1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca Dao Tục Ngữ tân thời

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi home_nguoikechuyen, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Để râu không phải là già
    Để râu cho biết sao bà mê ông
    Nhúm râu đâu chỉ chùm râu
    Đó là nghệ thuật để ông sương bà
    -Thức đêm mới biết đêm dài ,
    Không em mới thấy tâm hồn thảnh thơi .
    Mẹ ơi con muốn lấy chồng
    Con ơi mẹ cũng 1 lòng như con
    Chồng em áo rách em chê
    Chồng người bóng loáng em mê tức thì
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Người khôn ăn nói nửa chừng
    Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo
    Thế là chúng oánh nhau to
    Bởi vì quanh quẩn chẳng thò ra luôn!
    Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
    Cớ sao em lại dễ dàng đem cho
    Ít ra cũng phải lấy 50 đô........
    ............
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tàn một đời hoa tan ba đời ****
    Gẫy một đời chim chìm một đời người​
    .
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Xin phép hai người này.Mình còn biết nhiều câu hay và tử tế hơn.Cá nhân mình đề nghị bạn từ sau đừng viết như vậy nữa.
    Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    em có bản khác :
    Để râu ko phải là già
    Để râu cho biết đàn bà đàn ông
    Để râu ko phải là dê
    Để râu cho biết ta mê đàn bà
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tớ có bản khảo dị đời 2004:
    Để râu không phải là gà
    Để râu cho biết ta là con dê
    Để râu không phải là (cá) trê
    Để râu ta chẳng pê đê tí nào
    Để râu đi, để đi nào
    Để râu (chị em) mới biết thế nào (là) đàn ông

    (Khổ quá không ép thành lục bát được)
    Mẹ ơi con muốn lầy giai
    Con ơi mẹ muốn những hai lần liền
    Con ơi bố muốn lấy tiên
    Bố ơi con muốn lấy tiền nhiều cơ

    Con ơi bố muốn lấy cô (giáo)
    Bố ơi, (cô) nên chỉ là bồ bố thôi
    Cháu ơi bà muốn lấy chồng
    Bà ơi bà chẳng có ông là gì
    Cháu ơi ông chẳng mần chi
    Bà ơi Bà cưới chồng đi là vừa.

  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ dưới xem ra lời ăn tiếng nói là của thời này nhưng không thấy đề tên tác giả do vậy tôi xếp tạm nó vào ca dao tân thời:
    Lục bát ế chồng
    (Không rõ tác giả)
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng.
    Làm sao trả có về không!
    Làm sao bắt có thành không hả giời!
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng
    Lâu rồi mình chẳng yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được, cả rình lại không
    Ới ời i ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này?
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Rồi mai mình sẽ bế bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Gió đưa bụi chuối te tàu
    Chồng nam vợ bắc làm giàu ai ăn]
    Đưa em xuất ngoại sang giàu
    Chồng cày trối chết vợ vào... .shopping
    Trên đời có bốn cái ngu
    làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu]
    Cưới vợ có bốn cái sầu:
    Bill ăn, trăng mật, khi bầu, sau sanh

Chia sẻ trang này