1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do thân chủ nặng vía, ăn nhiều cá quá đây mà.... mới nuôi bao giờ cũng thế, hôm noà mình đến đốt vía cái nhểy
    . Mình thì không phải mê tín dị đoan gì đâu nhưng mà nuôi con gì cũng vậy cũng phải có duyên với nó. Chắc là trừ nuôi con ra thôi chứ nuôi con gỉ cũng phải chết dăm ba lần, chán rồi lại thích vài lần thì mới nuôi được. Ai không đủ lòng kiên trì thì chắc là không nuôi được, lửa thử vàng gian nan thử sức mà. hồi bé mình nuôi con gì là chết con ấy, mất không biết bao nhiêu là tiền ngu, tự tich luỹ kinh nghiệm, học lỏm( cũng ối lần chết vì cái tội học lỏm). Cho đến bây giờ nói trộm vía nuôi con gì cũng được( không biết nuôi con thì sao đây, thấy bác satthu kêu quá trời).
    Nếu nhà bạn ở phía quận Hoàn kiếm, Ba đình hay là gần nhà bác satthu thì ra Hàng Đậu, ở đống đa chắc có mỗi đầu Ô chợ Dừa, ở Hai bà thì ra Chợ Mơ( có lẽ mua ở đây là giá cả mềm nhất, vì hàng ở đây thuộc lọai trung bình, + tiền cửa hàng thấp ). Mùa rét này bạn nên mua thêm 1 cái đèn sưởi ấm nước cho cá( nếu là bể to) còn bể nhỏ không cần.
    Hôm nào rủ vợ chồng bác satthu đến nhà safi chơi một cái mới được

    [​IMG]
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi cho em đi với , ngồi lên mấy hòn giả sơn nhà chị safi chụp ảnh post lên đây .
  3. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Dì ui Di` ui, cá nhà Dì chết nhiều thế à. Chép mà chết cũng tốn tiền phết đấy. Thế này này, thật ra bố cháu thấy bể xi măng nuôi cá cũng đẹp. Mk! chú Coi lên Quang bá mà xem, có mấy nhà Karaoke có bể xi măng với hòn giả sơn quá đẹp luôn, nước phun phì phì, bắn tung toé, cá bơi lội tung tăng, hơn đẹp luôn. Bể xi măng mọi người hay nuôi cá chép với cá vàng là nhiều, mà cũng đẹp lắm
    À đúng rồi, hồi trwớc đầu tôi nuôi mấy con cá chép cũng bị mấy con cọ bể bám vào ngwời. Nhưng mấy con cá chép nhà tôi có vẻ khoẻ, nó cóc sợ. Sau này mấy con chép nhà mình chết do mình đổ lọ thuốc làm trong nwớc vào bể. Hi hi, cái này nói lần trwớc rồi. Nhục thật.
    ah!, bể xi măng nuôi đwợc rùa đấy Dì ạ. Mà này nhé chú Coi này, ra chợ mà hẹn mấy bà bán cá quả, cá chép ăn thịt ấy kiếm rùa cho, có khi còn cho không (nếu cậu mua cá của bà ấy) í chứ. Hôm nọ đi chợ Tết bà bán cá bảo vừa vứt đi mấy con xong, còn bình thwờng nếu bán chỉ vài khìn một con thôi, quá rẻ. Rùa nwớc hẳn hoi.
    Dì SaFi ui, nếu Dì thích cá thì thế này nhé, bố cháu thấy rẻ nhất là lên chợ Đồng Xuân, mua rẻ = lên lang` Yên Phụ với Nghi Tàm luôn (ko biết có phải tại bố cháu hay bốc phét với mấy con bán cá ko nữa). Mua bể thì ra Hàng Đậu cũng đwợc, bể ko đắt đâu. Có một hàng bố cháu cũng hơi biết biết. Dì mua bể 1m hoặc 90 thì chỉ hơn 2lít thôi, nhưng nếu mua thêm cả chân, cả đế thì đắt đấy. Nhưng từ từ đã, mấy hôm nay rét, cá yếu lắm. Còi này, Mai Quế nhà tôi chết gần hết rồi, Thần tiên còn mỗi 1 con.
    Trước cửa nhà thờ có anh và có em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Gật đầu Chúa bảo chúng bay trẻ
    Nhìn chúng bay hôn Chúa cũng thẹm
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì chắc phải để ấm ấm lên mới tậu bể cá được các bác ạ, he he, chưa có kinh nghiệm thực tế rét mướt thế này mua về lại chết hết như cá nhà các bác thì tốn lắm.
    Anh còi post ảnh tiếp lên đê..........
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chú em nhá, chớ có lon ton mon men, chi safi có gia đình rồi đấy. ngồi lên hòn giả sơn của nhà chị ấy chồng chị ấy đá đít cho 1 cai'' lôn cổ bây giờ
    Nhìn thấy các đại ca mà chú không chào hả, tệ quá. Thôi năm mới bỏ qua

    [​IMG]
  6. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, các chú muốn đến nhà Di` Sa Fi à, hhi hi, nói thật là tôi còn chưa đến cơ, vì đến nhỡ đụng hàng mà đùa thôi, Nhà Dì Safi thì phải nhờ đúng SAfi dẫn đi cơ.
    Sao dạo này ko thấy LamVn và Hungs đâu nhỉ. LamVn này, sang tuần tôi đi SG rồi, tiện đwờng thì sẽ tạt vào Bình Dưong thăm bể cá nhà cậu nhé. Cho số mob đi.
    Ah, vụ tôi hỏi về cá thuỷ tinh và Kim Sơn ko ai trả lời à. Hôm qua thấy mấy con cầu vồng kẻ cũng đẹp, chắc lại sắp sửa đốt tiền vào đấy rồi. Ra riêng đói kém thế này kiếm đâu ra giờ. Dì ui, Dì cho bố cháu vay nhé
    Trước cửa nhà thờ có anh và có em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Gật đầu Chúa bảo chúng bay trẻ
    Nhìn chúng bay hôn Chúa cũng thẹm
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác hỏi làm giè, thích thì cứ mua thôi, nó quát 7K/đôi thì trả 1/2 thôi có gì đâu
    Mấy hôm quên không lấy máy ảnh về nhà nên chẳng chụp được bô nào
    Lúc nãy vừa buôn chuyện với lamvn, hắn đang dụ dỗ mình chơi cá nước biển... hic hic hic tốn tiền quá...nhưng mà mê quá không chịu được...chiều nay đi mua cá biển đê bác satthu ơi, hanoivatoi có đi với bọn anh không?

    [​IMG]
  8. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂc bĂc này, chuyỏằ?n cĂ là chuyỏằ?n cĂ, chuyỏằ?n chỏằ"ng là chuyỏằ?n chỏằ"ng, chuyỏằ?n nào 'i chuyỏằ?n ỏƠy, không liên quan gơ 'ỏn nhau, mà có liên quan thơ em sỏẵ 'ỏằâng ra giỏÊi quyỏt, không viỏằ?c gơ mà ngỏĂi. CĂc bĂc mà rỏằĐ 'ặỏằÊc VỏằÊ chỏằ"ng sĂtthỏằĐ 'ỏn nhà em chặĂi thơ em mỏằông quĂ, VỏằÊ chỏằ"ng nhà này có bao giỏằ thăm 'ỏãt chÂn 'ỏn nhà em 'Âu, toàn em 'ỏn nhà bỏằn chúng thôi.
    Bỏằf cĂ nhà em câng 'ặỏằÊc gỏĐn chỏằƠc nfm, chỏt nhiỏằu lỏm rỏằ"i. Nên nhà em câng chĂn, có chfm bỏàm gơ 'Âu, còn lăo tăo mỏƠy con cĂ thôi. Có khi cỏÊ tuỏĐn mỏằ>i cho fn có 1 lỏĐn .... hehhe ..... có khi bỏằn này chỏt vơ 'ói câng nên. MỏƠy hòn non bỏằT nhà em bâ tư, bĂc nào mà trăo lên thơ chỏc tỏằ lỏằTn cỏằ. xuỏằ'ng chỏng cỏĐn chỏằ"ng em 'Ă.
    ? mà, cho em hỏằi là ngÂm cĂ vào nặỏằ>c muỏằ'i có chỏằa 'ặỏằÊc bỏằ?nh long vỏây k nhỏây? Hôm nào em ra Hàng Đỏưu tỏưu con bỏằf nhỏằ vỏưy, khoỏÊng 50cm or 60cm có không?
  9. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các chú chơi đi. Cá biển quá đẹp, quá quá đẹp luôn. Nhìn mấy con cá biển đã muốn đá cái bể ở nhà đi rồi. Như sợ không đủ lực thôi. Các chú biết giá cá biển chưa, tỉnh lại đi
    Trước cửa nhà thờ có anh và có em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Gật đầu Chúa bảo chúng bay trẻ
    Nhìn chúng bay hôn Chúa cũng thẹm
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cá biển đắt lòi mắt và ...lòi một số thứ khác . Ít ra cũng phải có đồ nghề đầy đủ như bác hungs thì mới nuôi được, bọn nó chảnh lắm ạ, môi trường nước biển lại khó tạo, không phải cho một nắm muối vào là thành nước biển đâu ạ. Độ mặn thế này, pH thế kia ( các bác có còn nhớ pH là gì không ạ, hay để em làm một bài Khái niệm pH ), lượng khoáng chất thế nọ, nhiệt độ, ánh sáng thế khác, nước phải có luồng chảy. Anh còi làm một bể cá san hô đê, hê hê hê.... Chiều nay em bận không đi được
    Em ngồi lên hòn giả sơn không sợ đổ đâu, có hơn 60kg thôi mà
    Quên, chúc các bác năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng, thành đạt hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này