1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là vì bạn thay nước đấy. Nếu bạn dùng nước vòi thì cá chết là phải. Nước từ vòi nước ra phải để trong chum, bể tôí thiểu 1 đến hai tuần mới được phép dùng để thay nước cho bể cá, mà mỗi lần thay chỉ được thay tối đa 1/3 lượng nước trong bể thôi. Tốt hơn là bạn nên sắm 1 bơm lọc nước và 1 bơm bọt khí. sau đó đầu tiên là bài trí bể, trồng rong... khoảng 1 tháng sau, cây cối mọc tươi tốt thì mới bắt đầu thả cá.
  2. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Vừ rồi đi về mộ vùng quê, thật vui mừng khi nhìn thấy ở đây còn sự đa dạng sinh học. Mình nhìn thấy được hai loài cá thiên nhiên hoang dã rất đẹp nhưng chưa được nuôi làm cảnh, Trong đó có một loài mình chưa tìm được định danh, hai loài có bán ngoài thị trường cá cảnh TPHCM nhưng do nhập khẩu từ nước ngoài về và một loài được thu gom bán cho các vựa.
    1. Botia macracanthus: gọi là cá heo, cá heo hề, cá chuột. Được nhập về bán ở cửa hàng cá cảnh trên đường nguyễn thông với giá từ 25000-90000đ một con cỡ bằng ngón tay. Ngoài ra còn thấy các loài Botia eos, Botia hymenophysa,
    Botia modesta và một vài loài lai tạo tự nhiên cững khá đẹp nhưng chưa thấy làm cảnh.
    2. Coius microlepis: gọi là cá hồng dện hay cá thái hổ, có ở sông vàm cỏ đông được một số hộ vớt cá bột ngoài thiên nhiên về nuôi và bán cho thương lái Thái Lan, rồi nhập về TPHCM bán ở các cửa hàng cá cảnh khoảng 90000-350000đ tuỳ cỡ.
    3. Kryptopterus bicirrhis: Gọi là cá trèn mỏng hay cá thủy tinh, có thân hình trong suốt, được thu gom với giá 500đ bán ra ở các cử hàng cá cảnh là 2000đ.
    Rất tiếc là hôm nay mạng ttvn bị trục trặc cứ mất bài hoài và không pót được hình lên đây.
  3. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác lamvn: chi phí cho một hồ cá cỏ đúng là tốn kém thật, để tròng cây, làm tiểu ảnh phải mất mấy ngày loay hoay rải cát , rải phân, đi chọn hòn giả sơn sao cho đẹp, chọ cây cho phù hợp, giá cả như thế nào mất công lắm. Nnhưng đúng là phải bỏ công sức của mình ra thì mới thấy nó hứng thú chứ . Ở ngoài này giá 1 chiếc bể kính (ở trong đó gọi là Hồ kiếng đó) có kích thước 1m2x60x70 làm bằng kính 8mm có giá 1tr2, cát trải bể 30 000đ/ 1 bao(bể1m2 trải hết hơn 2 bao); sỏi 40 000/1bao; cây thuỷ sinh lọai thường 4000đ/chậu(nếu là cây nhập ngoại như cây Sa-bi là 60 000/1cây..ặc..ặc dắt vãi...); phân để trải lót ở dưới là 10 000/1túi nhỏ chắc khoảng 2 thìa canh; đá để trang trí cũng vô cùng vớ được viên đẹp có khi năn nỉ họ không bán( ăn trộm) rồi mua 1 viên khác không cần mặc cả, trả tiền xong em chào bác em ngược..he he...
    hôm đầu tiên mới chơi mình bị hỏng cả một bể vì không biét cách trồng,chẳng cho phân đèn thì không đúng quy cách sau 1 tuần cây đứt rễ nổi hết lên mặt nước. Lần thứ 2 quyết phục thù sắm 1 đèn bể rong mất 80 000; sau 2 tháng cây mọc như điên, um tùm tung toé, mừng quá tưởng là thành công. Thế rồi càng ngày thấy cây cứ rụng lá, thối thân cây, lại teo một lần nữa. Nản quá, mình ra hàng bán cá lân la làm quen (hi hi cũng hơi đeẹp trai nên cô con gái ông chủ hàng mê tít) ông chủ hàng cũng nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ nên mình cũng làm được 2 cái bể ngon lành. Hôm nào mạng sửa chữa được mình sẽ post ảnh lên cho mọi người cùng xem và đóng góp ý kiến nhé.
    Bác lamvn ơi , ở nhà tôi cũng có một cái hồ cá nước biển đấy, đủ hết cả san hô, thuỷ tức, có cả một đàn cá mập, cá đuối, bạch tuộc.....nhưng không phải chăm, thích xem thì cho CD vào đầu dĩa bật lên xem he he.....tôi đang mê một cái hồ cá nước biển thật lắm đó
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    thu gui cai anh xem co duoc khong?
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    mình thử xem cái này vậy!
    http://asia.f1.pg.photos.yahoo.com/ph/nktuongvn/lst?&.dir=/ca+co&.src=ph&.view=t
  7. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Đây là loài cá heo hề (Botia macracanthus) tuyệt đẹp nhưng nếu nuôi một vài con chúng thường buồn và chết, vì vậy ít nhất bạn phải nuôi 4 con trở lên chúng mới sống vui vẻ được. Trong môi trường thiên nhiên chúng có độ dài đến 30cm, nếu nuôi trong bể kính chúng có thể sống đến một vài năm nhưng chỉ dài trên dưới 10cm. Loài này chưa thấy ghi nhận về sự sinh sản trong bể nuôi nhưng hiện tại mình thấy ở TPHCM nhập về với số lượng nhiều và đồng cỡ nhau.
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ông chú tôi là một người hay đi câu cá, hôm trước ông thấy ở Hồ tây chỗ gần Phủ Tây Hồ có rất nhiều cá Thuỷ tinh đang saống ở đấy, thế mà hổmtước mình đi mua cá bọn nó quảng cáo là nhập từ Thái lan về bán cho người chơi từ 4000-5000/1đôi. Đúng là không thể tin được, nếu đi h[ts ở ngoài hồ về thì có mà giàu to
    Tui không thích loại cá hề này lắm, chúng bắng nhắng một cách quá cần thiết. Tôi chỉ nuôi những loại nhỏ sống theo đàn, nuôi chung với cá đĩa. Không biết ở trong đấy cá Cầu vồng bán bao nhiêu tiền một đôi vay bác lamvn? ở ngoài này một đôi nhỡ cũng đã khonảg 60000/đôi, loại to hơn một chút màu đỏ rực giá khoảng 500 000/1đôi, đắt hơn cả cá đĩa đấy. Hôm trước tui cũng phải nghiến răng làm 2 đôi( đi tong nửa tuần lương). Nhưng thôi chơi thì phải tốn kém bác nhỉ.
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ca neon và cá hồng tử kỳ sống theo đàn, nuôi trong bể kính chúng bơi theo bầy trông rất vui mắt. Loài cá bảy màu (có nơi gọi là mây chiều) nhập từ Thái lan có thân hình mảnh khảnh như một anh thư sinh nhưng có cái đuôi rất to ,sặc sỡ như những miếng lụa ghép vào nhau tung tăng khoe sắc.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngoại nhập đây
    Chắc mình chăng bao giờ mơ thấy mộảitong những cái bể cá đẹp mê hồn này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này