1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá độ và "săn tình" trên sân quần vợt !!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi yeutraibongni, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutraibongni

    yeutraibongni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cá độ và "săn tình" trên sân quần vợt !!!

    Chưa bao giờ phong trào chơi quần vợt ở Việt Nam lại phát triển như bây giờ. Tại Hà Nội hay TP HCM, sân quần vợt mọc lên như nấm sau mưa. Thậm chí sân quần vợt còn len lỏi tới cấp xã của những miền quê xa xôi hẻo lánh.

    Thế mà ?ocung? vẫn không đủ ?ocầu?. Quần vợt đem lại niềm vui, sức khỏe cho nhiều người, nhưng quần vợt cũng đã khiến biết bao người điêu đứng vì những biến tướng không lành mạnh của nó. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến thú vui cá độ của nhiều đại gia hay lối chơi ?ophủi? của những tay vợt chuyên kiếm ăn bằng trái banh nỉ...

    Từ những trận độ vui... đến ?oquần vợt gạo?

    Dường như bất kì ai từng chơi môn thể thao này đều đã ít nhất một lần cá độ. Thường các tay vợt độ một vài hộp bóng, hoặc 50 đến 100 ngàn đồng/trận hoặc hơn tí chút để sau đó trả tiền sân, tiền nước và nhặt banh. Cũng đôi lúc là một chầu bia hơi, hay cơm trưa văn phòng...

    ?oCờ bạc gạo? là cách mà dân chơi cờ bạc chuyên nghiệp nói về một ?onghề? kiếm cơm hẳn hoi. Giờ đây, trong làng quần vợt phong trào Việt Nam cũng đang tồn tại một kiểu ?oquần vợt gạo?, nghĩa là có rất nhiều tay vợt thông qua trái banh nỉ để kiếm tiền, cả hợp pháp lẫn? bất hợp pháp. Trước đây, ở Hà Nội có sân quần vợt gần bờ hồ Hoàn Kiếm rất nổi tiếng, thu hút hầu hết những tay vợt máu mặt và chịu chơi nhất miền Bắc. Nhưng, hơn tất cả là ở đó thường diễn ra những trận cá độ hấp dẫn và đầy kịch tính. Sân chơi này rất đa dạng, có cả những trận chất lượng chuyên môn cao lẫn những trận trông chẳng giống ai. Ấy thế nhưng, giá trị của những trận độ thông thường là 5-7 triệu đồng, có trận lên tới vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu.

    Điểm đặc biệt của giới cá độ ở đây là chơi vào ban ngày, từ 10h sáng tới 15h chiều. Chủ sân thường không lấy tiền sân, nhưng lại được nhờ làm trọng tài ăn phần trăm, ngoài ra còn bán được rất nhiều nước và đồ ăn cho các tay vợt, nhất là vào mùa hè. Những cái tên như C.?Quảng Ninh?, H.?Hải Phòng?? đều trở nên rất quen thuộc ở đây. Những tay vợt kiểu này chơi rất ?ophủi?, trông chẳng giống ai nhưng hết sức hiệu quả. Khi độ với nhau, họ hiểu nhau rất cặn kẽ nên trận đấu thường rất căng thẳng. Thế nhưng, thỉnh thoảng cũng có một vài chú ?ogà gô? lọt vào tầm ngắm và bị họ luân phiên ?ochăn dắt? cho đến khi nhẵn túi.

    Tuy kiếm cơm bằng nghề này, nhưng đôi khi những tay gà độ lại gặp phải những ?ocao thủ? lạ mặt làm cho điêu đứng. Một gà độ ở Hà Nội kể: ?oMột lần, mình được giới thiệu một tay vợt lạ mặt mới ở TP HCM ra. Sau vài trận đánh chơi chơi vài triệu đồng, thấy ?okẻ lạ mặt? trình độ cũng bình thường, tôi quyết ?ochăn?. Trận sau đó số tiền độ là 10 triệu đồng, đối thủ vẫn bị tôi hạ đo ván. Đến khi những trận độ lên tới 40 triệu đồng, đối thủ mới lộ nguyên hình là một tay đánh độ bậc thầy và tôi liên tục chịu những thất bại chóng vánh?.

    Khi đại gia cá độ

    Chuyện ?ođại gia? chơi quần vợt chỉ là ?ochuyện thường ngày ở huyện?. Đương nhiên, đã là đại gia thì cách chơi, số tiền độ cũng phải ?oxứng danh anh hùng?. Sân chơi của họ cũng ?oVIP?: Sân đẹp, giờ vàng (17-20h) và phục vụ thật chu đáo. Họ thường thích chơi ở những nơi kín đáo. Trình độ của các đại gia thường không tốt, sức khỏe cũng hạn chế nhưng lại rất hiếu thắng, máu me cá độ.

    Những trận độ một vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng là chuyện thường ngày của giới ?ođại gia?. Thế nhưng, thỉnh thoảng các ?ođại gia? hứng lên lại chơi một trận độ kiểu: ?oMột chỉ?, ?oHai chỉ? thậm chí ?oBa chỉ?. Những người không am hiểu đều nghĩ rằng họ đánh 1, 2 hay 3 chỉ vàng gì đó. Thế nhưng, chuyện không phải đơn giản vậy. Sau khi đã ?ocài độ? xong giữa 2 tay vợt, nếu đơn giản trận độ ?oMột chỉ? có nghĩa là nếu tay vợt nào thua thì phải chi toàn bộ cho tất cả các tay vợt chơi cùng sân một bữa ăn nhậu xả láng và muốn ?ochỉ? vào nhà hàng nào thì tùy. Chắc chắn, trên bữa nhậu kiểu ấy của các ?ođại gia? thì không thể chỉ là bia hơi, mà đã là ?oMột chỉ? rồi thì ai biết nhà hàng ở đâu xịn là cứ ?ochỉ? vào. Một bữa nhậu đặc sản kiểu đó không dưới chục triệu đồng.

    Đã ăn thì phải chơi, nên thỉnh thoảng các ?ođại gia? lại cáp trận độ ?oHai chỉ?, nghĩa là ?oChỉ? thứ nhất là chỉ vào chỗ ăn nhậu, ?oChỉ? thứ 2 là chỉ vào chỗ? chơi. Tất nhiên, sau khi chơi tennis, ăn uống thỏa thuê mà đi mát-xa, xông hơi kiểu Thái một chầu rồi hát karaoke thì cũng? sảng khoái thật.

    Nhiều khi hứng lên, các ?ođại gia? lại chơi trận ?oBa chỉ?, nghĩa là ngoài 2 chỉ trên thì ?ochỉ thứ ba? là các vị bí mật ?ochỉ? vào một nơi nào đó rất nhiều em chân dài, xinh như mộng và ?ođại gia? tha hồ? khám phá. Chắc chắn một trận độ như vậy tốn kém phải biết.

    Săn tình và giải quyết công việc trên... sân quần vợt

    Sau nhiều ngày vẫn chưa tiếp cận được để giải trình về nội dung hợp đồng, Lan (trưởng phòng kinh doanh của một Cty) quyết định ra sân tennis để ?osăn? đối tác theo lời chỉ dẫn của cô bé thực tập. Mới chia phe đánh độ với nhau vài ?oséc?, cánh đàn ông đã tập trung lại nhậu, người nào cũng hừng hực, cười nói rôm rả, khác xa với gương mặt ?otrầm trọng? trong giờ làm việc.

    Lúc gọi chai X.O thứ hai là lúc các anh hăng lên, Lan khéo léo xin phép về vì bận việc. Các anh liền hùng hồn nói ?oem cứ ở lại chơi, việc gì khó anh giải quyết cho, alô một cái là xong ngay?. Cuối cùng công việc của Lan cũng được giải quyết dễ dàng.

    Nhiều quý bà đến sân quần vợt chỉ để khoe của và tìm vài cậu trai tơ khỏe mạnh để bù đắp những thứ mà ông chồng đại gia ở nhà không đáp ứng được. Thủy A, vợ một đại gia bất động sản ở TP HCM, thường xuyên tới sân quần vợt với phấn son lòe loẹt và những chiếc váy cực ngắn! Gần 40 tuổi, đang độ hồi xuân Thủy A khiến không ít các bác trung tuổi phải thèm muốn, nhưng cô chỉ thích những thanh niên với cơ bắp cuồn cuộn, nhanh nhẹn. Thường chơi tennis, người ta chỉ chơi mỗi tuần 3 buổi nhưng Thủy A đến sân cả tuần.

    Thủy A quen Long, kế toán trưởng của một Cty kinh doanh địa ốc, người ngoài Bắc vào Nam công tác. Lúc đầu chơi cặp, dần dần hai người (Thủy A thì chồng thường đi công tác nước ngoài còn Long cả năm mới về quê với vợ được một tháng) thân tình đến nỗi người khác nhìn vào tưởng là vợ chồng. Lúc đầu họ gặp nhau ở sân, rồi đi ăn nhậu, rồi về nhà nhau chơi... và sau đó là cả những chuyến đi nghỉ cuối tuần... Hà (bạn tôi) là một tay tennis có hạng trong làng ?ophủi?, chuyên hướng dẫn cho người mới tập.

    Năm ngoái, anh quen và hướng dẫn đánh banh để? giảm béo cho một chị tuổi đã ngót 50, làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty. Thấy chị cô đơn và thường tâm sự chuyện gia đình với mình nên Hà rất quý. Sau một thời gian quen biết, chị đề nghị sẽ xin việc làm cho anh ở công ty của mình. ?oNhững tưởng được đổi đời, nào ngờ, lúc đầu mình gọi ?ochị? xưng em, sau ?ocứ gọi trống không? rồi ?ogọi tên? và cuối cùng chị xưng... ?oem? với mình?- Hà kể.

    Thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp, Hà xin thôi việc và quay lại với nghề dạy chơi quần vợt. Cũng có những người đẹp chỉ đến sân quần vợt để ?osăn? các đại gia. Đương nhiên, với các đại gia lắm tiền, thừa sĩ diện... những người đẹp chân dài luôn biết cách moi tiền.

    Có không ít người ôm mộng đổi đời với những quý bà, quý ông nhưng thường thì họ phải chịu những kết cục không như ý muốn. Có người bị quý bà (quý ông) bỏ rơi để theo người khác; có người bị đánh ghen phải trốn về quê? Quả là, trong làng banh nỉ phong trào cũng có khối chuyện để nói.

    Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
  2. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !
    Bản tin xưa như trái đất !
  3. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    he he đúng là xưa nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị xã hội của nó.
    Cá độ , cặp bồ , cờ bạc nhiều lắm à . Ông có bà có, nhưng sao thời hiện đại gặp bà dẫn triển chiêu nhiều hơn ông nhỉ !?.
    Hiện đại thì có vài quý bà giàu có (chủ cả của cty hay vợ Gđ hay chủ tịch gì đó....) cũng mê tennis, nhưng khả năng chơi tennis thì hữu hạn, khả năng chơi thứ khác thì vô hạn. Thế nên cứ thích tuyển "triển chiêu" cho riêng mình. Bao ăn uống cafe thuốc lá :-) v.v.... , bà đó đi oánh sân nào là có triển chiêu căp kè sẵn sàng rút kiếm sống chết vì quý bà, he he ......Có bà đi chơi với Triển Chiêu còn nối dối với chồng, cũng không hẳn gọi là căp bồ mà là một quan hệ "chị em" rất nguy hiểm. Có con 12 - 13 tuổi (dù nó không thích chơi tennis) cũng bắt nó học với Triển Chiêu, mỗi ngày thấy nó tập mà như cực hình. Tennis sao mà chán phèo. Có Quý ông Bụng Bự giàu có thì tuyển hẳn triển chiêu Pro theo luôn, đúng là Tennis muôn màu.
    Ngoài ra còn rất nhiều người chơi vì nhiều lý do khác nhau:
    1. Chơi vì yêu thích môn thể thao này : đôi khi cách chơi và lối chơi thể hiện hết tính cách của người đó. Đó là cái hay của môn này. Nó rèn luyện sự tự tin và chiến đấu. Đánh 1 trận phải có tập trung và có ăn thua, để cùng tiến bộ. Cái này anh em trên 4R nhiều nè. Còn ăn thua cay cú cũng không nên vì cũng là Amatuer cả thôi. Cái này đáng hoan nghênh, hay tụ tập theo cái Style riêng để chơi , có khi 2 người bạn đánh thấy khoái nhau rủ nhau tự tập 2 người rồi bàn luận góp ý cùng tiến bộ. Bước ra sân thấy relax và thoải mái vì có bạn tập ăn ý. Sau đó là hội hè đông người để giao lưu. Nó tự phát theo từng hội và từng nhóm người cùng một phong cách hay cùng một nghành nghề.
    2. Chơi Tennis , tụ tập vì một mục đích tạo quan hệ kinh doanh. Cái này cũng không có gì phải phàn nàn vì nó chẳng tốt cũng chẳng cò gì xấu.
    3. Chơi tennis nhưng tụ tập vui là chính như : ăn nhậu, nhí nhố, chơi trò khác ngoài tennis, cứ thế không thấy tiến bộ, cái này cũng không ai phàn nàn gì được vì tự nó sẽ rã đám vì không yêu Tennis .
    4. Chơi Tennis độ : mỗi ngày vô sân đánh sao cho an thua , k cần tập tành , độ đánh sao cho ăn đc thôi (không ăn thì nhục lắm !?) . Đánh xong lấy tiền về, thích thì hùn nhau đi nhậu cáp độ bữa sau tiếp, không thích thì nhà ai nấy dìa. Người thua hoài thì dần xa lìa sân bãi.Cái này dành cho người chơi ở loại 1 rèn luyện trước khi oánh giải nè
    5. Chơi Tennis "đú đởn" : quý bà cũng thích, quý ông cũng thích nó là hiện thân của sự thành đạt , ăn mặc đẹp, model đủ kiểu rồi có chỗ tụ tập "khoe hàng" :-) để kiếm hàng so và "thích thì chiều". Nhưng thời bây giờ vụ này ít đi vì Tennis đã phổ biến hơn, người thu nhập trung bình đã chơi nhiều rồi. Hết khoe đc, dân chơi Tennis theo kiểu này trước đây chuyển sang chơi Golf hoặc chơi...... thứ khác dữ hơn.
    Rồi hết nghĩ nổi nữa rồi, có đụng chạm ai thì bỏ qua cho nhá vì mình vô tư lắm. Ngồi nghe mấy chú em ở Cty la ầm trời vì đang coi đội của thầy Tô đá. Tui thì thất vọng vì mất cậu học trò của thầy Tô đá hôm trước với Thái, thất vọng luôn về thầy Tô. Thầy Tô cũng như thầy trước thôi, đá với Thái là sợ Thua hà. Không thèm coi thầy trò Tô đá nữa, ngồi viết lung tung. Nhưng mà lạ ghê, nghe nó la zô zô cũng chay lên ngó cái hỏi VN ăn đc rồi hả ? . :-)
    dang duy
    --------------------------------------------------------------------------
  4. Khoipre

    Khoipre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác liệt kê thế còn thiếu, em thuộc loại thứ sáu: Nhà cũng không đến nỗi, không thiếu tiền, nhưng vì quá hâm mộ Nadal mà thấy thích tennis nên luyện tập để biết đâu một ngày nào đó được đối đầu với thần tượng. À mà nói thêm trình độ của em cũng không phải vừa đâu, biết đâu...
  5. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi 1 phương tử tế và nghiêm túc, nào ngờ thiên hạ ...
    Ôi Việt nam , bóng đá , tennis,
    Cứ Amater là hay nhất.
  6. ngocvutieu

    ngocvutieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    còn 1 lí do nữa là bây giờ chơi telit dễ hơn chơi các môn khác nhiều, từ sân bãi, số lượng người chơi, thời gian... đều dễ hơn. Trước em chơi bóng đá nhưng giờ kiếm đủ người, sân, lại phải ra đúng giờ là cả vấn đề, chứ telit thì nhiều khi 1 mình ra với rổ bóng cũng đã ok
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bác mê tennis nên nói quá !Sân Tn sao dễ kiếm được ,muốn kiếm sân trống là cả vấn đề ,rồi kiếm người đánh cho hợp trình với mình ..mún đánh phải học ,chi phí giày vợt ...đủ thứ tốn kém ấy chứ ,môn này mới đựơc bà con đón nhận tg gần đây thôi ,chứ nó là xa xỉ cách đây 15 năm trước .Còn những môn bóng đá cầu lông bóng bàn thì rất dễ không học cũng đánh được..hehe bóng đá mà bác nói khó kiếm sân sao ,ra ruông cũng đá đuợc mà ,hay kiếm bãi đất trống cũng tạo được những trận mini thôi Bùn kiếm trái bóng đứng tại chỗ chơi cũng ổn hơn là một mình thuê sân đánh với rổ banh một mình chứ hả
  8. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hama thì thấy có 1 điều như thế này ,hồi còn PT chơi rất nhìu môn thể thao bóng bàn cầu lông bóng đá...nhưng thấy khi đã chơi Tennis rồi thì mê lắm dường như không còn tơ tưởng tới những môn khác nữa .Có ai mà đang chơi Tennis hơn 1 năm thì nói môn này chán quá ,chắc kiếm môn khác chơi thôi không nhỉ? Trườnng hợp này chắc hiếm có thể như chấn thương hay sức khoẻ không phù hợp thôi chứ hả
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi Tennis có 2 lý do sau:
    1) Lý do thứ NHẤT: Để duy trì thể lực ở mức tốt nhất có thể trong thời buổi này, thời mà sức khỏe nam giới chúng mình bị xuống dốc bởi :
    - nhậu nhẹt thường xuyên, làm việc căng thẳng mệt mỏi, tham gia giao thông cũng bị căng thẳng vì nạn kẹt xe (nhìn thấy cái đuôi xe buýt và cái ống xả của nó như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung...nhưng vẫn phải sống cùng-những chiếc xe xả khói như vậy trên thế giới là chính quyền cấm lưu hành trong thành phố), nạn ô nhiễm không khí,...etc.
    2) Lý do thứ HAI: Để được giao lưu, quen biết những con người có thiện cảm và phong cách đặc biệt ấn tượng như anh Thanhlaota, Thàylangbăm...
    HẾT
  10. skywanderer

    skywanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống như a hama.E mới đc tập chơi tennis từ hồi tháng 6 thôi,tình cờ do cơ quan bố thuê thầy về dạy nên tham gia.Đúng là chưa chơi thì thấy bt,chứ dính vào rồi,e đúng là nghiện nặng.Ngày xưa e cũng ham bóng đá lắm.Đá cho mấy Fc 1 lúc,giờ bỏ cả,cứ cuối tuần là e về Ninh Bình choi tennis(trên này kiếm hội "vừa tầm" khó quá).
    ...đi đâu,thấy cái gì liên quan tới tennis là lại hóng,rồi tìm hiểu này khác.Đúng là bị nghiện nặng ạ

Chia sẻ trang này