1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả cuộc đời tôi đi tìm câu trả lơi cho câu hỏi tại sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruou_hoahongvaem, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Nghe cái tên topic mà choáng, tưởng ông bạn này gặp chuyện gì ghê gớm lắm. Làm thằng đàn ông sống ở trên đời, còn bao nhiêu việc phải lo, hơi đâu mà chán đời thế. Tưởng ông bạn bị thôi việc hay mất chức thì vào an ủi tí, chứ kêu ca khóc lóc vì 1 cô gái và 1 thằng bạn dở hơi thì mình xin té.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhầm , mình có thể khẳng định như vậy
    thứ nhất : tên kia không phải là bạn thân của bạn , nếu là bạn thân , họ sẽ không để thứ tình cảm không chắc chắn kia chen vào tình bạn thân thiết như vậy . Có thể bạn coi người ta như anh em , nhưng người ta có coi bạn là anh em không thì lại khác .
    thứ 2 : cô ta cũng không phải là người xứng đáng để bạn yêu , 1 kẻ đứng núi này trông núi nọ , sẽ gặp chính những gì mình đã làm , còn tên kia , chỉ mới chia tay người yêu đã có thể quay ra tán tỉnh bạn gái của bạn mình thì cũng sẽ không có hậu đâu
    thứ 3 : cái thứ tình cảm mà bạn dành cho cô ta cũng chẳng phải tình yêu gì , bạn không biết làm gì , chỉ ngồi nghĩ quẩn , cái tiếc là mình đã nhận nhầm bạn , nhận nhầm người để gửi gắm tình yêu mà thôi.
    nếu bạn sống tốt , không ngại gì sau nay khong có những người bạn thân quanh bạn , những cô gái tuyệt vời yêu thương bạn.
    Hãy tự tin là chính mình cái đã , rồi mới nói đến chuyện " hỏi tại sao ( câu này xứng đáng đựơc nhuận bút của báo HHT nhỉ ? )
    Gút lắc
  3. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thanks you
    từ những lời nói của bạn mà tôi đã nhận ra nhiều điều mà trước đó tôi chưa nhận ra để mình có thể sống khác
  4. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi những tâm sự
    Tôi đã có 1 ngôi nhà mới tuy hơi lẻ loi(vì giờ sông 1 mình) nhưng đã bớt cang thẳng và nhận ra nhiều điều mà trước đây mình chưa kịp nhận ra
  5. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Sẽ qua nhanh thôi mà
    đời còn dài là con trai ko việc gì phải ngán
    phải ko cậu
  6. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bạn à ! trên thế giới có một nửa thế giới là fụ nữ đó! ko yêu được người này thì yêu người khác ,con trai mà làm gì yếu đuối thế?cố lên !
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bạn nghe nhá! mushroom di học, một năm sống một mình này, lúc đầu cũng có cảm giác buồn nhưng rồi quen mọi người cùng xóm trọ nữa,Chà, Vui kinh khủng ấy chứ !!!!!!!!!
    Cố lên!!!!!!!!
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đang ngồi đây để viết cho mọi người nghe tâm sự của mình thì 1 vở kịch bi hài giống kiểu MOLIE đang diẽn ra tại nhà tui.Thằng bạn thân của mình mang người yêu đến để ra mắt bố mẹ mình.Rât may mình không có nhà nhưng họ đâu để mình yên.Họ gọi điện cho mình để nói với mình rằng họ đang rất hạnh phúc tại ngay chính ngôi nhà thân yêu của mình dù biết mình ở xa cách đó cả trăm cây số.Cuộc đời nhiều lúc vui thật các bạn nhỉ
    CUỘC ĐỜI CÓ NÊN XÔ ĐẨY NHAU NHƯ THẾ HAY KHÔNG TÔI CẦN 1 SỰ CHÂN THÀNH TỪ CÁC BẠN
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hở, ôi trời, này anh bạn, tôi mà là bạn, sẽ gặp cái thằng bạn ngu ngốc của bạn và nói thẳng vào mặt hắn: tao bố thí cho mày cái con đó đấy (xin lỗi nói hơi bậy tí). Nhưng mà nói thật, tôi ko hiểu bạn là cái loại đàn ông kiểu gì nữa, có thể còn chưa đủ chín chắn (biểu hiện là có những người bạn như thế và theo đuổi những người con gái như thế) Hãy là mình, bạn ko sai, chỉ sai khi làm bạn với những người như họ. Hãy để họ ở sau mình và nhìn về fía trước, chúc bạn may mắn
  10. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Nói thật nhé! Nếu cậu dùng dấu chấm và dấu phẩy đúng chỗ hơn thì chắc chắn cô bé kia đã yêu cậu rồi chứ không phải anh bạn của cậu.
    Chúc vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này