1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà?c bà?c trai trĂ?n 30 già?i ?'à?p giù?p em với -NghiĂ?m tù?c ?'Ă?́y

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tapchi, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời chú í hay đeo kiếng đen cháu ạ!
  2. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  3. tapchi

    tapchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn bàc FJX 'àf gòp ỳ hẶ em.
    Cài vẮn 'Ă? nà?y,em cùfng chf?ng biẮt nòi sao bàc à.Em cà?m thẮy anh Ắy là? ngươ?i mà? em cò thĂ? tin cẶy 'ược,khĂng phà?i vì? vẮn 'Ă? kinh tẮ (vĂ? khoà?n nà?y em tự lo cho bà?n thĂn 'ược) ,mà? là? cài cà?m giàc an toà?n.
    Cò thĂ? bàc nhẶn xèt 'ùng 'Ắy.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hí ! em vào hóng tí
    em nghe nói là đàn ông trên quá 30 giống như một tách trà để qua đêm, mới đầu trông thì sâu sắc, không nhìn được thấy đáy tách, nhưng thực ra vị của nó đã hỏng rồi ...
    đang tự hỏi là không biết là có đúng như thế không nhỉ
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bác mà đi tán gái vợ nó lại chả băm viên mà rán lên ấy chứ !
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vãi đái với bác này !
    Mong bác xem đây là lời tán dương chân thành nhất của em . Bái phục !
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói cũng đúng. Nhưng sự thật là đa phần gái rất ghét uống trà, hoặc không biết uống. Cho nên gái nếu có uống cũng chỉ nhấp môi. Nghĩa là không biết toàn bộ vị của tách trà đâm ra khen nó ngon. Sau này mới biết thì đã trót uống sạch rồi nhổ ra sao được
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    hi hi, thì chính bác ấy đang độ tuổi băm mà.Không biết ngoài đời tán được em nào chưa.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói ở miền Nam người ta hay bảo Tam thập vô đại lệ. Tức là dê đại lộ, ra đại lộ tán gái.
    Sau đó đến hàng U40 bắt đầu tập ăn món tứ thập lập thê.
    Tuổi này cơm no bò cưỡi, đựoc vợ chiều chuộng, ấm cật phởi chí, lại tiếp tục tuyển gái xoan.
    U 50, U60 tri thiên mệnh, tán đâu được đấy, mỗi tội đuối sức.
    U 70 thành chưa biết thế nào. Nhưng mấy năm trước có vụ hoạ sĩ Lê Sơn, chơi trò bố con tính điểm bù trù công nợ
  10. nguoivietnam02

    nguoivietnam02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã 29 rồi. Thú thực là rất ngại, bây giờ nói chủ động làm quen với ai đó thật là xa lạ. Ghét nhất là chuyện ông bà cụ cứ giục. Mình có công việc tốt, nên càng giục càng chú tâm làm việc. Kệ.......

Chia sẻ trang này