1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca dao em và tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ttvnol_01, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ca dao em và tôi.

    Ðêm qua chớp bể mưa nguồn
    Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng ?
    Cá buồn cá lội tung tăng
    Anh buồn anh biết đãi dằng cùng ai ?


    Vâng đông đã sang thật rồi cái rét hiu hiu mà cũng làm cho lòng mình lành lạnh , lật trái lật phải , khổ thế cái đệm sao mà mềm vậy , cái lòng người cũng mềm thế sao , đã từng nhớ từng mong , vậy mà lại hận lại thù , không biết rồi còn thế nào ?? Ngày đấy như lạc buớc , dám đánh đổi cả phần đời .

    Ðêm qua mới gọi là đêm,
    Ruột xót như muối, Dạ mềm như dưa !


    Ừ thì đằng nào mà chẳng mất ngủ , thôi làm nốt ly cafe nguội này vậy , ừ thì râu kệ nhỉ mày cứ mọc thoải mái , để râu không phải là già , để râu không phải là dê , để râu không phải là ngông .Ừ thì đèn , sáng này không bằng "ánh sáng ban ngày" nhưng mà để chong đèn còn đếm tiền ....toàn những tờ " trâu xanh".Ừ thì cửa , cần gì phải đóng , mở toang ra mình minh bạch trong sáng như pha lê , lại còn vô sản nữa ,vậy thì đóng cửa ích chi?? Ừ ! nào cõi nào bằng cõi tâm linh , xin hãy tha thứ cho những gì lầm lỗi

    Ðêm qua đốt đỉnh hương trầm
    Khói lên nghi ngút, âm thầm lòng ai...

    Cái nào được gọi là vô thức , cái nào là duy ý , cái nào coi là duy tâm , triết à tí tẹo mà cũng bày đặt ? Hay bản năng đi , mà không được chứ , ít ra cha và mẹ còn đang mong và hi vọng mình nhớ lời dậy bảo .
    Nhớ , nhớ, nhớ rồi phải hết nhớ đơn giản thôi mà , bạn bè đầy ra đó thôi ,

    Ai về đường ấy hôm mai
    Gởi dăm điều nhớ gởi vài điều thương.
    Gởi cho đến chiếu đến giường
    Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.






    NEW
  2. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ðêm qua Nguyệt lặn về Tây
    Sự tình kẻ đấy người đây còn dài...
    Trúc với mai, mai về Trúc nhớ
    Trúc trở về mai nhớ trúc không ?
    Bây giờ kẻ Bắc người Ðông
    Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư!

    Như vậy là như 1 lời nguyền , có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa cái cảm xúc đó sẽ tan đi và lắng chìm vào nơi đó , cái nơi mà ngày đấy họ dã cùng cảm nhận và cùng sẻ chia, biết đến chăng ? khi đó cái gì còn cái gì mất thì cũng đều là kỉ niệm thôi.
    Ðêm khuya đèn tắt nhang tàn
    Dế kêu rỉ rả dạ càng sầu riêng.
    Trao lời mà chẳng trao duyên
    Cũng như trao thảm trao phiền cho nhau.

    Thôi ngủ đi chứ nhỉ , mấy giờ rồi mà còn thức như vậy rồi ngày mai còn có sức mà làm chứ .Đồng tiền của nó có hơn đồng tiền của ....cũng nó khi xưa?
    áo xông hương của chàng vắt mắc
    Ðêm em nằm em đắp lấy hơi
    Gửi khăn gửi túi gửi lời
    Gửi đôi chàng mạng cho người đường xa.
    Vì mây cho núi nên xa
    Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.

    Thật chứ?
    NEW
  3. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cao li sắc với ngưu hoàng
    Uống không mát dạ bằng thiếp với chàng gặp nhau.
    ***
    Còn đêm nay nữa mai đi
    Lạng vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề !
    ***
    Yêu nhau tâm trí hao mòn
    Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau.
    ***
    Yêu nhau vạn sự chẳng nề
    Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
    ***
    Con dao vàng rọc lá trầu vàng
    Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa...
    ***
    Ðôi ta như rắn liu điu
    Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau!
    ***
    Thương anh, bụng sát tận da
    Anh thì không biết tưởng là đói cơm!
    ***
    Ðôi ta như thể con tằm
    Cùng ăn một lá cùng nằm một nong.
    Ðôi ta như thể con ong
    Con quấn con quít, con trong con ngoài!
    ***
    Qua cầu ngả nón trông cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu . . .
    Qua đình ngả nón trông đình
    Ðình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu !
    ***
    Chỉ ngũ sắc xanh đỏ tím vàng
    Bùa yêu ăn phải, dạ càng ngẩn ngơ .
    Biết rằng trong đục mà chờ ?
    Hoa xuân mất tiết, dễ mong nhờ cậy ai ?
    ***
    Ðêm qua anh nằm nhà ngoài
    Thấy em thở vắn than dài nhà trong.
    Ước gì anh được vô phòng
    Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.
    Ơ mà hay đáo để .....
    NEW
  4. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn đúng một tháng nữa là tròn 4 năm cái ngày BÁC đi học, Bác nhỉ. Cái ngày ấy thật là buồn. Nay thì Bác đã xong rồi, còn Tễu em vẫn đang phải chiến đấu.
    Chốn quê nghèo ta có mình
    Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người

    Ôi ! Giá như tham vọng của bác đừng quá lớn như vậy bác nhỉ
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chào ttvnol_01 !
    Theo quy luật tâm lý , con người ta khi nhớ , khi thương rồi lại chuyển sang hận thù là 2 thái cực của tình cảm , để rồi sẽ được chuyển về trạng thái cân bằng , bão hoà ! Chúc vui vẻ !
  6. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To : Ngoài tỉnh trong mơ .
    Có lẽ bạn cũng hiểu rõ mình đấy nhỉ , cám ơn sự chia sẻ của bạn !
    Đúng thật đấy , trong cuộc thì cứ mơ mơ ung ung , chứ bên ngoài họ tỉnh táo lắm !

    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay !
    _Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu.
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
    Chim vào ***g biết thuở nào ra ?

    NEW
  7. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thử cảm nhận thơ Vi Thuỳ Linh cho nó ... hiện đại ?!
    Ca dao ơi là ca dao !
    Cắt nửa vầng trăng , cắt nửa vầng trăng ...
    Chặt đôi câu thơ , bẻ đôi câu thơ ...
  8. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To Người xa lạ 11 .
    Cám ơn bạn rất nhiều vì quan tâm tới Topic của mình , nhưng xin phép bạn Vi Thuỳ Linh chỉ làm được đến hạn như thế này thôi , dẫu sao bạn cũng là người yêu thơ , chép tặng bạn bài này của Chị ấy :
    NHỮNG ĐỐI LẬP
    Bố
    Mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần? lại sợ... tan ra?
    Mẹ
    Mặt trăng xa
    Con ngần ngại cận kề
    Con
    Vì sao lạc giữa
    Lớn lên và sáng bằng nước mắt
    Bầu trời không ngừng bão tố
    Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con
    Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ
    Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ
    Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
    Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
    Không biết lạc vào đâu
    Con
    Rơi
    Xuống
    Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao
    Đêm, sông cũng không ngớt sóng
    Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
    Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
    Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
    Hỡi những dòng sông!
    Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
    Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Chúc vui !
    NEW
  9. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lí do chậm??? tại sao lại chậm? Ko hiểu thế nào nữa .
    Anh sẽ cố gắng .
    Mấy lời em nói
    Anh hong khói để bền
    Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào !

    Dẫu đó có là sự thật , thì vẫn phải làm , bởi đâu là riêng việc đó cho ta .
    Bao giờ cho chuối có cành
    Cho sung có nụ cho hành có hoa.
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
    Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
    Bao giờ cây cải làm đình
    Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta .

    Quả đáng tội , vậy đấy.
    Ba cô đội gạo lên chùa .
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư .
    Sư về sư ốm tương tư
    ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu .
    Ai làm cho dạ sư sầu,
    Cho ruột sư héo như bầu đứt dây ?

    NEW
  10. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một bầu không khi ngột ngạt ởcái mảnh đất này .
    Nhớ ....
    Sông Ngân, há dễ bắc cầu ?
    Trai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.

    Chán nhưng buộc phải chịu.
    Chồng người xe ngựa người yêu
    Chồng em khố đũi em chiều em nuông.
    Vợ ta áo rách ta thương
    Vợ người áo gấm xông hương mặc người .

    NEW

Chia sẻ trang này