1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÀ?C VĂṢ SÌf VÀ? CĂ,̣N VĂṢ CÀ?C NHĂ,N VĂ,̣T VÌ?P CÒ? TRÌ?NH ĐĂ"̣ VT THĂŚ NÀ?O ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi president2008, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    CÀC VĂṢ SÌf VÀ? CĂ,̣N VĂṢ CÀC NHĂ,N VĂ,̣T VÌP CÒ TRÌ?NH ĐĂ"̣ VT THĂŚ NÀ?O ?

    Theo đánh giá cu?a quâ?n hu?ng vof lâm,anh em huynh đệ thi? tri?nh độ vof thuật cu?a các vệ sif đang la?m việc tại các cty vệ sif cu?a VN va? cận vệ cu?a các Vip có tri?nh độ vof thuật thế na?o? Mong được có thông tin tư? các vị sư huynh trong nghê? cufng như các huynh đệ biết thông tin trong lifnh vực na?y .Thanks so much !
  2. ocmap

    ocmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xem lương của họ là biết ngay, có ông chỉ được 1tr / tháng, nhưng cũng có người > 1000USD/ tháng
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người giỏi thật và người không giỏi thật bạn à !
  4. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    em thấy khả năng võ thì chưa chắc họ bằng các bác nhưng khả năng che chắn , ăn đòn hộ,dấu ngươig và lẩn trốn thì hơn các bác nhiều.
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có ý đúng đó !
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Những người bảo vệ các nguyên thủ quốc gia.
    Hơn 30 tuổi với nụ cười luôn nở trên môi, Trung tá Nguyễn Thanh Phương thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nga. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 1987 và vào Ngành từ đó đến nay, Trung tá Nguyễn Thanh Phương đã có gần 20 năm trong nghề bảo vệ tiếp cận, sát cánh bên cạnh hàng chục các nguyên thủ, chính khách quốc tế là nữ đến Việt Nam.
    Từ trước tới nay, khi nhắc đến lực lượng bảo vệ các nguyên thủ, chính khách, người ta nghĩ ngay đến những sỹ quan được huấn luyện bài bản về võ thuật cũng như khả năng tác chiến xuất sắc trong phạm vi hẹp, trong những tình huống khẩn nguy. Và họ luôn theo sát như bóng với hình bên cạnh các nhân vật tên tuổi.
    Trung thành tuyệt đối, dũng cảm, thông minh và sẵn sàng lấy thân mình để bảo vệ các nguyên thủ hay chính khách - đó là phẩm chất của lực lượng đặc biệt này. Và cũng chính vì những lý do đó, đi đến đâu họ cũng trở thành đối tượng của sự tò mò và ngưỡng mộ đối với công chúng.
    Người đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc là Thiếu tá Lê Bá Hằng, khi anh vừa từ sân bay Nội Bài trở về sau một chuyến công tác bảo vệ một đoàn khách Hàn Quốc. Lê Bá Hằng cao lớn, dáng người như hộ pháp, da ngăm đen nhưng tướng mạo trông rất dễ gần. Vào lực lượng Cảnh vệ từ năm 1984, đến nay anh đã có 22 năm trong lĩnh vực bảo vệ các chính khách và nguyên thủ quốc tế.
    Ngần ấy năm trong nghề, từng đảm nhận công tác bảo vệ tiếp cận cho nhiều nhân vật nổi tiếng như Vua Thụy Điển, Tổng thống Hàn Quốc? nhưng ấn tượng sâu sắc nhất trong anh vẫn là lần anh vinh dự được bảo vệ tiếp cận Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong dịp Chủ tịch sang thăm Việt Nam đầu năm 2003. Được nhận nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận Chủ tịch Fidel Castro là một mơ ước của bất cứ sỹ quan Cảnh vệ nào chứ không phải riêng anh. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại kỷ niệm về lần bảo vệ đó, Lê Bá Hằng vẫn nhớ như in từng chi tiết một.
    Anh kể lại rằng: Lần đó, trong suốt quãng đường từ sân bay Nội Bài về đến Hà Nội, Chủ tịch Fidel Castro đã làm cho anh sỹ quan Cảnh vệ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vốn là một người rất am hiểu, quan tâm về con người và đất nước Việt Nam, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, Chủ tịch đã quay sang hỏi người sỹ quan bảo vệ bên cạnh: "Nhà ga sân bay này là do ta làm hay phải đi thuê?", câu hỏi bất ngờ và cách dùng từ ngữ hết sức tình cảm của Chủ tịch đã làm Thiếu tá Lê Bá Hằng rất xúc động.

    Thượng tá Vũ Minh Thản, Thiếu tá Lê Bá Hằng, Trung tá Nguyễn Thanh Phương trong chuyến bảo vệ nhà vua và hoàng hậu Hungari.

    Dọc trên suốt quãng đường về Hà Nội, Chủ tịch liên tục trò chuyện với người sỹ quan bảo vệ tiếp cận như một người thân vừa đi xa trở về. Ông bảo: "Tôi sang lần này thấy cảnh vật đổi thay nhiều quá, hàng quán cũng sầm uất hơn lần trước". Rồi ông hỏi hiện tại Việt Nam xuất khẩu được bao nhiêu gạo, bao nhiêu cà phê?
    Thế nhưng, điều làm vị sỹ quan Cảnh vệ này bất ngờ nhất là khi Chủ tịch đặt câu hỏi: "Tôi nghe ở bên mình có chuyện thanh niên đua xe, thế thì các anh đã xử lý thế nào?". Bình dị, gần gũi và thân thương là cảm nhận chung về hình ảnh của vị Chủ tịch cao lớn với vóc dáng hiền từ, không chỉ anh Hằng mà cả tốp Cảnh vệ đi theo đoàn lần ấy cảm nhận được. Chủ tịch rất quý anh em Cảnh vệ Việt Nam. Lê Bá Hằng còn nhớ, lần đó khi gần kết thúc chuyến thăm, Chủ tịch đã yêu cầu được chụp ảnh kỷ niệm với anh. Tấm ảnh kỷ niệm quý giá đó giờ đây luôn được anh nâng niu cất giữ?
    Trong những dịp các nguyên thủ, chính khách quốc tế là nữ đến Việt Nam, nếu tinh ý một chút, bạn sẽ luôn nhận ra bên cạnh các chính khách này thường có một phụ nữ Việt Nam với gương mặt khả ái luôn luôn theo sát bên cạnh. Người phụ nữ đó là Trung tá Nguyễn Thanh Phương, cũng là một sỹ quan bảo vệ tiếp cận kỳ cựu. Hơn 30 tuổi với nụ cười luôn nở trên môi, Trung tá Phương thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nga. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ năm 1987 và vào Ngành từ đó đến nay, Trung tá Nguyễn Thanh Phương đã có gần 20 năm trong nghề, một quá trình cống hiến không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được.
    Trò chuyện với chúng tôi, chị tâm sự: Ngay từ hồi còn đi học Đại học Ngoại ngữ, chị đã rất thích sau này sẽ được làm một công việc có điều kiện đi đây, đi đó. Thế nên, sau khi tốt nghiệp về đây công tác, chị rất say nghề. Người phụ nữ làm nhiệm vụ như chị cũng gặp không ít những khó khăn nhất định. Mỗi một sỹ quan bảo vệ tiếp cận đều phải có được những phẩm chất và kỹ năng tác chiến nhuần nhuyễn mọi mặt, thế nên anh em nam tập luyện như thế nào thì các chị em nữ như chị cũng phải tập đủ các "món" như vậy.
    Tuy nhiên, vốn bản tính bạo dạn cộng với sự sắc sảo vốn có, chị đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Trong bộ "hành trang" của mình, chị rất tự hào vì đã có dịp bảo vệ cho nhiều nhân vật nổi tiếng như: Tổng thống Philippines, Tổng thống Indonesia, phu nhân các Tổng thống Bill Clinton, Công chúa Thái Lan, Công chúa Anh?
    Lần bảo vệ gần đây nhất là bảo vệ Công chúa Brunei trong chuyến Công chúa đi cùng Thái tử sang thăm Việt Nam hồi tháng 3. Nhớ lại chuyến bảo vệ đó, Trung tá Phương vẫn còn trầm trồ bởi vẻ xinh đẹp, hồn nhiên và không kém phần hiện đại của cô công chúa 19 tuổi. Bên cạnh công tác, Phương cũng như nhiều chị em nữ khác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình. Trung tá Phương tâm sự rằng: Chị rất may mắn có được một người chồng đảm đang, biết chia sẻ với vợ và đặc biệt là các con đều ngoan và biết làm việc nhà.
    Tại Phòng 5 có một sỹ quan kỳ cựu với thâm niên đã hơn 30 năm bảo vệ tiếp cận các chính khách và nguyên thủ quốc tế. Khác với dáng vẻ cao lớn và hơi "dữ dội" của Thiếu tá Lê Bá Hằng, Đại úy Hoàng Văn Tự lại có một vẻ bề ngoài trông rất hiền lành. Nếu cứ "nhìn mặt mà bắt hình dong" thì ít ai có thể đoán rằng anh đang là lính "bảo vệ tiếp cận" mà lại toàn bảo vệ tiếp cận những chính khách và nguyên thủ tên tuổi thế giới.
    Đối với anh, mỗi một lần nhận nhiệm vụ là một kỷ niệm khó quên. Bảo vệ nhiều chính khách đến từ nhiều nền văn hóa khác khau trên thế giới thế nên anh cũng rút ra được không ít những nhận xét thú vị. Hoàng Văn Tự ấn tượng nhất là chuyến bảo vệ tiếp cận cho Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏm Phomvihản trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 1977. Đó là chuyến đi bảo vệ dài ngày. Lần sang thăm đó, sau khi làm việc tại Hà Nội, Chủ tịch đã đi thăm một số tỉnh miền Trung.
    Gần 30 năm đã trôi qua nhưng ấn tượng về một vị nguyên thủ dễ gần, tình cảm thân mật vẫn vẹn nguyên trong anh. Kể lại kỷ niệm những lần làm nhiệåm vụ bảo vệ các nguyên thủ, anh Tự cho biết: Mỗi một vị nguyên thủ đều có những phong cách riêng, mỗi sỹ quan bảo vệ phải nhận biết được điều đó để có những ứng xử khéo léo, phù hợp.
    Trong những lần bảo vệ tiếp cận mà anh đảm nhiệm, thì lần căng thẳng nhất vẫn là lần bảo vệ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Đoàn của Tổng thống Bill Clinton hoạt động liên tục, lịch làm việc, tham quan kín mít. Lực lượng bảo vệ hết sức vất vả để kịp thời có những phương án thích hợp, đặc biệt trong những lần phía bạn thay đổi lịch trình.
    Có lần anh Tự cùng các sỹ quan bảo vệ khác phải bơi liên tục tới hơn 2 giờ đồng hồ ngoài khơi ở Vịnh Hạ Long để bảo vệ cho đoàn khách quốc tế thay đổi lịch trình, đòi tắm biển đột xuất khi đi thăm Vịnh. Tâm sự với chúng tôi, Đại úy Hoàng Văn Tự cho biết, đã là sỹ quan bảo vệ thì không bao giờ được phép để có những sơ sẩy, dù đó chỉ là sơ sẩy nhỏ nhất.
    Khi được hỏi: Bí quyết nào làm nên những chuyến công tác bảo vệ thành công cho các nguyên thủ, chính khách và các đoàn khách quốc tế, những sỹ quan cảnh vệ cho chúng tôi biết, góp phần vào sự thành công trong những lần bảo vệ đó, chính nhờ ở một nền chính trị luôn ổn định, một sức mạnh từ quần chúng nhân dân và sự hỗ trợ tích cực của nhiều lực lượng khác. Dựa vào những sức mạnh đó, các anh, các chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
    (Công an nhân dân)
    Nghe cũng ghê nhỉ, có điều ở VN an toàn quá, chẳng có việc gì để các vị vệ sỹ này trổ bản lĩnh. Phải có chuyện thì mới biết khả năng thực, còn ko thì chỉ có mấy ông nhà báo tán phét, chẳng biết thế nào.
  7. tieutu_vovinam

    tieutu_vovinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trình độ Võ thuật không cần phải cao siêu, biết qua võ thuật thêm vào là thể hình to con, vãm vỡ, liều lĩnh, biết ứng xử tình thế hiểm nguy, trong người phải có vũ khí, và biết sử dụng thuần thục nó.
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    tôi có thời gian làm vệ sĩ 24/24 cho 1 vị nguyên thủ của lãnh sự quán 1 nước nên cũng có biết 1 vài thông tin về chuyện này. 1 người vệ sĩ ngoài khả năng võ thuật(dĩ nhiên) còn phải biết về cách sử dụng các công cụ như lái xe otô, nhận biết và tháo gỡ bom ,biết nguyên tắc và sử dụng các hệ thống bảo vệ như camera,hồng ngoại,khoá từ tại dinh thự hay mục tiêu cần bảo vệ.
    còn về trình độ võ thuật thì đồng nghiệp của tôi thời đó có người là cao thủ thật sự về thiếu lâm nam phái , có người là võ sĩ có 8 năm tập vovinam ,ngoài ra còn 1 tay là cảnh sát đặt biệt của lãnh sự quán nước đó ,người nước ngoài .tay này rất giỏi về karate và judo .thông thường vào chiều thứ bảy tôi và các đồng nghiệp có 1 buổi tập luyện các tình huống giã định do tay này chủ trì .hắn cho chạy 5 cây số liên tục ngoài đồng liên tục vừa chạy hắn còn bắt lộn tròn trên nền xi măng ,gạch đấ đất,bất cứ chỗ nào mà hắn thích. sau đó hắn còn dành ra 2 tiếng tập võ ,tập kỹ năng áp sát đấnh cận chiến chỉ sữ dụng các đòn đánh trong khoảng cách thật gần và biên độ hẹp,không sử dụng các đòn thế xa và có biên độ rộng, trong vòng vây của 5 người tấn công và cùng áp sát hội đồng ,trong văn phòng có đầy bàn ghế,máy vi tính và giấy vở,đồ vật vất linh tinh dưới sàn...thời gian đó quả thật tôi đã học được rất nhiều từ khả năng quan sát đối tượng và đấnh theo kiểu trấn áp đám đông.
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì dễ lắm. Tháng sau cậu về VN, nhằm hôm nào có đoàn khách VIP đi ngang qua thì nhảy vào, biết trình ngay ấy mà. Nói thế chứ trình độ thực chiến của cảnh vệ nhà mình không tồi đâu, các bác đó tập chiến suốt ngày. Mà huấn luyện viên cũng toàn bậc cao thủ.
    Cu phóng viên viết bài này ẩu quá. Hungary giờ làm gì còn vua với hậu
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hơn 30 tuổi mà đã tốt nghiệp ĐH từ năm 1987. Riêng trình độ này đã đủ khâm phục rồi, chưa cần thi võ hehe.
    Bác Dongbai chắc nhầm, từ nguyên thủ chỉ dành cho người đứng đầu nhà nước thôi bác. Đoán ý chắc bác nói ông Tổng lãnh sự.

Chia sẻ trang này