1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà?c bà?c trai trĂ?n 30 già?i ?'à?p giù?p em với -NghiĂ?m tù?c ?'Ă?́y

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tapchi, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Băm viên mà rán còn đỡ, chứ lấy viên băm mà rán thì mới chết.
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Clinton hình như không có đi nhân tình mà toàn là have ***/oral *** ở office thôi.
  3. luckyforyou

    luckyforyou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá hà! Nhờ thế em mới hiểu thêm vài điều.
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy bác 30 tuổi chán lắm. Mình chỉ thích mấy bạn sinh từ năm 86 đến 90 thôi. Mấy bạn già quá tối ngày chỉ biết có tiền bạc thôi chán lắm.
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác 30t suy nghĩ chính chắn hơn bạn ạ!
    Nhưng mà suy nghĩ chính chắn hay không có lẽ tuỳ theo hoàn cảnh thui
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chín chắn chán lắm. Mấy bạn ngây thơ, hồn nhiên, vui tính mới hay.
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chín chắn chán lắm. Mấy bạn ngây thơ, hồn nhiên, vui tính mới hay.
    [/quote]
    Mình thik những người chính chắn cơ, vì họ đã suy nghĩ rất kỉ rùi mới quyết định mọi chuyện!
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mình thik những người chính chắn cơ, vì họ đã suy nghĩ rất kỉ rùi mới quyết định mọi chuyện!
    [/quote]
    Không phải chuyện gì suy nghĩ kỹ cũng hay. Ví dụ như trước khi xxx phải ngồi suy nghĩ xem có nên xxx hay không thì chán lắm. Nói chung các bác già các bác ấy suy nghĩ nhiều lắm, chán lắm.
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bác này, bác trên đát 30 chưa mà đòi phát biểu ?
    em cần các bác trên 30 phát biểu thành thật tí
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, giai băm ngại tán gái lắm, mấy ông mình gặp đều thế cả, toàn thở dài thườn thượt vì tuổi mấy lão đấy chỉ tán được những em >25 (tuổi này mà còn chạy lông nhông thì các bác thừa hiểu là có vấn đề rùi!----> mấy bố chán chả buồn tán ) còn loại trẻ trung mơn mởn thì lại dek tán được vì khi các bé nói chiện về hip hop, về anh Đan Giường, Lam Sọt, Tuấn Heo, Lý Hủi v.v... là các ý há hốc mồm, chả biết adua theo cái rì! Em còn bít một ông hơn 40 rùi mà chưa vợ, đêm về nằm khóc rưng rức kia....
    Khổ thế đấy!

Chia sẻ trang này