1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là vỏ ốc rồi vì đây là ốc húc sống ở biển mà. làm sao mà sống trong hồ nước ngọt được.
  2. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bà con thấy cách sài phân Nhật của bác VIO không chỉ cần rải một lớp phân dày dưới đáy bồn cá thôi không cần phải thêm đá sỏi gì đâu cho nên sử dụng nó rất là tốn kém nhưng được cái là cây phát trien rất tốt nhìn rất mát con mắt. không chỉ phân Nhật mới sử dụng cách này đâu mình thấy có nơi người ta cũng sài phân DBO của TQ để lót nền kieu này đó và cây lên cung tương đối tốt.
    To VIO : minh thấy trước khi đổ phân nền như vậy người ta còn đổ dưới đáy bể một lớp sỏi nhỏ dày chừng 2-3 cm rồi sau đó mới đổ lớp phân nền này lên để cho những cây lớn bám rễ chắc hơn vậy hồ của bác VIO có rai sỏi o dưới đáy khong vây?
  3. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Cẻm en 2 bác đã khích lệ Vio em !
    To hqkhanh : Bác nhầm rồi , Vio em chẳng dại gì mà lên Cao Quý mua phân Nhật 90 K / kg cả . Thật ra là em nhờ người quen mua bên đó rồi gửi về thôi . Nhân tiện em cũng xin tiết lộ một điều đó là việc mua số phân đó và Ship về VN chỉ chiếm phân nữa số tiền mà bác đã tính thôi ( khoảng gần 400 $ USD). Và từ đó có thể kết luận Cao Quý đã bán giá gấp đôi giá gốc . Bất ngờ nhỉ . Thử tính xem ; nếu các bác mua 10 kg phân Nhật tại Cao Quý với giá 90 ngàn / kg ( 900.000 / 10 kg ) thì trong đó có thể Cao Quý đã lời ít nhất một nữa số tiền đó , có nghĩa là lời 45.000 / 1 kg phân Nhật . . Bán một lời một như vậy có thể gọi là ăn lời cắt cổ chưa nhỉ ?!!! .
    Bác hqkhanh muốn đến nhà em chơi cũng được nhưng chỉ sợ đường xá xa xôi xe cộ đông đúc , phiền bác thôi chứ em thì chả có ngại gì. Việc tặng bác chút Ricca cũng ko vấn đề gì nhưng bác có thể nán nán lại chút để chờ cho Ricca trong hồ nhỏ nhà em mọc đầy đủ rồi mới xớt ra được ko ?
    Đây là địa chỉ nhà em : 13/6 C - Bùi Văn Ba - F.Tân Thuận Đông - Q7 . Số ĐT : 8727606 . Khi nào bác muốn đến thì nhắn em trước để em ở nhà chờ .. Còn phải chuẩn bị tiệc rượu thết đãi nữa chứ .
    Àh còn con ốc ấy àh ; là ốc thiệt đó . Trông hồ lớn nhà em có khá nhiều , khi chuyển Ricca qua hồ nhỏ thì chúng nó tiện thể di cư qua theo luôn. Ốc sên này là loại khoái mượn vỏ , chúng thấy cái vỏ nào vừa với thân hình của mình là nhào vô lấy làm nhà của mình luôn . Chứ ốc ở biển làm sao sống ở hồ nước ngọt được . Loại này ốc này đặc trị rêu đen li ti hay bám trên mặt lá . Mặc dù không được tích cực cho lắm nhưng có chúng vẫn còn hơn không ..
    Về phần lớp phân em cũng xin nói rõ ra đây để mọi người cùng biết . Nhận định của bác hqkhanh về lớp phân của cái hồ trên là ko đúng . Bởi vì thật sự ra , phần phân màu đen kia chỉ là đất dinh dưỡng , có khả năng ổn định pH và kH cao , chứa một ít chất khoáng hổ trợ cho sự sống của cây và đặc biệt rất tốt cho việc dưỡng rễ cây ( rễ cây có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe cây ). Nếu chỉ đổ một mình lớp phân màu đen trên kia thôi thì hồ sẽ thiếu dinh dưỡng và làm như vậy là sai kỹ thuật ( đây là lời nói của chính nhà sản xuất ) .
    Sở dĩ những người bán phân Nhật trên Cao Quý nói : " chỉ việc mua mỗi loại phân trên đổ vào hồ là đủ " bởi vì đó chỉ là những người làm công và họ không ý thức được mình nói gì cũng như kỹ thuật trồng cây là gì . Ở Cao Quý ,chỉ có ông bà chủ mới thật sự là người biết kỹ thuật trồng cây và dĩ nhiên họ sẽ ko muốn tiết lộ những kỹ thuật đó với nhân viên của mình . Điều đó là sự thật . Ở đó , họ chỉ biết bán cây, bán cá , bán dụng cụ , bán phân chứ mà hỏi về kỹ thuật trồng cây thì họ chỉ nói đại hoặc trả lời qua loa . Để chắc ăn , kỳ sau bác khanh có hỏi gì thì hãy gặp ông bà chủ nơi đó mà hỏi , ko nên nghe lời những người khác nói . Vio em có quen biết với người chủ nơi đó và đã hỏi rõ sự thật về lớp phân kia . Họ nói dưới lớp phân màu đen kia là một lớp phân khác của Đài Loan. Vì điều kiện chưa có nên họ chỉ nhập loại đất dinh dưỡng trên chứ chưa nhập phân Nhật về. Được biết khi làm trọn bộ 1 hồ cho khách thì lúc nào họ cũng trải 1 lớp phân Đài Loan bên dưới . Nhưng đối với khách mua lẻ từng ký đất dinh dưỡng trên thì họ sẽ chỉ bán và kêu khách trải vào hồ là xong . Làm như vậy thì cây vẫn sống nhưng sớm muộn gì cũng chết khi lớp đất dinh dưỡng kia đã tàn trong khoảng thời gian 2-3 tháng sau ( nếu như hồ có châm phân nước thường xuyên ). Như vậy là đã rõ ! Thật tội cho những người mua lẽ từng ký phân Nhật , bị họ gạt mà vẫn ko biết gì. Cũng may mắn cho Vio em có dịp liên lạc và đã hỏi kỹ càng với người bán hàng bên kia nên đã thoát khỏi cảnh tiền mất tật mang !!!!
    Còn một việc nữa : phân nền DBO tuyệt đối không thể rãi trên mặt như lớp đất dinh dưỡng kia mà là loại phân phải được chôn càng sâu càng kỹ càng tốt .!!!
    Với hồ nhỏ kia của Vio em , phần nền được cấu tạo như sau :
    Một lớp phân Nhật ( 5kg ) ( có màu vàng ) - và lớp phân đất dinh dưỡng (15 kg)( có màu đen ). Ở giữa có 1 lớp sỏi mỏng 1 cm phân cách giữa 2 loại trên .
    --------------------------------------------------------------------------------

    to bác Cò :
    Đúng vậy , buộc Ricca vào vĩ kiếng rồi là xong , khi Ricca lên cao,
    chôn vĩ kiếng xuống thấp 1 chút , chỉ một chút thôi đó . Còn lên cao nữa thì tỉa bớt , chuyển qua buộc vào vĩ mới .
    to hqkhanh :
    Vio em ko bao giờ cho sỏi nằm lớp cuối của nền phân cả . Như vậy rễ cây sẽ ko khỏe .

    Thôi , Vio em viết cũng đã nhiều .! Nhường lời lại cho các bác bìng loạn . Chào mọi người ! Nhiệt độ đang tăng thì phải !
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!!
    Có mỗi một buổi chiều em 0 vào mà đông vui thế nhỉ hôm qua bị dính sarser đến hôm nay vẫn chưa khắc phục được trên server, em tranh thủ vào chào cả nhà 1 cái
    Cám ơn Vio đã có những bài viết rất hay và rất nhiệt tình, hồ của Vio trông rất phong cách đó nha, mấy cái rica trông hay thật, ngoài Hà Nội chưa có hàng cá cảnh nào nhập loại rêu này. Chẳng lẽ anh em mình lại buôn cái nhể
  5. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To VIO :
    phần màu đen đó chỉ là đất dinh dưỡng thôi sao, nó không phải phân nền à? như vậy bọn nó bán đất dinh dưỡng với giá 90.000đ/1kg thì quả là cắt cổ thiệt đó . cảm ơn bác VIO đã cho mọi người biết thông tin này để không bị bọn chúng lừa.
    tuần sau nếu ranh thì minh sẽ lên nhà bác chơi và còn học hỏi kinh nghiệm nữa chứ. khi nào đi mình sẽ điện cho bác nhé.
    con Ricca thì khi nào hồ của bác lên thật nhiều rồi bác tặng mình sau cũng được cảm ơn VIO trước nhé.
    mình không có gì để làm quà gặp mặt cả mình chỉ có cá tt thôi bác VIO có nuôi cá tt không? nếu bác không chê thì mình có thể tặng bác một đôi tt để làm quà gặp mặt.
  6. hqkhanh

    hqkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To VIO :
    còn con ốc của bác có phài là loại mà người ta gọi là ốc mượn hồn không? bọn chúng có hai cái càng và nhiều chân gióng như cua phải không?
    nếu phải thì loại ốc này thật ra cũn sống ở biển nhưng cũng có thể sống ở nước ngọt được lúc nhỏ mình hay nuôi loại ốc này đó chúng có rất nhiều dạng vo vì chúng chỉ mượn tạm những cái vo này để làm nhà thôi khi không còn vừa nữa thì chúng liền tìm một cái vo ốc khác và chui vào đó. bác nào có di biển thì buổi sáng 5h->6h các bác ra bai biển thì thấy chúng bò lên rất nhiều tha hồ mà bắt.
  7. chamahmthoi

    chamahmthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To coi:
    Chú Còi bị Vius tấn công à? tội nghiệp. Lúc nào rảnh qua nhà Anh bàn luận cái bể 1 chút, Dạo này lười tỉa tót, cây cối cứ um tùm, tham nuôi nhiều cá, trông như nồi lẩu. Cháy béng mất một bóng đèn rồi mà chưa có thời gian sửa chữa, tối mù.
    To Vio:
    Cám ơn Bác Vio đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho Box. Bác có thể post lên cho Anh Em tham khảo về thành phần và cách sử dụng của 2loại phân nền và đất dinh dưỡng Bác đang sử dụng không (Chắc là có đính kèm theo Bao bì hay trong manual hướng dẫn sử dụng). Loại phân DBO của Trung Quốc củ chuối lắm, ghi cách sử dụng và thành phần rất đại khái.
    Tks
  8. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chào Box,
    tự nhiên điên lên dính vào cái vụ dtdđ nên bẵng mất cái bể cá. công nhận bác Vio chuyên nghiệp thật (đáng đồng tiền bát gạo). bể nhà tôi chỉ mong che được hết cái đáy là mở tiệc mà khó quá. đi Sapa hôm 30/4 về lấy được tí rêu (nên ko có đủ cho con Cò, sorry) phủ vào đáy bể an ủi thôi. để mai post ảnh lên cho mọi nguời chê nhé.
    như bác Vio và bác hqkhanh nói thì có lẽ phải dỡ bể lên làm lại thôi, để hôm nào dở hơi lại rủ Cò và Còi đến nhé, giờ vợ đang ốm nên đành chờ vậy.
    Còi làm bể tới cái chân thôi à? cứ tưởng phải xong phần cứng rồi chứ?
    bể của tớ bắt đầu có ốc con và rêu trên mặt lá rồi (trên ráy, sen nước, rubin..) nhưng chưa đến nỗi tức mắt nên kệ vậy.
    hôm nào phải lôi đống súng xanh của Cò ra làm lẩu hoặc salát thôi, mọc ghê quá, che tối 1/3 bể rồi, Còi có lấy về làm phông nền cho bể mới ko?
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào vợ mày khỏi ốm thì tao qua nhưng mà cái bể của mày làm sao thế, lại có vấn đề à. Thế cái điện thoại của mày làm sao hay lại ti toe trốn vợ sắm điện thoại mới hả, chắc thế cho nên con vợ mày nó mới ốm he he . Cây súng xanh của mày cắt lá ra bán cho mấy bà bán Xôi ấy
    Bể của tao đang hỏng hết rồi, chân bể thì hôm nọ mua sắt thép về vứt ở sân, lúc làm cái mái tôn thiếu sắt lại lấy ra cắt làm rồi. Mai mua thêm vậy, con đường trông gai quá
    to bác Cò: hôm nào rảnh em qua bác, rồi qua thằng Biu rồ luôn
  10. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to hqkhanh :
    Em xin đính chính với bác rằng : con ốc trong hồ nhà em ko có con nào là ốc biển cả , mặc dù có duy nhất 1 con là có hình thù giống ốc biển nhưng nó thật sự ko phải , vì ốc biển thì ko thể sống trong hồ nước ngọt thậm chí chỉ vài giờ . Những con ốc kia thuộc dạng ốc sên , thân mềm , em nuôi để chúng ăn rêu trên mặt kiếng và mặt lá ( vì hồ trồng Ricca nên ko thể nuôi những loại cá thích gậm nhấm và măm lá như ăn lẩu :chuột vàng , chuột đen ....tụi nó nhai Ricca như mình ăn rau đó ) .
    Khi nào bác lên nhà em thì báo cho em biết trong box trước chứ đừng gọi phone , sau gần tới nhà rồi thì hãy phone rồi em ra đón bác vào ; tại vì em hay đi ra ngoài và thường thì chị hai của em ( cô bạn gái ) hay ở nhà , ko khéo lại tưởng bạn bè kéo đi ăn nhậu thì khổ . Nhưng mà bữa đó bác phải rãnh mới được àh nhe , ở lại làm một chầu xương xương với em xem như cũng cố tình đồng hương ( vì trong box chỉ có em và bác là ở HCM thôi ). Bác nói sẽ tặng cho em cá tt , vậy tt là cái gì ? "tt" có phải là tai tượng ko ? Cha cha , nếu vậy chắc phải nhổ cây trong hồ ra làm cá tai tượng cuống bánh tráng với rong ăn mới được ! Cháp cháp chắc ngon lắm !!!
    to Cò :
    Phần nền gồm :
    Trên cùng là đất dinh dưỡng ( màu đen ) được rãi khá dày .
    Kế đến là 1 lớp sỏi mỏng .
    Cuối cùng là lớp phân Nhật màu vàng ; ( hình dạng cũng giống như đất dinh dưỡng vậy nhưng hạt nhuyễn hơn chút và có màu vàng của đất sét .)
    Biết sao được giờ , lớp màu đen kia thì bác thấy rồi đó ; nhưng lớp màu vàng thì đã bị em sử dụng hết lót dưới đáy rồi . Bao bì thì em đã bỏ đi hết rồi , vì xài xong thì giữ lại bao bì làm gì !? Phần nữa bao bì chỉ ghi toàn tiếng Nhật thôi , nếu mua ở các nước Âu Châu thì bao bì sẽ có nhiều thứ tiếng : Anh , Đức , Pháp .... nhưng em nhờ người ta Nhật nên toàn bộ phải nhờ người dịch ra tiếng Việt rồi cứ theo đó làm thôi. Mong bác thông cảm , em ko thể đưa hình ảnh minh hoạ lên đây được .
    Thật ra phân DBO rất tệ , phần hướng dẫn sử dụng ghi ra 2 thứ tiếng , Trung và Anh ; tiếng Trung thì ko biết nó ghi ra sao chứ còn phần tiếng Anh thì viết sai chính tả lung tung , vừa đọc lại vừa phải đóan nó muốn nói gì , ko biết nhà sản xuất bên kia nghĩ sao khi để bao bì của mình viết sai lung tung như thế. Vậy thì có thể đánh giá được mức độ chuyên nghiệp của họ trong công việc ra sao !!! Tuy sản phẩm có giá thành rẽ nhưng chất lượng thì lúa quá , kẹt lắm mới xài DBO ko thì cũng phải ráng mua cái gì đó khá hơn . Chứ xài DBO wài thì ko biết chừng nào mới có cái hồ trông được mắt chút xíu . Đấy là nhận định của em , Vio em nghĩ các bác cũng đồng ý với nhận định trên ; do đó em nghĩ sau này các bác chịu tốn tiền một lần nhưng nó đáng còn hơn cứ là cứ tốn lai rai nhưng đến cuối cùng cũng ko khá gì hơn . Ko biết bọn hàng cá ngoài Hà Nội dùng loại phân nào ta ? Dĩ nhiên ko phải là DBO hay phân TQ gì rồi !! Các bác có biết ko ?
    Lâu rồi ko ngó ngàng gì tới cái hồ lớn kia , nay nhìn lại thấy cây cối hơi èo uộc . Phân nền DBO đấy , ngoài ra em phải dùng phụ thêm nhiều phân nước và phân viên ad***ional ( dạng chôn dưới gốc cây , để bổ sung dinh dưỡng cho cây ) , cây cối nhìn mới tạm được như vậy , chứ mà trông chờ vào cái thằng DBO kia ko thì có nước dọn hồ từ lâu rồi .
    [​IMG]
    Hồ nhỏ kia thì chắc để tới đầu tuần sau mới xong , Ricca hôm trước buộc nay vẫn chưa lên kịp .
    Thôi chào mọi người , khi khác bàn tiếp vậy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này