1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca dao, tục ngữ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Tao_lao, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    ?oHôm qua uống nước đầu làng
    Cái quần rách đít mà chàng không hay
    Có may thì đưa em may
    Hay là chàng để giả ngây giả khờ?
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này nghe được đấy. Giờ mới biết người này cũng biết nhiều văn thơ "đặc biệt"!
    Jeno
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hehe... xin lỗi nhé, tớ rêu rao cái chuyện sưu tầm ca dao tục ngữ mà lại lặn mất. Dạo này hơi bận. Hôm bữa có type cả đống, nhưng bị cúp điện nên mất hết trơn.
    Thui để chừng nào rảnh sẽ type lại.
    Mà tớ thấy mấy câu ca... rao của Q xinh đẹp hay hay đấy
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này