1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...::: Cá chọi - Cách nuôi, cách huấn luyện, chăm sóc, để có 1 con chọi chuyên nghiệp và đẳng cấp ::

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chua_ngan_ai_bao_gio, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    ...::: Cá chọi - Cách nuôi, cách huấn luyện, chăm sóc, để có 1 con chọi chuyên nghiệp và đẳng cấp :::...

    Xin chào các bác thích cá, đặc biệt là "cá chọi"
    Em có một con cá chọi (bạn em nó cho được mấy hôm rùi), em thấy cũng rất thích, em không biết là nuôi nó làm sao? cho ăn gì? làm thế nào để nó chọi tốt được? hix! Em muốn tham khảo các bác cũng thích cá chọi cho em lời khuyên nha!

    Rất mong nhận được góp ý của các bác gần xa!

  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 10 năm tớ cũng nuôi.
    Ăn thì cho ăn jun đi bắt ở cống rãnh
    Ngủ thì để nó dưới gậm giường.
    Nghỉ thì thi thoảng vứt mấy con bẩy màu vào chó nó bục.
    Trước khi chiến cho nó vào ống bơ xóc lọ vài xát cho máu.
  3. hoang_luan

    hoang_luan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em nuôi cá chọi toàn cho ăn Jun vớt ở cống rãnh hoặc bọ gậy.
    Muốn cho nó "máu" phải "om" trong các phi nước bể nước tối tối hoặc để thêm 1 mảnh gương con vào bể cho nó train.
    Ngày xưa em có 1 con vô địch khu.
    Được hoang_luan sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 18/05/2007
  4. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đầu, về em toàn cho nó ăn cơm với cả mỳ tôm thui, hihi! nhưng mà cho ăn cơm nó không ăn mấy mà lại hay phải thay nước vì nó nhanh bẩn lắm.
    Còn theo bác demanna cho nó ăn giun bắt ở cống rãnh thì....hic! eo ơi bẩn lắm! em chẳng dám bắt đâu. thanh niên roài mà còn nghịch bẩn quá ta! hihi
    Em mới nghĩ ra một cách là bắt muối cho nó ăn....hihi! hiệu quả thật, nó ăn muỗi như điên ấy các bác à!
    Muỗi thì nhiều vô kể, mỗi ngày em cho nó ăn khoảng chục con là thoải con gà mái, hihi! mà như thế vừa bớt muỗi trong nhà vừa sạch nước....hihi!
    Nhưng mà bác demanna bảo là phải sóc nó lên trước khi cho nó chọi em thấy không khả thi lắm,,,,hihi vì như thế em sợ nó ...chóng mặt mà chết mất.....
    Xin mời các bác khác vào thảo luận thêm nha!
    Rất hân hạnh được chào đón các bác!
    Thân ái!
  5. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    đúng loại tớ thích ..cá chọi hồng chiến là dai sức nhất ...cứ nhốt nó trong cái lọ càng nhỏ càng tốt , ko nên để ánh sáng vào ...khi mang ra chọi nó cuồng chân cuồng cẳng chiến rất kinh ..đảm bảo ko ngoạm hết đuôi đối thủ ko lấy xiền.... keke
  6. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi cách chọn 1 con cá chọi tốt như thế nào, hôm nọ em ra cửa hàng cá cảnh ở đuờng Hoàng Hoa Thám, có rất nhiều màu khác nhau, chẳng bít là nên chọn con như thế nào, bạn em nó cũng chẳng bít chọn thía nào, thế là quyết định lấy con màu đỏ, hihi! nhìn nó đẹp đẹp thui chứ chẳng bít nó có chiến không! hihi!
    Hay mình tổ chức làm hội chơi cá chọi ở đây, thỉnh thoảng giao lưu các bác nhé! hihi!]
    Em có 1 con xin góp đầu tiên! khà khà!
    Xin mời các bác vô tham gia cho nhộn! hihi!
    Thanks các bác quan tâm!
  7. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đầu bẹp, môi trề, mang rộng, thân lép, mắt cụp...
    Nếu chọn chọi hồng thì đừng chọn con lên vệt xanh ở thân, loại này yếu lắm (kinh nghiệm đúc kết)
  8. huyminhvtc

    huyminhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa tớ có om 1 con, nghe mấy anh lớn bảo phải om xuống dưới đất rồi dục lỗ ở miệng cho nó thở. 2 tháng ko cho ăn uống gì, luc lấy lên vẫn nguyên hình cá nhưng chỉ lắc 1 phát là con cá tan luôn trong nước, tiếc đứt ruột!
  9. chua_ngan_ai_bao_gio

    chua_ngan_ai_bao_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Con của em màu xanh đen, phần đuôi hơi đỏ 1 chút, mắt nó mở to chứ không cụp,,,hic! đuôi nó dài và xoè rộng....hic! không có hình ở đây, không bít nó chọi có tốt không nhỉ? hihi!
    Tham khảo ý kiến các bác! hihi!
  10. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà lại nhớ con "thần sét" của em...bách chiến bách thắng. Đi đến đâu đất bằng dậy sóng, người người khiếp sợ, nhà nhà khiếp đảm. Nỗi kinh hoàng của dân chơi cá.
    Nhưng chết thảm quá, em nó chết vì đói T_T. Chỉ nhớ hôm đấy vào buổi chiều, mang giun cho em nó ăn để lâm trận vì cũng cả tuần không cho em nó ăn, nhưng than ôi......
    Từ đấy không nuôi cá nữa

Chia sẻ trang này