1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    he he mấy hôm nay đang ở Đồ Sơn, thứ 5 mới về...buồn quá
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhể, được vi vu tận Đồ Sơn. Bác đi công tác ạ, cho em hỏi Đồ Sơn có bằng "Đồ Nhà" không ạ
    Bác chưa trả nhời câu hỏi của em
  3. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay lu bu quá không post hình lên mạng được. Chúc bác coi77 có một chuyến nghỉ mát thật vui vẻ và thú vị nhé.
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Bắc này đang rét run người, không như Sài Gòn miền Nam đâu bác lamvn ạ, cho nên không phải đi nghỉ mát như bác nghĩ đâu. lạnh lắm
  5. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi!
    thong tin ve ca canh:
    XK ca canh
    Báo Khoa học phổ thông
    Ngày 14/11/2003

    Hiện trạng và triển vọng của ngành nuôi cá cảnh Việt Nam

    Vừa qua, Sở Nông nghiệp TP. HCM có tổ chức một buổi hội thảo về "Chương trình phát triển cá cảnh ở TP. HCM đến năm 2010"

    Sơ lược tình hình xuất khẩu cá cảnh của TP. HCM

    Theo số liệu chưa đầy đủ, năm qua, xuất khẩu cá cảnh đạt khoảng 3 triệu USD (trong đó có một phần là cá cảnh biển) sang châu Âu, MỸ, Nhật và cả các nước khu vực châu Á để tái xuất đi các thị trường khác. So với các nước trong khu vực như HongKong, Singapore, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Indonesia... (chỉ riêng Singapore cá cảnh xuất khẩu đạt hàng trăm triệu USD) thì lãnh vực xuất khẩu cá cảnh VN còn rất nhỏ.
    Trước năm 1975, TP. HCM đã từng xuất khẩu một vài lô cá đi châu Âu nhưng đã thất bại hoàn toàn (từ ở trại cá A. Ba Hóa, Q8) và vài nơi khác vì kỹ thuật chưa đạt. Cá đến nơi chết trên 50% có khi 100%. Năm 1985 sau khi có đường bay trực tiếp từ TP. HCM đi Pháp - cùng với rau quả, trái cây tươi, cá cảnh bắt đầu được xuất khẩu thường xuyên hàng tuần trên máy bay AIRFRANCE. Chỉ 2 năm sau khi anh Ba Ngọt là đầu mối thu gom cá xuất khẩu qua đời, xuất khẩu cá lại bị gián đoạn. Đến cuối những năm 1980, một vài công ty của Đài Loan sang TP. HCM thành lập công ty để mua và xuất khẩu cá cảnh, song cũng chỉ một thời gian ngắn họ đã về nước vì kinh doanh không hiệu quả. Đầu những năm 90, bắt đầu xuất cá cảnh biển (cơ sở Anh Tuấn). Từ đó đến nay trải qua quá nhiều lận đận, ngành cá cảnh bắt đầu có những bước tiến rõ rệt. Năm 1995 xuất khẩu cá cảnh nước ngọt (cá dĩa) có cơ sở phát triển mạnh sau sự kiện một nghệ nhân VN (anh Võ Văn Minh em ông Ba Sanh thuộc gia đình anh Ba Đức, Tư Hạnh, Hai Nhơn) điem 8 con cá dĩa (của trại cá Kim Hưng ở Lái Thiêu) đi dự triển lãm và Hội thi AQUARAMA 95 từ 25-5 đến 31-5 đã đạt giải 7 giải thưởng cao nhất trong 13 nước tham dự. Rất tiếc sau hội thi anh Minh đã để lại tất cả cá tham dự và đoạt giải cho một trại cá ở Singapore (ở ANDY TAN thuộc CT AQUATICS Singapore).
    Rất may một nghệ nhân ở Tp. HCM đã mua lại toàn bộ các cặp cá giống đã sản sinh các con Discus này ngay trong tháng 6/1995. Sau đó khá nhiều các nhà nuôi cá ở Singapore, Hongkong, Thái Lan, tìm đến TP. HCM để lùng tìm, giống cá Discus rất đẹp và có kích thước đặc biệt lớn chưa từng gặp trên thế giới (20x25cm vành ngoài cá trong khi tất cả mọi tài liệu về cá dĩa chỉ từ 15-16cm). Chỉ trong năm 1995 dòng cá này đã được nhân ra trên 2000 con - trong đó có 1000 con được xuất đi Anh Quốc, số còn lại được giao lại cho trại cá của một Việt kiều Mỹ ở Hóc Môn. Đến nay trại cá này không còn và toàn bộ các loại cá dĩa rất quý: Cá dĩa ma (ghost discus, bluediamond, blue, red Turquoise, Colealt blue...) đều đã được phân tán khắp nơi trong tay các nghệ nhân khác.

    Điểm lại hiện trạng

    Về con giống: các giống cá cảnh quý hiện có ở VN phần lớn trong tay các nghệ nhân nuôi cá cảnh ở Tp. HCM như : Cá dĩa (Simphysodon Discus) gồm có các loại Blue Turquoise, green turqoise, pigeon blood, bluediamond, green diamond, Snake skin, một vài loài có trên thế giới hiện nay không còn thấy xuất hiện như cá dĩa vàng (Brown Discus), cá dĩa ma (Ghost discus).
    Cá ông tiên (pterrophyllum scalaine) phổ biến là loại cá ông tiên vàng, cá ông tiên bạc , cá ông tiên cẩm thạch rất đơn điệu một số giống trước kia nay đã mai một: Cá ông tiên ma, cá ông tiên trắng đen, cá ông tiên đen tuyền (có 3 loại cho mỗi màu: đuôi nhỏ, đuôi to và đuôi phụng).
    Cá thuộc họ TETRA: chỉ còn một số ít không nhiều như trước kia, gồm các loài: Hồng nhung, Neon Tetra, zebra, còn các loại: rasbora, tetra, Diamond tetra... không còn thấy xuất hiện như trước.
    Các loại Platy chỉ còn vài màu rất đơn điệu (so với hàng trăm màu hiện có trên thế giới).
    Các loại cá chép Nhật (KOI CARP) cá giống đủ tiêu chuẩn nuôi làm cảnh rất hiếm.
    Các loại cá Xiêm, Phướn (Beta splendent) chỉ có một số ít màu sắc thua kém rất xa so với các nước trong khu vực.
    Hắc Molly, cá kiếm (sword tail) các loại khác như Phượng hoàng (Ramines) các loại thuộc họ cá sặc (Gourami)... là loại rất phổ biến hiện nay cũng không còn nhiều, cá bảy màu Guppy...
    Tóm lại về giống: ngoại trừ cá dĩa là có tương đối đầy đủ để có thể nhân ra nhiều. Các loại khác đều không được nhập khẩu làm giống sẽ thua xa các nước trong khu vực. Thời gian qua các nhà buôn cá cảnh chỉ đem vào VN các loại cá theo thị hiếu của người VN chứ không nhập vào VN giống để xuất cho khách hàng châu Âu, Mỹ... từ đó dẫn đến Vn lẫn quẫn vài chục loại cá đã lỗi thời không còn đáp ứng thị hiếu hiện nay.
    Môi trường nước điều quan trọng hàng đầu trong phát triển cá cảnh là nước: hiện tại các nguồn nước vùng Tp. HCM không thể dùng để nuôi cá cảnh. Nước ở các vùng quận 8 trước kia lấy thẳng từ ao, hồ, nuôi cá cảnh, nay bị ô nhiễm rất nặng. Ngay cả nước ngầm cũng khó sử dụng vì phần lớn cũng bị nhiễm bẫn, nhiễm mặn, phèn, vi khuẩn...
    Vùng Thủ Đức cũng vậy, nghệ nhân nuôi cá cảnh phải dùng nước máy chi phí rất cao. Dùng nước giếng dễ bị thiệt hại do nguồn nước ngầm không ổn định.

    Những giải pháp để phát triển nghề xuất khẩu cá cảnh
    Nghề nuôi cá cảnh đến nay đã xác định là tự phát. Để định hướng phát triển đến năm 2010 đạt doanh số xuất khẩu khoảng 10 triệu USD/năm cần thiết phải có một hiệp hội đủ mạnh để phát triển. Trước kia, bộ môn cá cảnh trong Hội Hoa lan cây cảnh TP cũng chưa hoạt động được vì mọi điều kiện đều thiếu.
    Hướng thành lập Hiệp hội nuôi, sản xuất cá cảnh của Tp là cần thiết nhưng để thực hiện còn không ít khó khăn. Trong đó: thường là hội viên đều hỏi: gia nhập hiệp hội họ sẽ được gì? Kinnh nghiệm các Hiệp hội có đều chung như vậy.
    Trước mắt, nên thành lập một nơi trưng bày và giới thiệu cá cảnh của TP - là nơi nhập các giống cá cảnh của thế giới về phân phối lại cho các hội viên gia công nuôi, thu lại sản phẩm để xuất khẩu, nơi sưu tầm các loại cá nước ngọt của VN có khả năng xuất khẩu, nơi trưng bày cũng là mơi để các thực tập viên (sinh viên ĐH ngành Thủy sản) nghiên cứu. Các đề tài về cá cảnh còn rất ít trong khoa cá cảnh của trường ĐHNN.
    Nơi trưng bày là trung tâm thu hút các nghệ nhân tham gia ngành cá cảnh của TP, từ đó sẽ là tiền đề để phát triển nghề nuôi cá cảnh.

    Nguyễn Văn Lãng.


  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay quá ta....!
    Một tương lai rực rỡ cho ngành cá cảnh của Việt Nam. Bác lamvn ơi tui vừa đi hội nghị tập huấn Doàn TN cùng với ĐoànTN của VNPT đấy.... đoàn của miền Nam ra đông lắm nhưng không thấy có đoàn TN của Bưu điện tỉnh Bình Dương đâu...
    Mình đang nghiên cứu nuôi cá đĩa đấy...mê quá rồi..có gì bác truyền cho ít kinh nghiệm nhá!
  7. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Tớ quên cảnh báo với bác coi77 là chớ có dại dột mà chạm vào mấy con cá dĩa nhé, không thể dễ dàng cưởng lại sự quyến rũ của nó đâu. hihihi
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.... quả này hết cả tiền lấy vợ rồi.... có bao nhiêu tiền đem đi chơi cá hết. Chắc là khỏi lấy vợ
    Các bác cho em khoe cái bể cá nhà em một cái nhé
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 08/12/2003
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái bể cá nhà bác coi phê quá. Chắc là tốn tiền lắm nhỉ.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cá đĩa đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này