1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca dao về Sài Gòn!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vi_doi_ma_di, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ca dao về Sài Gòn!

    He he he! Lúc nãy đi dạo vô tình thấy có một topic yêu cầu giúp đỡ tìm ca dao viết về Sài Gòn, định reply lại nhưng nghĩ rằng đồ cũ chắc không có nhiều người quan tâm nên thôi tạo topic mới cho bàn dân thiên hạ cùng xem vậy. Xin nói trước đây toàn là ca dao đời mới tức là không phải khuyết danh được sưu tầm lại mà do tôi vừa sáng tác tức thì đó nhen. Có sao nói vậy hen, thề không gian dối, nếu ai tin thì tốt còn không tìn thì cũng tốt luôn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức hen:

    1_Khuyên ai chớ đến Sài Gòn
    Chết không kịp ngáp, chẳng còn toàn thây./.

    2_Em là con gái Sài Gòn
    Anh nào không sợ ăn đòn: nhào vô!
    Quê hương: thành phố Bác Hồ
    Có em danh tiếng mặt rô lẫy lừng./.

    3_Anh đi, anh nhớ quê nhà
    Nhớ em đầu hẻm trông già thấy thương
    Nhớ em sáng tối cầm gương
    Nhớ em nằm nướng trên giường đến trưa./.

    4_Làm trai cho đáng nên trai
    Chơi bời khét lẹt xứng tài mày râu./.

    5_Ngày nào em bé cỏn con
    Bây giờ em đã lớn khôn thế này
    Xâm môi, cắt mắt, kẻ mày
    Khắp người hàng hiệu, ai "lầy" hơn em./.

    6_Nhà Bè nước chảy chia hai
    Dân chơi nào cũng chạy dài với em./.

    7_Gió đưa cành trúc la đà
    Tài năng chửi lộn ai mà hơn em./.

    8_Thân em như hạt mưa rào
    Hạt vào hàng "chat", hạt vào hàng ăn./.

    9_Gió đưa bụi chuối sau hè
    Sáng say, chiều xỉn, lè nhè như điên./.

    10_Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Phòng thi giám thị ngồi rình khó quay
    Khó quay em vẫn cứ quay
    Khi quay không được em xoay vòng vòng./.

    Tạm thời tôi sáng tác 10 câu thôi, nếu bà con có lòng ủng hộ và khuyến khích thì tôi sẽ viết tiếp còn không thì: "thôi là hết anh đi đường anh..."
  2. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đường Sài gòn vừa dài vừa hẹp
    Gái Sài gòn vừa đẹp vừa dê
    st

Chia sẻ trang này