1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca dao tục ngữ , thành ngữ qua lăng kính của những người thích đùa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Romantic_mafia_, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa:
    Ra đường gặp lá vàng rơi
    Lấy chân di nát, không chơi hoa tàn
    Ngày nay:
    Ra đường gặp lá vàng rơi
    Đưa tay ra đón, cũ người mới ta
  2. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa:
    Ra đường gặp lá vàng rơi
    Lấy chân di nát, không chơi hoa tàn
    Ngày nay:
    Ra đường gặp lá vàng rơi
    Đưa tay ra đón, cũ người mới ta
    Ngày xưa cuộc sống thanh tao, nho nhã, chất lượng cuộc sống cao. Ngày nay đất chật người đông, cuộc đời bon chen, vơ bèo gạt tép, tằn tiện tiết kiệm, chả cái gì là vứt đi cả.
  3. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn sóng vỗ dập dồn
    Có cô bán trứng vịt ... lộn rất to
    Câu thơ miêu tả phong cảnh hữu tình vùng quê Hải Phòng
  4. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thương người như thể thương thân
    Thân mình chả tiếc, tiếc chi thân người
  5. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
    Anh đi anh nhớ quê hương
    Nhớ ai rúc rích trên giường đêm nao
  6. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa chả mất tiền mua
    Tiếc chi lời hứa khi lừa đảo nhau
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục vẫn là cái ao
    Ta đi ta tắm ao người
    Dù trong dù đục ao người vẫn hơn [​IMG]
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta rồi cũng sẽ già
    Sẽ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân

Chia sẻ trang này