1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Choài, bể cá nhà bác hungs đúng là chuyên nghiệp thật, đồ nghề đầy đủ thế kia cơ mà, anh em bên này đúng là phải học tập nhiều.
    "...nhưng đúng là nuôi cá dĩa mà không có bình Co2 thì chịu chết. Cá nhà em không lớn được..."
    Bình CO2 là để cung cấp cho cây chứ có phải cho cá đâu mà bác còi bảo là cá không lớn được. Ban ngày, cây dùng ánh sáng và khí CO2 để quang hợp tổng hợp chất hữu cơ đồng thời nhả ra khí ôxy O2 (quá trình này gọi là quá trình đồng hoá), cá là phải dùng khí O2 này mới sống được, chứ dùng CO2 chắc ngáp từ lâu rồi ạ. Còn ban đêm, cây lại hút khí O2 và nhả khí CO2 (quá trình này gọi là quá trình dị hoá), thế cho nên dùng bình CO2 thì mở ban ngày thôi, ban đêm đóng lại, không thì trong bể nồng độ CO2 cao quá chết cá.
    Nhưng em thấy mấy cây nhà anh còi vẫn lớn nhanh ra phết đấy chứ, có hôm phải nhổ bớt đi cơ mà.
  2. hungs

    hungs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơ mấy bác , thực ra mình còn học hỏi nhiều lắm vì chưa đâu vào đâu , bên Âu Châu người ta làm sãng chỉ viêc mua mà dùng nhưng cũng hơi tốn tiền! nếu mình thích thì bao nhiêu mà chẳng dám bỏ ra ?hết tiền tiêu hoài là vậy.
    Bác hanoivatoi nói dúng về khí CO2 , tớ dùng CO2 là để giảm PH và tác dụng thứ 2 là dùng cho cây mau lớn xanh tươi , nhưng vì nhờ có hệ thống automatique cho nên không sợ bị quá nhiều CO2,cây moc quá nhanh hầu như hàng tuần phăi tỉa bớt , nếu mình cắt bỏ lá già thì lá non và cành non nó sẽ moc nhanh hơn và tốt hơn.
    Cá đỉa khó nuôi vì nó khó ăn và ăn chậm,nếu có cá khác chung mà nó ăn nhanh thì cá đỉa chẳng còn nhiều để ăn,nếu mới bỏ vào hồ thì nó còn nhúc nhát khoảng 1 hoặc 2 tuần sau đói bụng mới chịu ăn dể dàng, 1 hồ 185 litre chỉ được 4 cá đỉa.
    Bên nhà có cung quăng là rắt tốt cho cá đỉa, bên xứ ngoài người ta mua cung quăng đông lạnh,nhưng thông thường cá đỉa ăn phía dưới đáy hồ.
    Năm mới chúc mấy bác cây cối xanh tươi cá mau lớn , cá con đầy đàn nha.
  3. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mk điên quá, cái mạng ttvn này, vừa type một bài dài ngoãng xong post lên mất luôn, shiiiiiiiiiiiiiiiit
    Thôi viết lại tí tẹo vậy. Tóm lại thế này, bể của bác Hung quá đẹp rồi, vừa có thiết bị lại vừa đầu tư nhiều công sức thế mà. Hic hic. Nhưng tôi thấy bể của chú Coi cũng quá đẹp, chú đừng có nhiệt nữa. Đừng đứng núi này trông núi nọ mà, chú không có nhiều thiết bị, tiền bạc cũng đầu tư vừa phải mà đwợc như thế là quá ngon rồi. Để tiền mà lo việc khác như mua bể mới chẳng hạn.
    Hôm nào lamvn post hình bể nhà cậu lên đi, chắc cũng đẹp không kém đâu nhỉ. Hic hic, mỗi bể của tôi là xấu nhất, nhưng tôi cũng tạm hài lòng với thời gian và công sức tự bỏ ra như vậy hì hì.
    Hôm 30 định mua mấy con Thuỷ tinh với Ngân sơn hay kim Sơn gì gì đó. Thuỷ tinh thì nhớ rồi, ngwời dài dài lạ lạ có râu, hình như bơi theo đàn, đẹp phết.
    Ngân Sơn hay Kim SƠn hay Kim Giáp gì đó ngwời trong suốt nhìn thấy bộ xương trông rất lạ mắt, đẹp phết.
    Cả hai đều khoảng 15.000/ đôi. Có ai có kinh nghiệm về mấy loại này không??? cho tui tham khảo với.
    Đọc bài viết của các cậu, tôi thấ y bọn Thần tiên cũng có vẻ giống giống cá đĩa (mắc dù TT rẻ hơn nhiều). TT ăn uống ít tí tẹo hoặc là không ăn nếu bị tranh cưóp (thà chết đói chứ không chịu xâu xé cùng bọn cá con), TT ko chịu đwợc rét, và cũng khó chịu khi bị nhốt chung với bọn cá bắng nhắng như Mún, Mặt trăng, Mặt trời,...TT cũng kiếm ăn ở tầng nwớc lửng lơ, mà hình như là không đi kiếm ăn bao giờ...Mấy hôm rét rét, chết mất mấy đôi thần tiên, Mai Quế... tiếc ơi là tiếc, Mai Quế bơi theo đàn đuổi nhau ngwời nửa đỏ nửa trắng đẹp phết hichic
    Trước cửa nhà thờ có anh và có em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Gật đầu Chúa bảo chúng bay trẻ
    Nhìn chúng bay hôn Chúa cũng thẹm
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác sathu nhiều nhiều.
    Em chưa có kinh nghiệm nhiều trong cái chuyện nuôi cá Đĩa, thấy bác hungs nói là không có Co2 thì không nuôi được cá đĩa thì cứ tưởng như vậy. Chú hnoivatoi đã nhanh chân dạy bảo, he hehe, xin ghi nhận.
    Hôm nào phải nhờ bác lamvn mới được, bác lamvn ơi chỉ giáo dùm cái nào.

    [​IMG]
  5. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào xin phép vợ bác sátthủ cho bác đến nhà em tư vấn làm đẹp hộ em 2 cái bể cá nhà em được không?
    Bể nhà em là bể xây trong nhà, trang trí chẳng có gì ngoài mấy viên đá, nhìn bể của các bác em thèm quá
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bác satthu mà đến nhà safti thì vợ bác cắt......, nhà bạn ở đâu mình có thể đến giúp bạn được....

    [​IMG]
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bể cá nhà safi là bể cá xây bàng ximang thì không chơi được cây đâu, nên mua mấy đôi cá chép Nhật mà thả vào sẽ đẹp hơn. Nếu muốn chơi cây rong thì mua một chiếc bể nhỏ, khoảng 100K tiền bể, máy lọc 70K, đèn 40K. Con` cây và các phụ kiện mình sẽ tặng bạn.
    Về thử thuyết phục ông xã đi, kẻo không thống nhất ý kiến mình đến lại hỏng việc

    [​IMG]
  8. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Dì ui Dì trêu bố cháu phải không nhưng Di` mà thích làm bể bố cháu nhờ người làm hộ cho. Chú Coi đây chuyên nghiệp phết đấy Dì ạ. Bố cháu chỉ nghịch ngợm vớ vẩn thôi, không nhiệt được như chú Coi đâu. Dì làm bể đi Dì, chơi cái này cũng hay lắm
    Trước cửa nhà thờ có anh và có em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Gật đầu Chúa bảo chúng bay trẻ
    Nhìn chúng bay hôn Chúa cũng thẹm
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua satthuhongkong và coi77 có một cuộc du xuân qua nhà bác Hoà Yên Phụ. Trời rét như cắt nhưng không cản được ý chí của 2 Ngư ông. Kết thúc chuyến đi bằng việc mua mở hàng cho ông Hoà ít cây, tối qua mặcc dù đâng sốt lên 38 độ nhưng coi77 vẫn mò mẫm thò tay vào trong bể tỉa cành cắt lá lấy chỗ để trồng mấy cây con. Ngắm nhìn thành quả cũng không đến nỗi tệ...Bác satthu hôm nào qua nhà em xem đê

    [​IMG]
  10. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh Coi, anh đừng lo cho bác sát thủ, em với Vợ bác í là chỗ chị em đi lại thân tình rồi, nếu mà Vợ bác í có cắt .... của bác í, thì chắc cũng là cắt để mang sang gửi em thôi. không vứt đi đâu mà sợ.
    Nhà em xây 1 cái bể cá trong nhà, ở dưới chân cầu thang, với cả 1 cái nữa ở ngoài sân vườn. Chẳng có rong rêu, cát sỏi gì cả, có mỗi mấy cái hòn đá giả làm hòn non bộ, trông chán lắm.
    Nhà em cũng thả toàn chép vàng và cá vàng to, đầu tiên, không hiểu sao 2 con cá dọn bể nhà em nó chẳng an rêu mà toàn ăn chất nhớt nhớt trên người bọn cá chép, cá vàng, thế là chẳng mấy chốc chết hết cả lũ. Mãi mới tìm ra nguyên nhân, em tức quá, nhốt hai con điên ấy vào riêng 1 bể. Nhưng tình hình vẫn không khá hơn, bọn cá lại mắc bệnh gì mà cữ rụng hết cả vẩy rồi đua nhau ra đi- nói chung là vẫn phải mua cá liên tục để thay cho bọn chết, không thì bể lại đầy bọ gậy. Em thấy bố em thỉnh thoảng pha nước muối loãng, xong vớt bọn cá ngâm khoảng mấy tiếng, thấy bảo là để chữa bệnh - không biết cách đấy có đúng không?
    Nhân tiện cho em xin địa chỉ mua bể với cả dụng cụ được không? Em định làm con bể nho nhỏ thôi - để trên bàn ạ, chứ mua bể to quá, em sợ k có thời giờ chăm sóc chúng nó thì thương lắm! Còn mấy cái anh định cho em thì em cứ xin trước nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này