1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... báo với tui 1 câu tui qua giúp liền à.... đợi cái thằng em dại của tui thì đến Tết Côngô hic hic...

    [​IMG]
  2. Sat_thu_HongKong_new

    Sat_thu_HongKong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, cuối cùng cũng login được để post bài đầu tay.
    Chào cả nhà! tôi vào ttvn vài năm rồi nhưng ko có post bài, đợt vừa rồi đọc được vụ cá mú của chú Coi làm mình ngứa nghề quá. Thôi thì làm vài dòng:
    Nghiên cứu, tham khảo, trao đổi phone, mail chat rồi găp mặt trực tiếp các loại với các chuyên gia nghiên cứu về cá như chú Coi đây, Lamvn nữa....cộng thêm mỗi ngày tốn vài chục phút sau giờ làm việc (chưa kể những lúc trốn việc trong giờ làm) cuối cùng cũng kiếm được cái bể cá 1.8m.
    Lúc đầu máu, cóc biết gì nhiều mua cho chục đôi cá vàng to bằng 2 ngón tay, về thả vào bể, tõm phát. Các vàng là loại bơi lung tung, chả ra đâu vào đâu, đen đỏ các loại cộng với cái bể nhà mình hơi to nên 2 chục con cá mà chả nhìn thấy gì, lác đác như kiểu anh em đi dật dẹo ban đêm thấy mấy ẻm ở đầu Trần Bình Trọng...
    Cú, hôm sau, lên Bưởi làm cho 2 đôi chép to vật, 2 đôi cá vàng to vật nữa vào mới thấy bể gọi là có cá một tí. Rồi, xong hồi 1 về cá. Gọi là mỗi bữa ăn, mỗi giờ đi làm về có bể và cá để ngắm. Rồi đến cơ quan kể lể tinh vi như ai. Hé hé!!!
    Được 2 ngày bắt đầu phải nghĩ ra cái gì cho cá ăn. Đúng là giang hồ hiểm ác như chú Coi nói, mình ra mua hẳn nửa cân thức ăn loại xanh xanh đỏ đỏ, hí hửng đem về vứt toé loe vào bể, nhìn bọn cá sung sướng đớp lấy đớp để mình cũng no luôn
    Cái gì đến cũng phải đến, được 4 tiếng đến chiều đi làm về thấy bể nhà mình đúng là bể nước gạo không hơn không kém. Điên tiết ra chợ mua thêm hăn một máy lọc nữa chạy hai cái cho máu, cho sạch, rồi thay hẳn bể nước mới. Mk, bể to cũng nhục, xách 3 chục xô nước chưa đầy. Nhưng cũng chỉ được 24h, đúng giờ đấy ngày hôm sau, nước bể lại đục như hôm trước, lại giống hệt bể nước gạo buồn, chán, mệt mỏi, lại thay 3 chục xô nước nữa, lại được 24 tiếng, lại thành nước gạo...
    Hic hic, chán vật vã luôn, sau nghiên cứu, cưa cẩm chú Coi, rồi đến mấy ẻm bán cá mãi mới biết, cá vàng, cá chép là hai loại cá bẩn nhất quả đất, ăn uống tùm lum ... rồi ị bậy linh tinh, mệt wá mặc kệ, ứ quan tâm đến bể nhà mình nữa. Chán luôn.
    Rồi một hôm, tự nhiên một con chép chết, điên tiết vớt tất cả ra chậu. Quyết tâm cải cách toàn bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Nhân tiện vừa lĩnh tiền Tết, ra Hàng Đậu làm 4 bao tải cát, 1 gói phân trồng cây (ai chưa mua nhớ, có 2 loại, 1 là cát rửa rồi, 2 là chưa rửa, mua loại rửa rồi nhé 25k một bao) về trốn việc buổi sáng, rửa ráy các loại cho sạch, rồi rải vào bể, xong bơm nước vào ngâm sạch sẽ ngon lành. Mấy hôm sau, mua đống cây thanh lý của chú Coi về cắm, cộng thêm mấy cây vớ vỉn chả biết vợ móc đâu ra, xong, bơm nước vào cũng thành một cái bể rong, đẹp phết,ngon phế. Chú Coi mua hộ được 4 đôi thần tien = 8 con thả vào. Hic hic, mỗi tội bể cá nhà như cái chùa, im lìm, lặng lẽ cây cỏ, thần thiên là loại chả bơi lặn gì mấy, hic hic chờ kỳ lương tiếp rồi nghiên cứu vậy
    Hế hế hế, câu chuyện mới đến đoạn này, mọi người chờ xem sự tích cái bể nhà tôi tiếp tục thế nào nhé.
    Mà có việc thế này, Than Tien ko ăn được thức ăn chìm, mà nhà lại không muốn thả giun (nhà có trẻ con mà). Có cách nào ko? sợ chết đói cả lũ
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chú hanoivatoi thấy chưa, satthuHongKong đầu mưng mủ ngồi trên cây đu đủ có gia đình rồi mà vẫn chịu khó như thế. Hôm qua anh còn ngồi nói chuyện với mấy cụ già râu dài tới rốn chơi rong từ hồi anh em mình còn chưa ra đời, cho nên chú chẳng ra trẻ con mà cũng chẳng phải già đời....hic hic....có em nào cần mẫu người lý tưởng không? ...gặp anh hanoivatoi đi

    [​IMG]
  4. Sat_thu_HongKong_new

    Sat_thu_HongKong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú HNvaToi, phải tự làm mới sướng, mới rút kinh nghiệm được. Lúc đầu tôi mệt mỏi quá cũng định nhờ chú Coi, nhưng sau thôi, tự làm. Bể nhà tôi ko đẹp được như của các chú nhưng tôi nghĩ khởi đầu như vậy cũng là okie rồi.
    Gửi chú Coi: Tôi thì không có nhiều thời gian với điều kiện với cái nhìn nghệ thuật như chuyên môn của chú được nên chắc bể nước gạo kém xa bể của chú. Hê hê hê! cảm ơn chú tư vấn cho rất nhiều.
    Tôi chưa mua được Camera nên chưa chụp ảnh được, nói thật là bể nhà tôi mà chụp lên cũng đẹp không kém gì bể ngoài hàng đâu. Hàng lởm thôi nhưng mà lên ảnh vưỡn ngon lắm. Miễn là chú Coi đừng soi từng góc cây, ngọn cỏ là được
    Gửi chú vt gì gì đó, bỏ cá chép với cá vàng đi, nhà chú ở gần nhà Coi đấy, qua đó nghiên cứu rồi về design lai cái bể mà chưng Tết
  5. hungs

    hungs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! moi di lam ve nha minh chua thao cravate la phai lo bat cai noi chao ga de nau , ma truoc do cung da di cho di tra tien bill hang thang nua chu ! thay cuoc doi minh sao ma cuc qua giong nhu "cuoc doi den nhu mom cho" ma doc message trong forum cua bac coi77 va sat thu hong kong tui khong sao nhin cuoi duoc , mac cuoi muon be bung! xin loi bac vtatt tui chua tim ra duoc cai programme de go tieng Viet vi luc con o trong so tui co vao site ma vtatt chi dan thi minh khong lam duoc cai unicode hua sau nay se lam de go chu Viet dang hoang.
    Mang phep xin co vai cam nghi ve trong cay rong trong ho ca! tui day cung mat kha nhieu thoi gian de tim hieu thi nhung nguyen do va ly do sau day de cay rong reu duoc tot.
    1/ Cay rong reu trong trong ho ca thi ho phai co it nhat 2 lop cat , lop a minh cho khoang 2 cm , lop nay la loai cat ma ben Au chau no goi la nutritif loai de cho cay rong reu no bam re vi no co nhieu chat hoa hoc can thiet cho rong reu ;Lop b thi minh trai tren lop a cung khoang 2 hoac 3 cm nhung la loai cat hat lon khoang 2 hoac 3 cm duong kinh de giu cho lop a khong bi bui bam khi may loc duoc hoat dong.
    2/ Cay rong reu thi dung nhu bac nao noi do , minh khong duoc trong chung voi nhung loai khac neu minh khong nam vung ro rang nhiet do va PH, GH etc cua cay rong ,no se bi chet.
    3/ Cay rong reu co loai no can nhieu anh sang va co loai no chi can 1/2 anh sang.
    4/ Cay rong reu no cung can co nhieu chat bo duong (phan bon) , phan bon thi co 3 loai bo phan , bo phan bang cach dê? 1 vien thuoc duoi re cay rong , cach nua la cho vao ho nuoc loai phan ma nguoi ta da lam san giong nhu nuoc ho ca .Cai cuoi cung la cho CO2 vi khi CO2 la loai phan tot nhat cho cay rong.
    Tom tac la neu cay rong reu ma thieu chat sinh to thi la se bi lung lo hoac bi rach nhu bi sau an.minh phai cham so gan nhu la hang ngay , phai cat bo la vang vi neu de thi la non no se khong moc noi hoan khong moc nhieu.Dieu quan trong la khi minh trong thi truoc khi chon xuong cat minh phai cat re khoang 1/5 vi nhu the cay rong reu no moi phat trien re them manh me thi cay rong no se ra nhieu la va xanh xao.
    Hien tai minh dang bi van de reu xanh va cung dang chua , van de khac nua la minh khong sao poster len noi may cai photos da chup vi photos minh no lon Ko (kilo octet) qua , cai nao cung khoang 320.000 ko het, cung dang tim programme nao de lam nho lai con khoang vai chuc ngan.
    May bac sat thu hong cong , coi77 , roi atvtt , phungln etc... tui nghi chac toan la bac trai khong chu gi ? chang co ai la bac gai het.may bac nay di lam ve co vo lo com nuoc suong nhu tien ai dau nhu bac hungs thi cuc nhu ch...!
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    to hungs : Bác cho em cái dc email em gửi cho bác cái Vietkey, bác đánh không dấu em đọc toét cả mắt
    Cái lớp a như bác nói thì ở việt Nam dùng cái đất phù sa để trồng cây phơi khô ròi đạp vụn ra trải xuống dưới tồi mới trải cát lên. Cây sẽ bền hơn xanh hơn.
    ở đây có vtatt là gái thôi bác ạ còn lại là dai hết, có Satthuhongkong là có gia đình rồi còn lại là vẫn hát bài ca Đời tôi cô đơn

    [​IMG]
  7. vtatt

    vtatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe người bán cá nói là nên cho ăn ít thui, gói thức ăn 1000 đồng cho 5-6 con ăn được gần tháng, ăn nhiều quá cá vàng béo quá mà chết hay sao đó.
  8. sat_thu_hong_kong

    sat_thu_hong_kong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế là bắt đầu giống bể nhà tôi rồi đấy vtat, hôm qua cùng chú Coi về nhà tôi thì nhận thêm 2 chú TT nữa ra đi, giờ chỉ còn 5. hic hic. cuối cùng phải đi mua giun cho TT ăn (tôi phải giấu cái giọ giun ra đằng sau cái máy lọc, vợ mà nhìn thấy giun thì... hì hì, đừng có ai tên là cá ở trong nhà nữa nhé hé hé hé)
    Nghe nói trên làng Yên Phụ cá rẻ lắm, định chiều nay vào nghiên cứu một cái.
    Chú Coi kêu mang đá đi cho tôi, sáng nay lại cóc mang, chán wé, đang nhiệt mà. Ah, chú post thử cái hình bể nhà tôi hôm qua chụp xem thế nào. Có khi phải đi kiếm thêm mấy cái cây nữa, tối qua về ngứa mắt nhổ đi một đống rồi
    Mk, cái mạng ttvn bị điên, phải regis cái nick khác mới log vaà dc.
    Mọi người nghĩ sao về cái chất làm trong nước của Trung Quốc, quên không kể với mọi người, hồi trước nhìn bể nước gạo ngứa mắt quá ra làm một gói gọi là làm trong nước đấy cho vào bể. Kết quả nước vẫn đục, nạn nhân là một chú cá chép thọ được vài ngày
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    he he ảnh bể cá của satthuhongkong bên hông chợ lớn nè
    Đẹp phết đấy chứ, đẹp hơn cả bể của em hồi trước. Bác cứ kêu ca là xấu, có xấu đâu

    [​IMG]
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...hôm qua đi thêm 90K nữa rùi, có bác sáthủ đầu có mủ chứng kiến thằng bán cá lấy tiền của em hu hu , tối hôm qua về lại thêm 1 chú neon nữa ra đi chắc là do vận chuyển bị va đập mạnh quá. Hôm qua rước thêm 3 em Tiêu Thảo và một bụi Dương xỉ trông cực hùng vĩ. mời bà kon chiêm ngưỡng
    3 em Tiêu Thảo
    tối wá

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này