1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cá cắn câu rồi fải làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    cá cắn câu rồi fải làm gì?

    này
    theo tôi dược biết hôi 82 mình rất có máu galăng????vậy khi đã dược người ta đáp ứng thì sao mà nói duợc lời yeu day nhi
    c0 bao nhieu fuong án duợc đua ra ???
    boi chúng ta đặt ra tình huống là sắp sửa thành công
    vd môt buổi tối thơ mộng rủ nàng đi chơi chọn thư nước gì có thể nguấy đuợc hỏi một câu:"Em có muốn anh sẽ ngoắng tan đường cho em uống suốt đời không? luc đó bài "LOve Stỏy sẽ thế nào nhỉ?
    fải thật sự lãng mạng đấy
    đây là những bài tập dượt cho cuộc sống vào vòng quỷ sa tăng(hay miêng cọp cũng vậy)!!!!


    chubekhocnhe
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cá cắn câu rùi thì mang lên chảo rán ngay mà ăn thôi chứ còn gì nữa mà hỏi . còn nếu tui mà là người được trả lời câu hỏi của ông thì câu trả lời sẽ là : đường tan nhanh lắm anh a` !
    I hope you always stay the same

  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cá cắn câu rùi thì lo mà kéo về thui , nhưng mà có khi nó kéo đứt cả dây đấy hoặc có con còn kéo cả mồi chạy mất cơ nên anh em cần phải chú ý là cá cắn câu rùi cũng không được khinh địch phải tận dụng mọi điều kiện và sự khéo léo của mình để kéo nó về .... không cho chúng nó thoát ... he... he... he...
    À , mà cái câu ngoắng đường của ông dinhha chua được hay cho lắm :
    Kịch bản loại 1
    B: " Em có muốn anh ngoắng tan đường cho em suốt cuộc đời không ??? "
    G: " Thế anh định sáng nào cũng đến nhà em vào lúc 7h à ??? "
    B: Đầu hàng luôn....

    Kịch bản loại 2 :
    B: "Em có muốn ngoắng tan đường cho anh suốt cuộc đời không ??? "
    G: "Thế anh định sáng nào em cũng phải đến nhà anh lúc 7h sáng à ??? "
    B: " Ừ tất nhiên rùi "( háo hức )
    G: " Nhưng giờ đó em ngủ chưa có dậy "
    B: tắt đài ...

    Kịch bản 3 : Điều cần phải nói :
    B : " Em có muốn anh ngoắng tan đường cho em vào mỗi buổi tối 3,5,7 vào khoảng từ 8h đến 10h ở quán XXXXX từ bây giờ cho đến lúc em làm con dâu của mẹ anh không "
    G: đỏ mặt " Dạ " .. do chưa kịp hiểu nên cứ "dạ" bừa ... hô hô hô ...
    B: nghĩ đểu trong bụng ... " đến lúc làm con dâu của mẹ anh rùi thì sẽ ngược lại nhá ha ha : em hãy ngoắng tan đường trong cốc cà phê rùi mới gọi anh dậy nhá ... ha,,..ha,,,,ha..... "


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
    Chim vào ***g biết thuở nào ra!
    Vấn đề còn ở chỗ cá gỗ hay là cá tươi
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Help me bác nào có ACC chùa không ném em với sắp phá sản rồi.
  6. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản 3 : Điều cần phải nói :
    B : " Em có muốn anh ngoắng tan đường cho em vào mỗi buổi tối 3,5,7 vào khoảng từ 8h đến 10h ở quán XXXXX từ bây giờ cho đến lúc em làm con dâu của mẹ anh không "
    G: đỏ mặt " Dạ " .. do chưa kịp hiểu nên cứ "dạ" bừa ... hô hô hô ...
    B: nghĩ đểu trong bụng ... " đến lúc làm con dâu của mẹ anh rùi thì sẽ ngược lại nhá ha ha : em hãy ngoắng tan đường trong cốc cà phê rùi mới gọi anh dậy nhá ... ha,,..ha,,,,ha..... "
    bác này đùa tệ thật chuyện hôn nhân quan trọng lắm đây bà con a?

    chubekhocnhe
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ông này , tôi chỉ muốn nói với ông là tuổi mình bây giờ mà hỏi cái câu đấy thì có thấy vô lý không ???
    Cái bài tôi viết đúng là ông đọc không kĩ rồi , cứ lôi những cái ông thấy gai mắt ra để châm chọc , sao lại thế ????

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thế bác Nguyendinhha thích thế nào hả?
    Đùa chả ra đùa , thật chả ra thật.

Chia sẻ trang này