1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá cảnh online - Phần 1. Đã có phần 2, mời các bác tiếp tục nuôi cá nàoooo ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coi77, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin là mọi người không bỏ, và nên chăng mỗi khi trên aquarium bird có tin thật hay bạn nào có điều kiện tuyển chọn sang đây nhé.
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bể mới của em đây
    Em được bác Tiến tặng cho đôi CD cá cảnh, xem xong nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đàm đìa, đêm quên ăn ngày quên ngủ quyết tâm setup lai cái bể 80 đang nuôi Ali của em.
    Sau vài hôm nhùng nhằng 0 làm được. 1h trưa thứ 7 em mò lên Fivi mart làm 1 túi Tracatu, sau 5 phút lơ ngơ trong cái ma trận ấy em cũng làm được 1 gói với giá 3500. Tiếp đến là em lên mua cây trên bác Hoà, hy vọng là xin bác Hoà ít đất mùn. Kết quả là bổ sung được 2 bó Hồng Liễu, 2 bó Hồ Liễu, 3 bó Diệp Tải Hồng lá kim nhưng không lấy được đất mùn. Em lại lọ mọ lên tận vườn đào Nhật Tân thó ít đất về, trong lòng hào hứng và vô cùng sung sướng mặc dù từ sáng có mỗi 2 cái bánh ngọt bé như cái lưỡi mèo vào bụng.
    Về đến nhà bỏ đống cây cối, Tracatu với đất xuống là em nhào vào bếp nạp năng lượng, ngồi nghỉ và bắt đầu vào công việc. Việc đầu tiên là vớt cá, nhổ cây, lôi cái lớp DBO cũ trong bể nhỏ ra, lôi đá từ bể Ali cho sang, bơm nước, vớt Ali sang, OK xong dọn nhà cho ali. Trộn phân nền theo công thức của bác Tiến và Wonbin, hì hụi bốc cát đá cho vào bố trí phần nền. Bơm 70% nước vào bể, chạy máy lọc cho trong rồi hút bớt ra cho đỡ bẩn, lại bơm thêm nước, OK bắt đầu trồng cây. Say mê cắm cắm nhổ nhổ trong tư thế trung bình tấn khoảng 50 phút, mỏi rã rời. Lại hút nước, chủ yếu là hút bọt bẩn, rác rến, bơm nước chỉnh lại cái đèn, đậy nắp, lau dọn nhà cửa xong. Lúc ngồi ngắm thành quả em mới phát hiện ra là cái ngón chân cái của em nó sưng tấy đỏ, đau nhức kinh khủng, chắc do đứng trung bình tấn lâu quá trên cái nền nhà ướt, với đống giẻ lau nên mới ra nông nỗi. Không sao nhìn cái thành quả nó cũng không đến nỗi tệ. Chiều nay lên Hoài mua ít rêu cá đẻ cho vào

    Xong cái nền
    Xong cây
    nước trong, ngồi ôm chân đau ngắm bể cá
    Em xin ý kiến đóng góp của mọi người để nhanh chóng bổ xung và sửa chữa. Xin cám ơn
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Cái bể tuyệt quá! Theo em, ngoài nuôi cá, bác nên nuôi thêm con gì đó độc độc một tí như giông hay rùa cho nó đỡ phí bể. Cho thêm vỏ ốc hay cái gì đó cho đẹp thì càng tốt.
  4. nttuan_bnd

    nttuan_bnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    he he, em thấy có một loại rùa mehico vẫn bán ngoài thị trường đấy nhưng nó toàn xơi cá thôi, mà hình như nếu đói thì chơi cả cây. Nếu nuôi bể rong chắc chỉ mình nó
  5. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bể mới tienbm
    Sau một tuần setup bể đã hoàn thành, xin trình bày khoe tý
    [​IMG]
    Hôm nay mua một đàn cá mới sau vụ thảm sát CO2 (50 con Neon - 20 con Thủ vĩ đăng - 2 con mút rêu - 4 con Chuột hoa + 2 con Bảy màu sống sót sau vụ thảm sát
    Tôi quyết định trình làng bể mới setup xong
    Kích thước: 1,4 x 0,45 x 0,65m
    Ánh sáng: 3 x 1,2m neon Osram 40W- 860
    Máy lọc: Atman EF-4
    Không CO2
    Vài góc bể:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoe
    Hôm qua sau khi ở nhà bác Hoà qua nhà satthuhongkong nghe thông tin Hoài mới về có nhiều hàng mới anh em Cò Còi nghiến răng mua hết 300 000 tiền cây, tổng cộng: 2 chậu Hồng Hồ Điệp, nủa lạng Rêu cá đẻ, 1 chậu súng Tiger, 2 búi Ngưu Ma Chiên, 1 bó Diệp Tai Hồng lá dài, được bác Hoà khuyến mãi cho 1 bụi Chân Trâu. Đem về hí hửng, cả tối chổng mông lên trồng cái đám Ngưu Ma Chiên mỏi hết cả lưng :P Đến đêm mới xong... phù ngồi ngắm trông cũng tạm ổn, vì cái bể của em có chiều sâu của bể nhỏ quá nên trồng khó đẹp được, thôi thế cũng ngon rồi. Tiếc là quên 0 mang máy ảnh về, chụp tạm = mobile :D
    Rêu cá đẻ buộc vào 2 hòn đá suối
    Lún phún mấy cọng Ngưu Ma Chiên
  7. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khoe tiếp Bể 3,05m sau 1 tháng setup
    [​IMG]
    Cắt cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ậy, cái topic của mình gần hết 100 trang rồi đấy. Các bác nhiệt tình gửi hình quá, em sợ tiệc chóng tàn....
    Mấy bác cho em hỏi là ở Singapore có chỗ nào bán cá rẻ, dành cho những kẻ ham chơi ít tiền như em không. Bác nào quen biết giới thiệu thư tay cho em với. Cuối tuần rồi, em hỏi 1 cái hồ cá 3ft (khoảng 1 m), chỉ kèm phụ tùng thôi mà đã hết 8 triệu rồi. Một con neon nó bán cho 25.000 đồng. Em hãi qúa, đang định kiếm chỗ nào bán kính để tự dán hồ đây.
  9. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Về việc hết 100 trang đã có giải pháp nối tiếp nên đâu có ngại.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ui ui bể của bác archpad đẹp quá. Em chúc mừng bác archpad nhé, Hồng liễu và Chân Trâu Nhật Bản lên ác quá nhỉ. Ước gì bể của em cũng được như vậy.
    Bể của em chụp lúc 11h45'' đêm thứ 3, 27/7/2004. Sau 4 ngày setup:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này