1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị có cái thêm trang chào hỏi và giới thiệu thành viên, tên tuổi, địa chỉ liên lạc
  2. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con
    Dạo này forum có vẻ hơi trầm nhỉ, tôi đoán là từ hôm có mấy "cao nhân" như bác Tiến, bác aquatichung tham gia cùng forum thì bà con khác có vẻ "cóng" hay sao ý??? Công nhận là xem hồ cá cũng như kinh nghiệm của các cao thủ thì mới biết bà con ta còn phải học dài dài thì mới mong bằng được một phần của các bác . Chẳng biết đến bao giờ mình mới có cái bể đẹp như các bác ý nhỉ , nhìn mà thèm vãi lúa .
    Đã thế, hôm qua cái bể nhà tôi lại bị một vụ "tai bay, vạ gió" nữa chứ. Nguyên nhân cục kỳ vớ vẩn: Cái máy lọc nước đang treo ở trên cao, tự nhiên cái chân mút bằng cao su lại bị bung ra, thế là cả bộ lọc rơi xuống đáy bể, tung cả vòi ra, mà đau một nỗi là lúc đấy lại không có ai ở nhà, thế là nó sục cho cái bể của tôi thành một bãi chiến trường thê thảm, y như trận Normandy , thôi thì cây cối, phân gio, đất cát bay tứ tung, nước bể chuyển thành màu nước sông Hồng mùa lũ. Đến lúc về phát hiện ra thì ôi thôi, cây cối nổi lềnh phềnh, mấy em cầu vồng và thần tiên đã chuyển sang chế độ bơi ngửa, vớt ra ngoài được 1 lúc, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu.... Thôi trưa nay đành phải tranh thủ trốn việc về thay nước và khắc phục hậu quả vậy....... Chán
  3. aquatichung

    aquatichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người
    mấy hôm nay tơ bận quá chưa lên vui cùng các bạn được, nghe bạn zezoo noi mà thấy lo quá. tôi và bác Tiên không phải cao nhân gì dâu chẳng qua là có diều kiện chơi cái thú tốn tiền này trưóc đấy thôi, một thời gian nữa tôi tin là các bạn sẽ trwỏ thành cao nhân cả thôi. Nói thật nhé nghề chơi nó cũng nhiều cái hay lắm người chơi lâu năm nhiều khi còn phải học dài người mới chơi, vì sự sáng tạo, ý tưởng là không giwới hạn, vì thế có bạn mới bắt đầu chơi cá cũng có nhiều sáng kiến mà không phải ai cũng nghĩ ra. Khi người chơi có basic rồi thì việc phát triển đến cao nhân chỉ là thời gian, và phụ thuộc vào việc một năm i bao nhiêu lần làm lại bể, như kinh nghiệm trước đây chúng tôi không quá sáu tháng là làm bể lại một lần với những thử nghiệm chất nền khác nhau đấy. Bác Tiến chẳng hạn có năm bác desigh bể đến 3 lần chảng hết..
    Một lưu ý nưa là bạn nào có vợ rồi nếu được quan tâm và khuyến khích của vợ thì tiến bộ nhanh lắm, còn nếu vợ bạn nhìn hồ cá như nhìn kẻ tình địch thì gay go to sẽ bị thui chột hết cả ý tưỏng đấy .
    Vì vậy chơi cái trò này phải làm công tác tư tưởng vợ:
    ( em à chơi cá là mang thiên nhiên vào vào cuộc sống gia đình đấy).
    xong rồi lại lẩm bẩm một mình nốt đoạn 2 ( trưóc khi mang thiên nhiên vào nhà thì ta phải mang tiền ra ngoài thiên nhiên đã ).
    không biết bạn nào đã trải qua như tôi không?.
  4. sat_thu_hongkong

    sat_thu_hongkong Moderator

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh Aquatichung cực kỳ trùng lặp với những gì diễn ra ở gia đình em, mạn phép anh post sang diễn đàn http://www.aquarium.ppcvn.com/forum để cùng than thở với anh em
    Lâu lâu ko thấy anh online, dạo này anh vẫn khoẻ chứ ạ
  5. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bể trong rong bán ở Hàng Đậu (hôm nay ra đặt bể nên chụp bằng O2XDAII nên không đẹp lắm, post lên để bạn nào ở HN doán xem hàng nào? Chủ hàng?
    Có một cái bể đúc bị rêu nâu từ cát đến là cây:
    Có một đàn Thạch Mỹ nhân và Cầu Vồng Lam (4-5Cm) bán với giá 90.000/đôi (vẫn đắt nhể)
    Còn bể này có bụi Bảo tháp to vật
    Súng xanh cũng khá:
  6. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    A tay này chơi tôi rồi đây! Nói vui chứ đang định tìm Vio_tran và lamvn; Hungs để hỏi thêm kinh nghiệm đây này, đúng như aquatichung nói: bon tớ cũng mê mẩm mà chơi rồi thành người một tý thôi mà, nhưng học thì không bao giờ dứt, vẫn muốn học nhiều điều. Có điều cũng như cácc bạn: tônd nhiều xiền ngu rồi nhưng không dám kêu, vả lại tốn nhưng mà được sướng là được rồi.
    @ Vio: Tuần sau có người vào liên hệ rồi Vio đưa đi xem bể đẹp miền nam với nhé (mua hộ luôn một số loài ngoài này chưa có nhé.
  7. aquatichung

    aquatichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To Bác Tiến. em biet cái bể cá ấy ở đâu rồi nói nhỏ là HÙng Dung hàng đậu phải không bác?.
    To STHK : Aha ... tớ biết ngay mà tớ gặp nhiều trường hợp rồi, có nhiều ông mua cá, mua cây về toàn nói phét là bạn cho, hoặc lắm khi đang đêm muốn ngồi ngắm bẻ lại bị cái loa rè í ới gọi anh ơi, thật là bóp nát đôi thần tiên, bẻ gẫy trúc quân tử của tôi rồi .
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cái bể mà bác Tiến post lên là bể nhà thằng Quân hàng Đậu, trên hàng Đậu chỉ có bể nhà Quân là sành điệu nhất, chịu chơi và biết cách chơi nhất

    ke ke em chưa có vợ nên không bị cái tình trạng ném đá cuộc họp em thích làm gì là em làm nhưng mà phải mỗi cái là cái túi của em nó không dày lắm nên cũng không khác gì là vớ phải cô vợ không có cùng sở thích. Có những đêm hôm khuya vắng nằm buồn không ngủ được, em lại mò dậy vớ chai rượu, diếu thuốc ngồi ngắm bể cá suốt đêm. hị hị nhìn cá nó có đôi mà mình thì một mình, buồn! mà em cũng khôg lo chuyện vợ em sau này nó phá em vì em chọn vợ phải có sở thích giống em, yêu loài vật, yêu thiên nhiên và hị hị thông cảm vụ đưa tièn ra thiên nhiên nữa ạ
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 10/06/2004
  9. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    He He! số bể này thuộc 2 nhà (Hùng Dung và Dũng).
    Riêng nhà Quân không bao giờ anh muốn bước chân vào vì thái độ tiếp khách.
    Hôm qua đặt Hùng Dung làm 1 cái bể dài 3,05m (hết khổ kính luôn) = 2.700.000 Kinh
  10. aquatichung

    aquatichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Alo Mr Hungs ngưòi có cùng tên. năm 2000 tôii có sang geneva thật là tiếc hồi đó chưa biết Mr Hungs, tôi cũng đi lang thang ở khu vực hồ lơmăng ( gọi theo cách tiếng Việt ) gì đó chỗ khu phố cổ bán đồng hồ ở đó có một siêu thị quen mất tên rồi, hình như trên tầng 3 thì phải có chừng 3 hay 4 Aquarium shops , thành ra cứ rỗi việc tôi lại nhảy xe bus lên đó chơi và xem bán cá. Phải nói rằng cây thuỷ sinh hồi đó không được nhiều lắm nhưng các thiết bị thì tương đối đầy đủ có rất nhiều các test kit nhưng giá cả cũng đắt nữa. Tôi thấy họ bán một cái hồ cá nhỏ thôi chừng 60- 70 cm gì đó mà giá những 3000 quan.
    à Mr Hưngs này tôi thấy có laòi cá rất đẹp ở hồ chỗ có cây cầu mà rất nhiều nguời câu cá đó chỗ gần khu phố nhà Bank, ngoài ra còn có cả những cây rong lập lờ mặt nước rất đẹp rất giống với cây giang thảo ở Viẹt nam. nhưng lúc đó tôi không xuống đựoc vì nước sâu quá mấy cay rong đó cứ mắc vào chân cầu mà trêu tức tôi.
    Mr Hưngs ở Thuỵ sỹ là ở đâu vậy có ở geneva không, hồi sang thuỵ sỹ tôi không đi đựoc nhiều chỉ quanh ở geneva thôi.
    Phiền bác lúc nào ra cây cầu đó chụp cái cây rong lên cho mọi người ở nhà xem nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này