1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cá độ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi...không nói nhiều...Chừng nào ''Vụ nem chua'' được giải quyết ổn thoả ,lúc đấy sẽ tính đến vụ nộp tiền HT...À hay gọi đây bằng CỤ luôn thể...đằng nào trước sau cũng vậy..hợp thức hoá luôn đê....
    To mấy cái thèng nhân chứng kia....đứng đấy mà nhìn àh...!!!???

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cụ nào ở đây? Tôi bảo là tôi gọi ông là CU cơ mà! Xong ông chả đòi sửa lại là CUj <--đoc jlà CU GI tôi cũng đồng í còn giề. Lắm chuyện vừa thôi nhá. Được voi lại đòi hai Bà Trưng ah?
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, thằng thỉu năng kia thua rùi, nhận đê cho nó tiến bộ,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mama cái thằng nông dân nhất chuồng.....Bít giè mà chõ mũi vô...!!!
    Ngố kia ..cứ liệu liệu đấy...!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lên YM nhìn thấy một onggiadichoicongvien đang ngồi ngất ngơ trong ống bơ.... chat một tẹo thế này:
    Chip: Webcam của chú có online đâu. Hay là sợ xấu trai quá không dám đưa lên. CN đi họp nhớ trang điểm cho kĩ nhá. 83 toàn đẹp trai xinh gái thôi. Nhà quê quá chúng nó trêu cho thì khổ thân
    onggiadichoicongvien : Còn lâu. Mặt anh hơi bị đẹp đấy. Có người yêu thì liệu mà giữ...
    Chip: He he, thế Cn này dám đến đọ không? Đứa nào xấu hơn bị cả hội đấm nhá
    onggiadichoicongvien : chơi luôn. Người yêu chú có xinh không cho anh cưa với
    Chip: Người yêu tao cao trên mét 7, mặt tròn, da hơi trắng, dáng hơi mẫu nhá. Thách chú cưa đấy
    Đến đây thì onggiadichoicongvien bị out bất đắc kì tử. Thế là mất một mối! Tiếc ơi là tiếc
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hi` nếu mà ai thua bị cả hội đấm chắc là trông đẹp trai hơn đó
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly

Chia sẻ trang này