàng khác thôi mà. Đang cân hàng khác thấy hàng cũ thấy có dấu hiêu tốt thì lại lờ hàng khác. Chủ topic là "hàng khác"
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    thế giờ chủ topíc muốn ..tiến lên thì nên đi đường nào? các bác giai chỉ đường đi, bởi cứ nói chung chung thì em thấy vẫn mờ mịt lắm, em đọc mà chẳng rút ra được tí tẹo kinh nghiệm gì để mà...thực hành cả... ..tình trạng của em cũng na ná bạn chủ topíc, mạnh dạn xin các bác góp ý kiến chân thành ạ.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    1 năm trôi qua rồi chả biết tình hình của bác này tiến triển đến đâu rồi ngại đọc topic quá. Nhưng theo tôi thì anh này chưa thực sự thích bạn .... đến chết đi đc, chứ chưa nói chuyện đến yêu, tính cảm nó phải gắn liền vào sinh ra tử, ở bác thì ko có cái gọi là tình yêu sét đánh, cứ hững hờ lững lờ qua ngày đoạn tháng như thế thì nghĩa là thôi thì thế thì thôi đành vậy, kiểu gì cũng đc chúng mình ko ghét nhau là đc, chẳng có niềm tin và khát vọng gì cả
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá, quá sâu + sắc
    đọc xong mới biết là mình còn ế dàiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này