1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hic, cái lỗi này thỉnh thoảng vẫn bị bác à - cho nên kinh nghiệm là cứ Ctrl + A để khỏi bị mất bài - nếu ai cẩn thận thì dán ra Word cho chắc cú
  2. lamvn

    lamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Phát triển hoa, kiểng và cá cảnh tại TPHCM
    Bài 2: Nghệ nhân cũng là doanh nhân
    Trước đây, tại cuộc triển lãm hội thi cá cảnh quốc tế Aquarama vào tháng 5-1995 ở Singapore, cá dĩa Việt Nam đoạt 7 trong tổng số 13 giải thưởng, gây sự chú ý của nhiều quốc gia, báo hiệu sự trở lại của nghề cá cảnh Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng.
    Ưu thế vượt trội
    Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng Bộ Thủy sản, nhận định: Chương trình cá cảnh của TPHCM là bước đột phá trong việc xác định ưu thế cạnh tranh của một TP đang bị đô thị hóa mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ngày càng lớn. Thế mạnh vượt trội của TPHCM chính là nơi tập trung một lực lượng người nuôi cá cảnh hùng hậu, nổi tiếng, với tay nghề và kinh nghiệm từ trước năm 1975, cùng những "hậu duệ" tiếp nối và những người mới tham gia nuôi sau này. Người nuôi cá cảnh ở TP đã thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo các loài cá nhập nội, như cá chép Nhật, cá ông tiên, cá dĩa - loài cá được tôn vinh là nữ hoàng của muôn loài cá, hiện nay được lai tạo, cho ra hàng trăm màu sắc khác nhau, như nhất chưởng hồng (toàn màu đỏ), xanh tuyền (Blue Diamond), da bò (Brawn), dĩa bồ câu (Pigeon Blood), dĩa ma (Ghost Discus), dĩa da rắn chấm đỏ da beo (Leopard red snake skin).
    Ông Nguyễn Văn Lãng, một người chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là chế biến và xuất khẩu ngành điều sau 1975. Nhưng trước năm 1975, người ta biết nhiều về ông từ nghề nuôi cá cảnh. Tại TP Sài Gòn cũ, có thể nói ông là một trong những doanh nhân chi phối thị trường cá dĩa. Gặp lại ông tại nhà riêng trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, hiện nay, chúng tôi nhận thấy ông đã thiết kế lại tầng thượng với rất nhiều hồ nuôi cá. Ông tâm sự, sau nhiều năm đi khắp nơi, cả trong và ngoài nước, giờ đây ông đã giao công việc cho người khác và quyết định. nuôi lại cá cảnh, nghề mà ông yêu thích khi còn rất trẻ. Hiện nay, ông đã tập hợp được khoảng 50 cơ sở nuôi cá cảnh trong thành phố và một số địa phương khác để chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ Cá cảnh TP (đã được phép thành lập), tạo tiền đề cho việc tiến tới thành lập Hiệp hội những nguời nuôi cá cảnh sau này. Qua CLB này lực lượng nuôi cá cảnh có thể tập hợp và liên kết để đủ sức cạnh tranh trong kinh doanh xuất, nhập khẩu cá cảnh. Thời gian qua, do nghề này vốn dĩ gần như là nghề cha truyền con nối, nên trong bối cảnh hiện nay không liên kết thì không thể phát triển. Từ năm 1981, TP đã có những lô hàng xuất khẩu trở lại cá cảnh (cá ông tiên, cá dĩa, cá Molie. và những loài cá thiên nhiên khác của Việt Nam). Lúc đầu khách hàng đặt mua 5-10 thùng cá/tuần, rồi tăng lên 50-100 thùng/tuần, nhưng sau đó không thể xuất tiếp được nữa do nguồn hàng sản xuất manh mún nên không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Cá cảnh đã được xuất khẩu trở lại những năm sau này, nhưng kim ngạch xuất khẩu của TP mới chỉ đạt 3-4 triệu USD/năm, trong khi mà những quốc gia xung quanh như Thái Lan, Malaysia, Philippines, đặc biệt là Singapore, xuất khẩu hàng năm lên đến hàng tỉ USD từ cá cảnh.
    Biến thú chơi tao nhã thành ngành kinh doanh
    Những người trong ngành rất tâm đắc với phát biểu của một vị lãnh đạo TP, khi khuyến khích những nghệ nhân trong lĩnh vực hoa lan, cây kiểng và cá cảnh, không chỉ là nghệ nhân đơn thuần mà cần trở thành doanh nhân trong lĩnh vực này. Hoa, kiểng, cá cảnh giờ đây không chỉ là thú chơi tao nhã của người yêu thích thiên nhiên mà còn là nghề mang lại thu nhập đáng kể đối với người nuôi. Hiện nay TP có khoảng 100 -150 hộ làm nghề nuôi và sản xuất cá cảnh, tập trung nhiều ở quận 8, 12 và rải rác ở các quận ven khác như quận 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh. Nhưng trong tương lai, có thể nói Củ Chi không chỉ là huyện dẫn đầu về hoa lan, cây kiểng mà còn cả trong nghề cá cảnh. Tại đây, một Việt kiều đã đầu tư hàng triệu USD để xây dựng trang trại rộng 5 ha, nuôi cá cảnh xuất khẩu qua Đông Âu, từ đó sẽ xuất tiếp qua các nước khác ở châu Âu. Theo ông Nguyễn Văn Lãng, trang trại này được xem là quy mô nhất hướng đến công nghiệp hóa và chuyên nghiệp hóa nghề nuôi cá cảnh.
    Nhưng cũng như hoa kiểng, nhìn chung, sản xuất và kinh doanh cá cảnh hiện nay ở TP còn mang tính tự phát, riêng và nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp thực sự kinh doanh xuất nhập khẩu cá cảnh, chỉ có một số Việt kiều và thương nhân nước ngoài thu gom xuất ủy thác. Dù được xem là địa phương có nhiều ưu thế về nhân lực, nhưng kỹ thuật lai tạo giống cá cảnh của TPHCM vẫn chưa được nghiên cứu theo hướng công nghệ, còn mang nặng tính cha truyền con nối. Đặc biệt là cá cảnh biển, chủ yếu chỉ là khai thác tự nhiên, nên rất khó phát triển về số lượng và chủng loại vì bị khai thác cạn kiệt. Do vậy, việc TP đề ra chương trình phát triển hoa lan, cây kiểng và cá cảnh là bước khởi đầu làm bật dậy tiềm năng một nghề chưa được xác định đúng vị trí. Từ kinh nghiệm của con bò sữa và tôm sú, muốn bật dậy tiềm năng của nghề nuôi cá cảnh, cần có sự tập trung đầu tư và hỗ trợ đúng mức về nhiều mặt của TP để tiếp sức những nghệ nhân có điều kiện tích lũy nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, trở thành những doanh nhân thành đạt, sánh vai với các đồng nghiệp trong khu vực.
    CÔNG PHIÊN
    19.06-.2000 - Nguồn tin từ: SGGP
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bigdoremon sắp có bể mới hi hi gia nhập hội cá đến nơi rồi
  4. vio_tran

    vio_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cũng như đã nói cách đây vài tuần ; Vio có dự định làm bể mới .Số là mọi người đua nhau làm bể mới ; Vio đứng ngoài cứ cà nhóng cà nhóng riết , ngứa ngáy chịu ko nủi nên quyết định setup mới lại một phát .
    Sau đây xin tường thuật nguội lại cho các bác thấu hiểu :
    Setup mới một hồ 1m4 mới cực làm sao ấy ! Vio bắt đầu công việc cách đây gần 2 tuần trước ( khỏang 26/6/04 ). Đêm đó làm từ 9h30'' tối , làm mãi làm mãi ko ngơi nghĩ đến tận gần 7h sáng mới xong phần nền ( vẫn chưa vô nước cơ đấy )Mệt ko tả nổi , tay chân cứ quơ quào lung tung ! .Nói vậy chắc các bác ko tin nhưng là thật đấy . Làm xong ăn sáng uống coffee ngay tại giường rùi lăn quay ra làm một giấc tới chiều dậy mới vô nước hồ .Khiếp !
    [​IMG]
    Bỏ gỗ lũa vào ngâm cho chìm hẳn ( những khúc gỗ này tuy lúc trước đã chìm hẳn nhưng vì thời gian lấy ra và để bên ngoài chờ setup hồ mới khá lâu sẽ khiến gỗ khô đi và sẽ tiếp tục lơ lửng dưới nước nên ta phải bỏ gỗ vô trở lại hồ ngay khi đã vô nước , thời gian gỗ chìm chỉ trong vòng 12h sau ),
    [​IMG]
    Đúng một tuần sau ,khi nước đã xử lý kĩ ( thổi bọt khí vài ngày , sau đó bơm CO 2 vài bữa nữa ) đến khi nước hồ trong hẳn sau vài lần thay nước mới bắt đầu trồng cây . Có câu " giục tốc bất đạt " mà lị .!!1 :) .
    Đến hôm nay ( 7/7/04) hồ chỉ mới hoàn thành phần cơ bản ; vẫn còn khỏanh nền trống do thiếu kinh phí đầu tư và làm ăn thất thoát nên dự ớn tạm ngưng chờ cấp vốn . Chờ vài bữa nữa hoán triệt tư tưởng "cô bạn gái" rồi làm tiếp :D . ( có lẽ nay mai ta nên thành lập " quỹ hổ trợ đồng đạo nghèo hiếu kỳ " và " ban hòa giải " dành cho các thành viên ko có vốn - khoái chơi rong - và gia đinh hay bị bạo động như Vio đây ) :rolleyes: Mọi người thấy sao ạ ? :unsure:
    Tạm thời có bi nhiêu ảnh thì Vio xin post trước bi nhiêu, vài bữa nữa sẽ bổ sung ảnh mới sau khi hồ hoàn tất 100 % .
    Dĩ nhiên nhìn thì có vẻ hơi xấu nhưng mà có thể đổ thừa do hồ mới setup nên như vậy :P . Mỗi một hồ luôn có một thời điểm đẹp nhất của nó ; đó là thời gian khi các cây trong hồ phát triển cứng cáp , đồng loạt và khi đó mọi thứ mới đi vào nề nếp ( nước ổn định ; nền vững chắc , rễ ăn sâu ,cây mọc nhánh v...v...) tạo sự hài hòa .( gần như là 2 tháng sau khi setup.)
    Đây là ảnh góc trái của hồ :
    [​IMG]
    Đây là góc phải :
    [​IMG]
    Chính giữa :
    [​IMG]
    Và toàn hồ :
    [​IMG]
    Tạm thời xin phép được ngưng tại đây ; sẽ up date sau !
  5. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cái nì là con hải sâm mà, đâu phải cá, mà con nì sống ở biển muh!
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cả làng đi đâu hết rồi, để topic sang trang 2 nè
    BÁc Tiến ơi cái ngọn thanh điệp và Thanh Hồng điệp của em nó bị vặt trụi hết ngọn, em tìm mãi chưa ra thủ phạm. Chẳng lẽ là bọn Hồng xá???? Mấy cái ngọn đẹp nhát bị xơi tái, tức quá
  7. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vô lý nhể! trong bể gồm những loài gì, kể ra có thời gian nằm ngắm một lúc là ra ngay, chả lẽ lại là Cầu vồng, từ xưa đến nay THanh Hồng điệp ít bị ăn, kiểm tra lại và thôngb áo để mọi người biết để tránh nhé
  8. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần GC định nói rồi lại quên, cầu vồng là chúa ăn cây trong bể cá đấy mọi người ạ.
    Hôm nọ đọc sách về cá, có nói rõ ràng là trong thành phần thức ăn của cầu vồng nhất định phải có thêm thức ăn xanh (tảo xanh hoặc lá xà lách ngâm mềm trong nước). Nếu không thì chúng sẽ xơi rong rêu trong bể thôi.
    Một vài loài cá khác như chuột đen, chuột hề, một số loài họ barbus, họ cá sặc... cũng có thói quen này.
    Người ta còn khuyến cáo là trong bể nuôi chuột hoặc cầu vồng thì không nên trồng riccia. Nếu muốn trồng thì phải đảm bảo cung cấp thường xuyên nguồn thức ăn xanh, nếu không thì chúng sẽ gặm sạch hết !
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Từ cái hôm nó xơi Rica, em 0 kiếm đươc bèo tấm là em đã bóp thêm lá xà lách cho nó ăn. Thế mà nó chê, ăn hết Rica rồi mới thèm ngó ngàng đến rau tươi
  10. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì, bèo tấm đến nhà tớ lấy, thoải mái về thả vào chậu vừa cho ăn vừa nhân giống luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này