1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá chép của ông Táo

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sát hạch của Đăng kiểm Ngọc Hoàng hầu kiếm tìm cho được cái xế hộp ngon nhất, cho dù chú Tôm nhà ta cũng vượt được Vũ Môn do có tài bật cao, cao hơn cả Cá Chép, nhưng vì lễ cống nhỏ hơn nên bị Ngọc Hoàng đánh trượt với lý do có?Kứt ở trên đầu (Dân gian thường có câu Giống tôm lộn *** trên đầu là xuất phát từ miệng Ngọc Hoàng tại cuộc thi đó)
    Khoa học ngày nay đã minh oan cho chú Tôm nhưng sự công bằng thì không dành lại được cho chú. Mọi người cũng không nên nhầm một điều rằng sở dĩ con người ta thường bỏ đầu tôm đi không ăn là vì đầu tôm không có vị gì, chứ không phải là do đầu chú có chất bẩn kia. Thực ra, xét theo quan niệm mỹ học cổ xưa thì diện mạo chú Tôm có tướng hơn chú Cá Chép. Nào bộ giáp cứng cáp này, nào hai lưỡi kéo mạnh và sắc này, thêm lưỡi gươm nhọn hoắt với gai tua tủa này. Còn cá chép thì sao? Ngoài 2 cái ria thì chẳng có chi cả, ngoài ra còn Stupid nữa chứ: Vào những đêm rằm trăng sáng họ hàng nhà tôm thường kéo nhau bơi nổi mặt nước, thi nhảy cao để đón trăng trong khi chú chép thấy cái bóng trăng in dưới đáy nước lại tưởng trăng thật, rúc mãi rúc mãi chả thấy trăng đâu...
    Một vài tản mạn về ngày 23 tháng Chạp...
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 24/01/2006

Chia sẻ trang này