1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc một tuần mới vui vẻ
    Tình hình mấy ngày vừa qua mọi người có gì mới không ạ. Hôm nọ em với thằng bạn em trốn vợ bỏ nhà đi từ sớm lang thang mấy ác nhân cốc và cuối cung thì dừng chân tại nhà Hoà ác nhân. Buổi sáng thứ bảy như thưòng lệ là buổi họp của hội người chơi rong Hà Nội,các cụ các chú các anh ngồi đàm đạo chuyện cây chuyện rong bên ấm trà nóng, không gian đặc quánh trong khói thuốc. Em và thằng bạn em vào đã làm phá vỡ cái không khí tĩnh lặng đó, bác Hoà chạy ra bể rong để lấy rong cho bọn em he he he chắc cũng sợ bị 2 thằng ăn trộm mất rong. Chỉ một lúc sau thì mọi người cũng không ngồi trong nhà nữa mà ra ngồi ngoài bể rong nói chuyện xem chừng rôm rả hơn lúc trong nhà. Thằng bạn em bị chê là bể cá như cái đầu hói nên hôm đấy đàu tư khá nhiều tiền mua rong về trồng cho bõ ghét. Vừa mua vừa cướp vừa xin đầy một xe, hỳ hụi khiêng về. Hôm nay chưa thấy thằng bạn em post hình lên, thấy nó nhắn tin cho em là đẹp lắm vì hồ của nó là nửa nước nửa cạn. Nó đầu tư khá nhiều tiền vủa thời gian vào đó rồi. 2 Cái bể của em bây giờ chở thành vườn ươm cây mất rồi, mỗi lần lên nhà ông Hoà thây cây gì hay là em mua hoặc xin, không cho thì em cướp.
    to bác Vio: bác có lòng như thế thì bọn em cảm động quá. Em sẽ lự hôm nào có người quen trong đó ra đây em sẽ nhờ mang ra hộ vậy, chứ bưu điện thì em không dám chắc. Khéo mang ra đến nơi thì cho ép vào sổ lưu niệm lun he he.
    Trong đó bác có biết cái phân chacatu không (NPK) ngoài này bán 3000/gói nhỏ ở siêu thị cũng có bán. Loại này để trồng cây trong nhà, ít tạp chất. Hôm thứ 7 em mới hoc lỏm được thêm 1 chút trong bí quyết pha trộn phân, hoá ra là ngoài này người ta không dùng phân xa xỉ như các bác trong đó. Theo những gì em cóp nhặt từ trước đến nay thì em xin tổng hợp 1 phần của miếng bí kíp da dê như sau ạ:
    Cách làm nền bể rong:
    +Thành phần:
    - cát sông rửa sạch
    - Sỏi ba màu rửa sạch( nếu có, cái này tuỳ )
    - Đất sét hay đất thó dẻo cắt ra từng miếng như bánh quy
    - phân nền DBO màu đỏ (tuỳ theo độ lớn nhỏ của hồ) hồ 1m4 thì dùng 2 hộp
    - Chacatu mua tại địa chỉ 109B6 Giảng Võ, đối diện cổng trưòng Am hoặc tại siêu thị cũng có bán.
    Các bước thực hiện
    - cát sông rải xuống dưới cùng của bể dày khoảng 1,5-2cm tuỳ theo kiểu bố trí của bể mà trải dốc từ trong ra hoặc rải phẳng
    - xếp đất sét theo kiểu lợp ngói sole nhau, trải Chacatu xuống xen kẽ với đất sét
    - rải thêm một lớp cát nữa dày khoảng 2cm
    - trải phân nền DBO, muốn không bị lộ cái phân nền thì tải theo kiểu gói bánh trưng, gạo ngoài đỗ nằm ở trong
    - trải tiếp cát lên khoảng 2cm rồi trai sỏi 3 màu (nếu có).
    - Bây giờ thì bạn tuỳ theo từng vị trí của cây và lấy cái panh chọc lỗ để trồng cây xuống
    - Lấy ngón tay vun cát (sỏi) xuống ấn nhẹ rồi hơi nhấc nhẹ cây lên một chút ( cách này chỉ dùng cho các cây lớn thôi)
    - Bơm nước vô cho đầy, lưu ý là cho nước chảy theo thầnh bể hoặc vào viên đá, rễ cây để không bị xấo trộn cát sỏi và ảnh hưởng tới những cây nhỏ hoặc cỏ. Nước đầy, chỉnh sửa lại chút ít, bật máy lọc, thắp đèn lên. Lau dọn rồi lấy cái ghế, vài chai bia, bao thuốc ngồi ngắm thnhf quả lao động vừa uống bia hút thuốc khà khà đã phải biết
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  2. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Hà nội hôm nay mưa gió lạnh lùng, đành phải tăng nhiệt chứ không thì con cá đĩa khuyến mại của Còi đi mất.
    câu chuyện bắt đầu:
    tự tay làm lấy bể, chân đế và các thứ nên dù trọc đầu thế này vẫn sướng/uploaded/biu/dsc05283.jpg[/img
    sau khi setup nốt hardware như đèn đóm, wallpaper
    tiếp thu ý kiến phê bình của Cò, tăng cường chữa trị bằng các liều thuốc đặc trị của Hoà ác nhân và Còi tiểu ác nhân (mặc dù thằng cha này chưa xuống núi<---đề nghị mọi người hết sức cẩn thận)
    cảm tử quân của Còi vẫn hồn nhiên mặc dù bị đói đã 2 hôm
    đây mới gọi là hồ này (phải có mặt nước, thác nước, cây cỏ trên bờ dưới nước nó mới natural)
    thôi tạm thế đã ko forum lại nặng quá, chỉ để khoe là tóc đã mọc thoi mà
    nhiệt đã tăng lên vài độ ròi
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thằng biu nhá, mày phụ lòng sư phụ nhá, dám gọi ta là tiểu ác nhân à
    Mày post hình kiểu gì thế, lười nó vừa thôi. chịu khó lấy PS mà thu nhỏ hình lại. Máy sịn mà hình chụp lởm quá, hôm nào tao qua dạy lại cho mấy chiêu nhá
    Nhìn thấy nó làm hồ mà mình thèm, phải làm cho nó biết tay
    la`m như thế này này
    Thằng Biu kia, mở mắt ra nhá
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tiếp thu tiếp thu, sẽ resize lại ảnh.
    cái bể mở của Còi post lên trông xấu lắm, ít ánh sáng (dưói bể quá tối, cây tha hồ mà chết thối), trên cạn thi toàn cây tùm lum vớ vẩn như thuỷ trúc rồi gì gì đó.
    cứ yên tâm Còi ạ, tóc có mọc thì cũng phải từ từ. hôm nào đi làm ít ráy với bảo tháp, lấy thêm cây rubin nhà mày và súng nhà Cò nữa (nó bảo súng của nó là hạng nặng kia, hơn cả cây tao vừa mua<---thật là khủng khiếp)
    ngoài ra còn cần cá nữa, tốn phết, nghe mà thấy rùng mình, đúng là không có cái dại nào giống cái khôn nào, chơi điện thoại cước đang giảm thì ko, lại lao đầu vào bể rong trong khi giá nước với điện đang tăng luỹ tiến. tháng này vợ bắt trả tiền điện nước đây<--mệt
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Alo alo bác Vio có đây không ạ???? trả lời em ngay nhé. Thông tin sốt dẻo đây. Bác Tuanha đang ở trong đó, tối mai bay ra Hà Nội rồi rất cần liên hệ với bác Vio mà không được. Bác cho em cái DC để liên hệ nhé, bác tuanha muon qua thămquan hồ cá của bác đấy
    số cầm tay của bác tuanha là : 0904108487
    có gì bác cứ gửi rêu ra cho em nhé, cám ơn bác nhiều nhiều
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  6. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là còm thật đấy, chụp ảnh độn thêm vài thứ vào nên trông có da có thịt một tí . Muốn chia quà thì đưa địa chỉ đây, tớ đem quà sang cho.
  7. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những bài mình viết về cách sinh sản của các loại cá ở dđ này đều là kinh nghiệm của riêng mình và mình đã cho sinh sản thanh công rồi mình mới đưa lên cho các bạn tham khoảo cho nên có một số loài mình sẽ không đề cập tới vì mình chưa thử cho sinh sản bao giờ nên mong các bạn thông cảm, khi nào mình cho sinh sản thành công và có một ít kinh nghiệm về loài đó thì mình sẽ đưa lên cho các bạn tham khao nhe.
    Hôm nay mình sẽ nói về cách sinh sản của cá thần tiên:
    một số loài cá thần tiên thường gặp ở nước ta :
    Chết rồi hôm này mình có công việc bân rồi không có thời gian viết tiếp được cho nên minh phả hẹn hôm khác mình mới viết tiếp được mong các bác thông cảm nhé
  8. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chết tui chưa giờ này mới nhận được tin , trễ quá rùi . Bây giờ Vio tui bận việc đến 8 h tối mới xong . Khổ chưa ...Thôi rồi , lực bất tòng tâm , mong bác Coi77 thông cảm mà bỏ qua cho em lần này nhé . Để khi khác . Mốt có ai vào đây xin bác báo sớm hơn tí , em phải chuẩn bị tiệc rượu cạnh hồ rong nhà mình mới được . Kỳ này bỏ lỡ mất cơ hội giao lưu thật là tiếc .



    Vio_tranSilver_hand

    Connect life with nature like hearing the beating sound of your heart !
     
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Không sao không sao đâu Vio à, anh em mình còn nhiều lúc gặp nhau, đời còn dài tương lai còn rộng
    Thông báo với cả nhà là em sắp phải tạm thời ngừng hoạt động của mộ hồ rong rồi, sắp sửa nhà nên phải thu dọn đồ đạc. Hic lo quá, 2 cái bể của em bây giờ chật cứng không còn chỗ nào để trồng cây nữa. Bây giờ quyết tâm, cai không mua bán cái gì nữa Hôm qua tham lam quá, đi với thằng Biu lại mua ké ít cây nhỏ nhỏ về gây giống lại, buỏi tối trồng mãi không hết trong khi2 hồ thì rậm rịt toàn cây là cây. Thôi nhé đừng ai rủ tôi mua cây nữa nhé, không mua nưa đâu, chỉ bán thôi Bao giờ mình mới xuống núi được nhỉ
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác hqkhanh post ảnh đừng để theo chiều ngang nữa nhé, xem bài rất bất tiện. khi mà mỗi ảnh được post lên bác nên cho xuống dòng rồi lại up ảnh khác tiếp theo, mỗi dòng bác cho 1-2 ảnh tuỳ theo ảnh lớn hay nhỏ. Mong bác chịu khó một chút cho mọi nguời xem bài được thuận tiện hơn. Cám ơn bác nhiều nhiều
    Tiền là phù du, cái đáng quý và trân trọng nhất là tình cảm mà nhất là tình cảm trai gái
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này