1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamahmthoi

    chamahmthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm không thay nước á Bác!
    Hồi đầu Em bị chú Còi đầu độc nói là 2-3 tháng mới thay nước, E đỡ ngại mới chơi. Sau đó trên Box này Bác Hung, rồi Vio đều nói là phải thay nước thường xuyên thì mới tốt, lúc đó thì E khoái cái món này rồi nên thay nước không thành vấn đề nữa
    Nhưng như Bể của Bác mà nửa năm không thay nước mà không hôi, tanh à! Đến cái bông lọc mới có 1 tuần đã đen xì, tanh khủng khiếp! Để lâu không thay nước mỗi lần thọc tay vào bể là lại hơi ghê ghê! Cách đây hơn 1 tháng, E đang dọn bể, bị mấy con gì không biết nó đốt, ngứa quá mà đang cởi trần cứ thế gãi . Thế là bị nhiễm trùng đấy (tay vừa thọc vào bể xong mà), sợ quá! Bây giờ thành sẹo đen đen, như tàn nhang! Tắm biển thì hơi phiền!
    Em tìm không thấy cái pic có tép riu của Bác, Bác post cai link giúp Em dễ tìm.! Tks
  2. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    bác Cò về nhà thanh lý bớt cá đi, nhiều quá, đầu độc cho ông Bờm he he. Hôm nào nhờ U em ra chợ mua cho mớ tép riu, dưới chợ nhà em nhiều lắm. Bon Neon nhà em khoẻ thế khong biết, 2 tháng rồi không ăn mà vẫn sống, tý nữa đi làm vè ghé chợ Mơ làm ít giun cho chúng nó, mấy con Hồng Sá nhìn như mấy vị La Hán chùa Tây Phương ấy, cái bụng lép kẹp trông đến thương. Mấy hôm nay thấy mất bién một thằng Kiếm Ma, không biết là chui lủi ở đâu hay die rùi. Thứ 7,CN em lại có nguy cơ bận bịu rồi khéo lại chẳng đi đâu được, thứ 7 này là lao động cực nhọc, dọn dẹp, lau chùi
  4. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh,
    Vẫn vào DD của các anh đọc hàng ngày, nhưng kinh nghiệm nuôi cá chẳng có gì mấy, đành ở ngoài chầu rìa vậy!
    Nhân hôm nay đọc thấy anh Còi nói đến chuyện mua giun cho cá ăn, tôi xin phép phổ biến kinh nghiệm của bạn bè tôi ở nước ngoài về việc này:
    Thông thường các loại giun, bọ gậy... được bắt ở nơi đầm ao, nhiều khi rất bẩn thỉu. Khả năng thích ứng môi trường của bọn này rất cao, nên chúng có thể sống được cả những nơi hoá chất ô nhiễm độc hại. Chưa kể bản thân chúng cũng mang trong mình rất nhiều loại bệnh tật, và những bệnh này hoàn toàn có thể lây lan sang làm chết cá cảnh trong quá trình ta cho chung ăn giun tươi sống!
    Để hạn chế tình trạng này, khi mua giun về, nên:
    1. dùng vợt thưa hay cái rây rửa sạch giun.
    2. sau khi rửa sạch, xúc giun cho vào khay làm đá thành từng ô một. Rồi cho vào tủ lạnh làm "thịt đông lạnh" luôn. Khi cho cá ăn có thể lấy ra từng viên thả vào bể cá. Trong nhiệt độ thường của bể cá viên giun đông lạnh sẽ tan ra, dĩ nhiên sẽ làm vùng nước xung quanh nó hơi mát hơn nhưng hoàn toàn không đáng kể.
    Ưu điểm của cách làm này là:
    -Ở nhiệt độ đông lạnh, các loài vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt gần hết, do vậy khả năng lây nhiễm bệnh từ giun sang cá sẽ giảm đáng kể.
    -viên giun đông lạnh sẽ rã từ từ trong bể cá, như vậy người nuôi có thể xác định khu vực cho cá ăn mà không sợ giun bò đi linh tinh làm xấu bể cá trước khi cá ăn hết. Cũng không cần thiết phải gắn cái ***g để giun vào bể nữa.
    -Có thể trữ lâu dài. Nếu thấy mớ giun tươi ngon, có thể mua nhiều hơn một chút để dành. Gặp hôm mưa gió thất thường vẫn có cái cho cá ăn mà không cần phải chạy ra chợ cá.
    Dĩ nhiên là nếu cá quen ăn giun tươi bò lổm ngổm rồi thì với mớ giun đông lạnh, chúng sẽ kén chọn hơn. Nhưng rồi chúng cũng nhanh quen thôi, vì giun làm đông lạnh ngay vẫn giữ chất lượng rất tốt, không kém giun tươi là mấy.
    Kinh nghiệm chỉ có tí tẹo thế thôi. Các anh đừng cười nhé.
  5. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ui, chiều qua hôm qua tôi vào chợ Mơ mua được ít cây, rẻ thì có rẻ so với mấy anh giai ở Hàng Đậu, nhưng dạo này toàn cây "lởm", trời mưa to quá nên đứng lại tán chuyện với ông anh bán hàng, hỏi tên mấy loại cây, bố cháu toàn trả lời linh tinh, chán chả buồn nói. Hỏi đến phân cho cây thì cũng ngọng nốt, ông anh mang ra một lô cái loại hộp, gói với bọc, từ làm trong nước, chữa bệnh cá, rồi phân nước, phân khô, toàn của Tàu, bảo chú muốn chọn loại nào thì chọn???
    Mà ở Chơ Mơ có mấy hàng bán neon đen chỉ 6khìn/đôi, không biết chúng nó lấy ở đâu mà bèo thế? Lên Hàng Đậu mà hỏi thì các bác trả lời rất dịu dàng: "có 15nghìn/ 1 đôi thôi em ạ" .
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    he he he nếu zeroo mua ở hàng phía ngoài cổng chợ mà có con vợ xinh xinh tên là Thảo (Mai) đấy là thằng cha Sơn ác nhơn, phía trong thì là thằng cha béo tên là gì ấy quên mất rồi, mấy thằng đấy thì chẳng biết gì đâu. Neon đen thì khoẻ, mới nuôi cá nên mua, vả lại trông chúng cũng đẹp phết. Bạn đọc lại một số baảiong topic này sẽ có nhiều thú vị và bổ ích
    Chuc bạn vui vẻ và thành công
  7. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ah, ở Chợ Mơ tôi hay vào cái hàng ở trong cùng ý, anh béo công nhận là ko biết gì nhiều về cây cỏ thật, nhưng được cái giá bán mềm hơn so với mấy hàng ở ngoài. Tôi cũng có một bể rong, nhưng kinh nghiệm rất vớ vỉn, cây thì toàn đi xin linh tinh với mua ngoài chợ thôi, cũng định khi nào có thời gian thì nghiên cứu thêm. Tình cờ vớ đưọc forum này từ tháng trước, thế mà đến bi giờ vẫn chưa đọc được hết đấy ạ, nhưng cũng biết được thêm khối thứ hay ho, hy vọng tình hình sẽ được cải thiện hơn. Bây giờ thì chưa dám post ý kiến, bình luận vì có biết cái quái gì đâu, chẳng lẽ lại hỏi loạn xạ lên à? để tôi "luyện mưu" thêm một thời gian nữa thì sẽ tham gia tích cực cùng anh em/
  8. biu

    biu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người,
    thứ nhất là con CÒ nó lên forum của bác Tiến nên biết mấy thông tin (cực kì quan trọng) về bác Tiến (và con gái)-->Còi đừng tưởng là Cò biết nhiều, hì
    thứ hai, cái vụ cho giun vào tủ lạnh ở Sơn Lâm chỗ Hoà mã họ cũng bán (bà già thằng bạn khoe um là thức ăn xịn cho cá, mỗi lần cho ăn thì cắt một lát). cách này cũng hay, nhưng đừng để cho vợ biết<--ko thì nghỉ chuyện cho tay vào nước mà giồng cây. tớ vẫn cho ăn thức ăn khô thôi, mà cái bọn cá hồng hồng (lại quên tên rồi) nó khéo quá, cứ thấy mình ra ngắm bể là quẫy đuôi xin xỏ van lơn làm mình mủi lòng lại cho ăn (ngày 2 lần). may thay chưa thấy chú nào lên bán hoa quả trên nóc tủ.
    bể ở nhà cũng bị rêu (mọc liti trên lá thôi, ko thành búi như các bác tả) có lẽ hôm nào ké của Còi ít tép riu về thử nghiệm nhé.
    thứ ba, thế kết lại là chủ nhật này thế nào?
    đợi Cò và Còi nổi cơn điên làm bể mới thì mình dọn lại bể vậy, cái nền có vẻ ko đúng qui cách nên cây cối trông như cái đầu của mình rồi
  9. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CN vẫn thế, ai đi được thì đi, tôi vẫn đến thằng đấy luôn (vì chẳng biết mặt ai cả mà). Thế nhé
    Bi bi
    Di dộng hỏng mất rồi
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là mình không dám cười, nhưng mà thật lòng nghiêm túc mà nói là tủ lạnh mà để cái mớ giun này vào chắc là ông bà già cho đi Châu Quỳ luôn. nếu muốn như thế phải save money nhiều nhiều mua cái tủ 50 lit về chỉ phục vụ cho riêng vẫn đề cá . Không biết là mấy chú cá mà nhai giun đông lạnh có bị hỏng răng không nhể, hồi bé mình nhai đá nhiều quá cho nên bây giờ hậu quả nhỡn tiền là cái hàm răng trông như cái thằng quảng cáo castrol power 1, mỗi khi cười ánh sáng cười theo.
    Nhưng quả thật là cái cách này là cách bảo quản giun rất hay, để được lâu, không bẩn cho riêng mình, nếu mà cho vào tủ lạnh là cả nhà phản đối ngay. Biu về làm cái hộp sữa chua cho giun vào boc túi nilon sạch sẽ chắc vợ mày không có ý kiến gì đâu, cứ bảo là thuốc tăng lực của anh là được chắc vợ hết ý kiến
    Nếu chủ Nhật em đi được hay có gì thay đổi sẽ PM cho các bác
    tiện thể đây anh em mình công khai nick YM và số mobile để mọi người tiện liên lạc
    Em online 24/24: YM ;tuong_nk
    mobi: 0904 256625
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này