1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquatichung

    aquatichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vio à độ ph lý tưởng là 6 đến 6.5, tôi viết thiếu một đọn bạn thông cảm nhé, bạn đưa CO2 vào bằng cách nào vậy, nếu nó phun phè phè thì cũng hơi ngại đấy . nếu hồ nhỏ như bạn tả thì không nhất thiết cần phải có co2 đâu , chỉ trừ khi bể đó choi rica nhiều mới cần.
  2. aquatichung

    aquatichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quả là bạn GC đáng nể thật, mà ông xã của bạn cũng dễ thương nhỉ nhờ viecgị cũng làm ái cha bạn hơi cao thủ đấy , nhưng GC phải cảnh giác đấy, đôi khi phải nín thở để nghe xem anh nhà có lẩm bẩm gì không. Cứ như tôi á , tôi mà đi công tác dặn vợ ở nhà cho cá ăn thôi vì đén đã tự động bật tắt rồi, nhưng cô ấy giả vờ điếc, đến lúc hỏi lại đã nhớ chưa thì cô ta buông một câu biết rồi.....thế mà khi về cá cũng bị bệnh vì bị cho ăn nhiều quá.
  3. chamahmthoi

    chamahmthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào cả Box.
    Dạo này bận quá nên ít vào Forum! Thấy các Bác post bài vui nhộn quá nên cũng thêm vài câu!
    Em tuy chưa vợ nhưng cũng chúa ghét chó, mèo, chim ... và cả loại thứ 4 nữa (ghét của nào Trời trao của ấy...Hy vọng được loại thứ 4 thì tốt...). Mấy loại này no, đói, buồn, vui gì chúng cũng cứ nhặng hết cả lên, nhức đầu, điếc tai lắm. he he
    Chỉ có cá và rong là im re à chẳng ý kiến gì cả (không biết hót, chẳng biết sủa, cũng chẳng vặn vẹo gì mình cả) - không chăm sóc, không quan tâm gì chúng vẫn cứ ?ovô tư? (Cùng lắm là nghẻo)
    Em chưa có máy ảnh số, chụp tạm cành Bảo tháp bằng V200 lên cho bài viết có tý "rong rêu". Bể nhà Em ánh sáng thì yếu, cũng chẳng có CO2, cứ cắm đại xuống là nó lên
  4. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng nói chuyện buồn cười quá. Nhưng các anh đừng lo, GC "luyện" ông xã đến nơi đến chốn rồi. Bây giờ anh ấy cũng mê chuột hề như GC vậy, cũng ôm hôn con vẹt như GC vậy, thậm chí còn cho nó nhổ râu cằm, nhổ tóc... nữa!
    Thế nên GC có thể thoải mái trữ giun đông lạnh trong ngăn đá mà chẳng bị ai kêu ca, bận việc thì nhờ anh ấy cho cá, cho chim ăn... được tất. Miễn là GC đảm bảo chăm sóc anh ấy cũng tốt như chăm chim, chăm cá vậy!
    Các anh mà cũng yêu chiều, chăm sóc vợ, người yêu mình như yêu cá chăm rong thế này, thì làm sao các chị khó chịu được!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chị GC thì có thể chăm sóc chồng và chim cá và các công việc gia đình, dường như đó là bổn phận và là thiên chức của người phụ nữ cho nên cảm thấy bình thường. Chứ còn đàn ông chúng em thì có nhiều niềm đam mê lắm lắm, công việc, nhậu nhẹt, em út he he cái đấy cũng là thiên chức của người đàn ông ạ. Họ đam mê cái sở thích của họ có khi quên cả vợ con, cho nên mới có nhiều chuyện giở khóc giở cười. Cho nên theo em cứ là hoà hợp cả đôi bên, vợ con 1 bên và cá chim 1 bên. Bác Cò mau mau kiếm cái món thứ 4 đi, anh em sốt ruột quá, nếu mà chị nào mà không thích cá của bác thì bảo em
  6. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đồng chí hết sức kiềm chế nhé, ai lại di so sánh VỢ (hoặc CHỒNG) với mấy cái bể cá bao giờ . Hai cái đấy chẳng có quan hệ bà con với nhau gì sất. Mà tớ nói thật nhé, bể cá mà thấy xấu quá thì còn setup lại được, máu lên thì còn cho nó đi ở, thay hẳn bể khác hoành tráng hơn , chứ còn VỢ thì "Vô phương cứu chữa" , đố bác nào dám setup lại vợ đấy .
    Nói vậy thôi, công nhận là nếu có cô vợ thích thưởng thức (hoặc chí ít cũng tỏ ra là thích, còn có thật hay không thì ..) thì quả là dễ chịu. Gặp phải đứa nào nó không khoái hay tệ hơn là nó nhìn bể cá của mình như nhin "quân thù quân hằn" thì cứ liệu chừng, nói như bác Aquatichung : "...nó mà cho nắm vôi bột vào hồ cá là xong tuồng thôi"
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    YM của chị không lên được nên phải dùng cách này để liên lạc :)
    Chị muốn có một bình cá đặt trên bàn làm việc có khả thi không nhỉ? Em thường xuyên online với hội cá cảnh, hỏi hộ chị kinh nghiệm với nhé.
    Nuôi trong văn phòng thì không được thoáng khí cho lắm. Với lại chị cũng muốn cái bình (loại tròn tròn ý) nó có một cây rong gì đó cho đỡ tẻ nhạt. Và chị không muốn cá nó chết đâu :(
    hanoivatoi hỏi hộ chị được không? Và giá mà em thiết kế được cho chị thì tốt quá. Vì chị đang bận + stress kinh khủng, nên cần có con cá để mỗi khi sắp cáu ai thì nhìn lại nó một cái, cho bình tĩnh lại. :)
    Các bác tư vấn hộ bà chị em với nhá, thanks các bác nhiều , bà chị em mắc cỡ nên không vào đây post bài, hihi
    Sorry chị em post PM của chị lên đây! Không sao chứ ạ!
  8. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to bác hưng :
    Mặc dù pH của cái hồ đó có thấp nhưng ( 5.8-6.0) ; nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây và Riccia trong hồ thì chưa thấy . Vio em nghĩ khoảng pH trên cũng OK ko sao . Em chỉ lo nhiệt độ sẽ làm hư cây . Nhưng giờ thì ổn rồi ; em đã nâng máng lên cao cách xa mặt nước và dường như có vẻ nhiệt độ cũng đã tạm ổn . Cảm ơn bác và mọi người đã quan tâm .
  9. lovely_fish

    lovely_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả box .
    Mình là thành viên mới của cả nhà thích chim , cá cảnh . Trong này có nhiều thành viên mà mình thấy bái phục thật đấy . Sự hiểu biết của mọi người còn hơn cả những người mở cửa tiệm ra buôn bán nữa . Tại vì mình cũng thích hồ rong lắm , nên Tết vừa rồi mình đã ghé tiệm lớn về rong và cá mua tất cả những gì cần thiết cho một hồ rong : phân , sỏi , rong , đèn .....va họ đã chỉ mình đủ thứ tùm lum nào là phải mua cái này , cái kia để bỏ vào cho cây được tốt .....Tất cả tổng cộng không dưới 2 triệu đồng . Khi về nhà , mình đã làm theo y lời chì dẫn của họ va kết quả là 2 triệu của mình đi đời nhà ma một cách đau đớn . Cây thì héo và chết lần chết mòn , còn phân thì cứ trồi lên mù mịt . Thế là ước nguyện có 1 hồ rong đẹp đã tan theo mây khói . Nhưng khi đọc được những bài viết của những cao thủ ở đây , nhất là bác Vio và những chú bác khác thì niềm hi vọng của mình đang sôi sục trở lại và quyết định sẽ làm tiếp 1 hồ rong khác vào những ngày gần đây . Mình mong bác Vio , bác coi 77 và những chú bác khác có kiến thức thâm sâu và đã trãi qua nhiều kinh nghiệm xương máu chỉ dẩn giùm . Chứ còn bọn quái ác mở cửa tiệm kia thì họ luôn luôn dấu nghề và bài vẽ để cho những người đam mê như chúng ta tốn nhiều tiền của mà thôi . Mình đã ghé ba lần bốn lượt để hỏi mà họ chỉ nói y chang như vậy thôi . Bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy tức thiệt .
  10. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    For everyone :
    Điều chế CO2
    Lúc trước Vio_tran có đã có bài viết về CO2 ; nay xin phép đước nói rõ hơn , mong muốn giúp mọi người giải quyết được khó khăn khi nguồn CO 2 cung cấp cho hồ khan hiếm và mắc mỏ :
    Co 2 cần thiết cho cây và thuộc dạng miccronutrient có thể boots nhanh sự tăng trưởng của cây . Để có thể tự điều chế ra CO 2 trước nhất , hãy tìm mua HCl ( axit clohidric ) . Sau đó pha thật loãng với tỉ lệ 1: 5 ; cho vào chai thủy tinh . Sau đó xem lượng dung dịch đã cho vào trong chai là bao nhiêu và đổ đường cát vào trong đó sao cho lượng đường chiếm phân nữa lượng dung dịch . ( Vd : đổ dung dịch gần đầy chai thì lượng đường cho vào sẽ chiếm phân nửa chai .) Tiếp tục đậy kín chai và chờ dung dịch tác dụng sẽ phát sinh CO 2 . Sau khi thấy bọt khí xuất hiện ; đó là CO 2 .
    Trước khi điều chế , hãy chuẩn bị ống dẫn nhựa ( ống dẫn oxi , có bán tại các tiệm bán cá , 2000-3000 đ/mét ) ; đục lỗ nắp chai và gắn ống dẫn khí vào . Để cho kín ; hãy lấy ít silicon dán lên mối tiếp xúc giữa ống dẫn và nắp chai . Đầu kia ống dẫn hãy gắn vào máy lọc ( trên đầu phun của máy lọc thường có ống dẫn không khí vào máy ; hãy thay thế ống dẫn đó bằng ống dẫn của CO 2 ).
    Mọi việc hoàn tất .
    Nhưng để kiểm soát lượng CO 2 cho vào hồ cũng như tắt / mở ; hãy dùng sợi thun buộc vào ống dẫn . Khi ko muốn đưa CO 2 vào ; hãy buộc chặt ống lại . Và ngược lại . Lượng CO 2 đưa vào hồ nhiều ít tùy thuộc vào sự buộc chặt hay nới lỏng sợi thun .
    Nếu ko thể tìm được HCl ; hãy thay thế nó bằng bột soda ( có bán ở một số nơi , trong siêu thị ) .
    Chúc mọi người thành công .
    Xin nói thêm :
    + thời gian sử dụng CO 2 bao lâu là tùy thuộc vào người điều chế và cách điều chế .
    +Khi điều chế ko thành công (phản ứng ko xuất hiện) ; bình tĩnh và hãy làm lại lần nữa và lần này hãy giảm tỉ lệ 1:5 xuống 1:4 .
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Vio đã làm ( với HCl ) và kết quả cũng kha khá ; có điều trông có vẻ hơi rườm rà nhưng cũng đáng để thử .
    Nếu bạn quan tâm ; hãy thử làm vài lần ; chắc chắn thành công ; nếu thất bại hay gây cháy nổ ; " xin lỗi ; hổng phải tại tui à nhe " .
    Để biết thêm chi tiết ; xin lòng quay số "một một ba "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này