1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả cuộc đời tôi đi tìm câu trả lơi cho câu hỏi tại sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruou_hoahongvaem, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời tôi đi tìm câu trả lơi cho câu hỏi tại sao

    Trong cuộc sống đôi khi thật buồn và chỉ biết chấp nhận và đau thương cho bản thân mình.Tôi xin kể câu chuyện đời mình để các bạn đọc và cho mình 1 lời khuyên hay trả lời cho mình câu hỏi tại sao nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình và 1 người bạn chơi rất thân với nhau cùng nhau sống và hoc tập từ lâu bố mẹ bọn mình coi 2 đứa như con cái của cả 2 nhà từ 5 năm nay.Bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau thậm chí 1 người buồn thì người kia cũng chẳng vui
    Rồi đến 1 ngày hắn nói với tôi là đang có cảm tình với 1 cô gái hơn tuổi hắn tôi ủng hộ cả 2 tay luôn vi đối với tôi tình yêu không phân biệt tuổi tác.Thế rồi tôi cùng hắn hay qua nhà cô bé chơi.Ở phòng cô bé còn có 1 cô bạn cũng hơn tuổi bọn tôi không hiểu thế nào tôi lại có cảm tình với người đó.Từ đó tôi hay sang chơi và có gắng làm tất cả những gì có thể cho 2 người đó.
    Rồi bạn tôi thất bại cô bé đó đi lấy chồng nó buồn ghê lắm người đó và tôi cố gắng làm nó hết buồn.Từng ngày trôi qua người đó và bạn tôi trở lên thân thiết.Tôi làm tất cả để không mất bạn mà cũng vì tôi yêu người đó quá nhiều
    Nhưng tôi là 1 kẻ ngu ngốc mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa đối với người đó.Rồi tôi thấy thái độ của người ấy đối với tôi khác đi mỗi lần cần công việc người đó mới gọi đến tôi con khi tôi thấy người đó buồn tôi tới thì người đó đều tỏ ra xa cách và lấy cớ là bận dù không có việc gì bận cả tôi cảm thấy bất lực dù rất mong người đó vui vẻ
    1 ngày tôi hỏi bạn tôi có phải 2 người yêu nhau không thi bạn tôi nói nói có thể và nói từ nay không còn là bạn của tôi nữa????????? tôi cảm thấy bế tắc vì tự nhiên mất đi 2 người quan trọng nhất trong đời tôi vận nói với hắn là dù bất kỳ chuyện gì tôi vẫn coi hắn là bạn nhưng đối với tôi bầu trời đã sụp đổ.tôi lao vào cờ bạc đập phá rất nhiều từ đó tới nay tôi và người đó không thể nói chuyện được với nhau mỗi khi nhìn thấy bạn mình thì hình bóng người ấy lại trở về làm tôi càng buồn hơn
    bây giờ tôi và bạn tôi cùng sông trong 1 nhà trọ mỗi khi người ấy gọi điện đến cho bạn tôi (mỗi này rất nhiều lần nhiều lúc trong đêm)tôi lại cảm thấy buồn vô hạn chỉ trách mình sao không thể làm gì được dù đã rất cố gắng.Bạn tôi đã có lần chỉ thẳng vào mặt tôi và nói là đừng làm phiền người đó khi ấy tôi giân vô cùng như chỉ biết trách bản thân mình vô dụng
    TÔI phải làm gì để mình có thể tiếp tục sống mà không nghĩ về cô ấy được
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè hay nhỉ, người yêu hay nhỉ !!!
    Rõ ràng là bạn anh cũng chẳng tốt đẹp tử tế gì, con trai nếu đang hoàng thì ai lại đá phốc bạn mình đi như thế, dù vì bất cứ lý do nào.
    Còn người anh yêu thì chả yêu anh. Cũng rõ ràng như 2 với 2 là 4 ấy
    Dọn nhà đi chỗ khác mà ở. Chả nhìn thấy mặt bạn anh thì cũng chả nhớ nhiều đến cô gái kia. Khỏi bị tra tấn tinh thần
    Vẫn tiếp tục sống thôi, vẫn tiếp tục nhớ đến cô gái kia. Chả sao cả. Nhớ mãi rồi cũng chai đi thôi. Rồi sẽ có cô gái khác điền vào chỗ trống. Không lâu lắm đâu
    Anh đừng có nghĩ là sẽ nhớ cô ấy cả đời. Vô lý lắm. Sức mạnh của con người chính là biết quên lãng đấy, mình quên lãng nhanh hơn mình tưởng nhiều.
    Còn cứ tiếp tục ở lại đó mà nhìn ông bạn đểu của mình cặp kè với người trong mộng của mình thì thực sự anh giận bản thân anh là đúng : Quá nhu nhược, và ngốc nghếch nữa
    Thời buổi này mà cũng còn người như thế này à ? Khó tin ghê
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cái này phải chuyển qua box tư vấn :nhưng mà nói nhỏ một câu thằng bạn ấy của bạn là thằng ngu vì bạn bè mới là tất cả thôi.Bạn bè thì có nhiều mà người yêu thì chỉ có một nó đã chọn một mà bỏ nhiều thì khôn thế nào được,đừng coi nó là bạn đừng oán trách cô bạn kia vì cô ấy ko có tội chỉ là đi theo tiếng gọi của zai thôi! Đừng buồn mà làm gì?nếu nó là bạn thân của bạn thì ko nói một lời và đi ra khỏi cuộc sống của nó.Chúc vui!
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Còn gì để nói nhỉ ... chuyển nhà thôi chứ sao nữa.
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chán cả thằng bạn bác lẫn chị người iu hụt của bác.
    Mà em thấy, thằng bạn bác...hèn bỏ xừ
  6. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy phải tự trách mình mới phải vì nếu mình làm cho cô ấy yêu mình từ đầu thì mình đã có cả 2 bạn bè và cô ấy

  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tự trách mình thì xem chừng cũng có vẻ nghĩ hơi quẩn quá chăng ? Có lẽ là khi mất đi một cái gì đó quý giá thì bản thân mình mới thấy hối tiếc là mình chưa cố gắng để gìn giữ nó. Cuộc sống là thế, biến hóa khôn lường, làm sao mà biết mình được mất những chi. Nên bạn đừng tự trách mình, bản thân mình mất mát như vậy đã đủ khổ rùi, coi như một kinh nghiệm để lần sau cố gắng gìn giữ hơn, nhất định không để mình phải hối tiếc nữa. Cũng đừng trách hai người đó. Có thể họ cư xử chưa khéo lắm. Nhưng tình yêu không có tội, tự nhiên nó chợt đến chợt đi. Lúc đầu chắc họ cũng ko ngờ lại đến được với nhau, lại có chuyện rạn nứt giữa 3 người. Nếu còn có thể, hãy trân trọng tình bạn. Còn không, mình cũng nghĩ bạn nên lánh mặt cho thoải mái cái bản thân mình. Chúc vui !
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí ko phải, cậu mắc bệnh nan y sao mà giật quả tít "cả cuộc đời" vậy ? Hoá ra từ h đến cuối đời cậu coi như là thằng vứt đi ah ???
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 lần mới hiểu ra vấn đề. Bạn chẳng việc j` phải nặng nề chuyện này cả. Không yêu (được) con này thì yêu con khác, không có thằng bạn này thì có thằng bạn khác. Cuộc đời này còn nhiều thay đổi lắm.. coi như là một lần đổi thay thôi, thoải mái đi
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    " Bạn tôi đã có lần chỉ thẳng vào mặt tôi và nói là đừng làm phiền người đó khi ấy tôi giân vô cùng như chỉ biết trách bản thân mình vô dụng" ---------> Rõ ràng là bạn nhún nhường quá mà. Lúc đó phải đấm cho một cú cho nhẹ bớt lòng, vệc tự trách bản thân cũng đỡ phần day dứt. Sau đó điềm nhiên ra đi.
    Có người bạn tốt thật là quý giá, Nhưng nếu chính người mà mình tin tưởng đó gây đau khổ cho mình thì thật thế giới như sụp dưới chân.
    Bạn chuyển nhà đi chứ. Đây chỉ là một giai đoạn để chứng tỏ xem bạn có khả năng bước qua những khó khăn rồi tìm thấy niềm vui thật sự của mình mà.

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này