1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CA CUOC

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi PHONGVAN2803, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PHONGVAN2803

    PHONGVAN2803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có một gã đàn ông đi vào trong quan bia. Gã lôi chiếc ghế ra và gọi vài vại bia để uống, gã nốc trọn vại bia và gọi chủ quán đến nói:
    - Tôi cá với ông 100$, tôi có thể cắn vào mắt trái của mình
    Chủ quán nghĩ một lát và đồng ý. Gã lập tức đưa tay lên tháo mắt trái của mình ra và cho vào miệng. Chủ quán đành phải đưa cho gã 100$.
    Sau khi uống xong vại bia cuối cùng, gã lại chủ quán lại và nói:
    - Tôi cá với ông 100$ nữa, tôi có thể cắn vào mắt phải của mình.
    Chủ quán nghĩ:" lúc nãy mắt bên trái là mắt giả rồi, mắt bên phải không thể là mắt giả được"
    Chủ quán trả lời:
    - Được tôi đồng ý.
    Thế là gã liền đưa tay lên lấy hàm răng giả ra khỏi miệng và đưa lên mắt phải. Chủ quán đành mất thêm 100$ nữa.
    Cá xong gã cầm vại bia của mình đi ra góc quán ngồi cùng với đám bạn nhậu. Một lúc lâu sau gã đi lại bên chủ quán và nói:
    - Lúc nãy tôi thật quá đáng với ông, tôi nghĩ lại và rất ân hân. Bây giờ tôi sẽ cho ông cơ hội để gỡ lại. Tôi cá với ông 1000$ tôi có thể tè qua đầu ông vào chiếc cốc đặt cách tôi 10m.
    -Được. "Mày thua chắc rồi con ạ" Chủ quán nghĩ.
    Thế là tên bợm đứng lên bàn và tè tung toé ra sàn nhà và lên đầu chủ quán và không có một giọt nào vào chiếc cốc.
    Chủ quán phá lên cười:
    -Mày đã thua rồi hãy trả cho tao 1000$.
    Tên bợm nói:
    - Còn tao thì cá với bọn ngồi trong góc kia 2000$ là tao có thể tè lên đầu mày.
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác này thông minh.

Chia sẻ trang này