1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả đời này mình ko quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Yellow82, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yellow82

    Yellow82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái thuở học sinh, vô tư, trong trắng, mình và cô ấy học cùng trường cấp III. Lớp 10, 11 mình và cô ấy học khác lớp nhau, nhưng cô ấy luôn là thần tượng của mình vì cô ấy học rất giỏi và rất ngoan hiền. Sang lớp 12, mình được chuyển qua lớp chọn (Lớp cô ấy đang học) mình càng coi cô ấy là thần tượng vì cô ấy vui chơi vô tư như em bé, không những vậy mà học lại rất giỏi.
    Sau khi 2 chúng tôi học song 12, chúng tôi lại cùng học chung 1 trường chuyên nghiệp, cô ấy học ĐH, còn tôi học CĐ, nhưng có điều là cả 2 chúng tôi đều không thích học trường này, chúng tôi thi chỉ là sơ cua thôi nên cả 2 âm thâm ôn luyện để thi trường khác. Vì môi trường mới, chúng tôi rất ít bạn bè nên thường rủ nhau đi chơi sau 3 tháng không biết từ khi nào chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, một thứ tình cảm nam nữ mà cả 2 đứa tôi cũng không ngờ đến. Tôi nhớ mãi những kỷ niệm buổi ban đầu, sau khi đưa cô ấy về, 2 đứa tung tăng, tôi mạnh dạn cầm tay cô ấy và từ đó, tình cảm của chúng tôi đã dành cho nhau. Tình yêu của chúng tôi thật ngây thơ trong sáng và được nhiều bạn bè trong trường đặt cho là "đôi chim non". Và cũng từ đó chúng tôi bỏ ý định ôn thi tiếp. Thời học sinh như thế, nhưng không hiểu vì sao, khi yêu vào tôi và cô ấy rất lãng mạn, chính vì sự lãng mạn, cùng những kỷ niệm mà cho đến giờ tôi mãi mãi không bao giờ quên được cô ấy.
    Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi đã chia tay, chúng tôi chia tay như có một sự sắp đặt của ông trời. Chúng tôi vẫn yêu nhau, 2 người đều tôn trọng nhau và không cãi nhau một lời, nhưng có một lẽ mà cô ấy sẽ không biết biết ko đọc topic này. Tôi đã chủ động chia tay với cô ấy nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau vô cùng kể từ khi chia tay, tôi là người đàn ông kém mẻ, nhu nhược, tôi chia tay với cô ấy đơn giản là vì gia đình cô ấy cấm đoán, nói là tôi ko mạng được hạnh phúc cho cô ấy, điều này làm tôi rất buồn và chạm đến lòng tự ái của tôi, nên tôi đã nói chia tay. Trước khi ra về tôi còn tặng cô ấy một nụ hôn và có lẽ đêm đó là đêm buồn nhất đối với tôi, tôi đã mở máy tính, mở những bài nhạc buồn nhất như "Hoàng hôn màu tim" nghe rồi khóc một mình (Tôi ở một mình).
    2 năm sau cô ấy đã lấy chồng, tôi chỉ biết chúc cô ấy hạnh phúc bằng 1 cái bắt tay, tôi buồn buồn vì cái tự ti của tôi, sự kém mẻ của tôi và 3 năm sau tôi cũng đã lấy vợ.
    Tôi và cô ấy đều đã có gia đình, con cái, nhưng chúng mãi thi thoảng vẫn nghĩ về nhau, vẫn dành cho nhau 1 góc của trái tim, dù biết đó là có lỗi nhưng ko làm sao được, có lẽ tôi và cô ấy sẽ không bao giờ quên được nhau.
    Riêng tôi tôi chỉ biết rằng tôi vẫn còn yêu cô ấy còn hơn yêu vợ của mình
    Anh vẫn mãi yêu em
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    ngày xưa tưởng sống chết không quên được cô ấy, ấy thế mà rồi không phải dừng lại ở người thứ 2 ,người thứ 3.... giờ chỉ nghỉ là làm sao cho hạnh phúc riêng mình! yên tâm lo những việc khác lớn hơn. sự nghiệp và những mong muốn nhỏ nhoi trong cái xã hội phức tạp này!
  3. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cái không có được thì cứ mãi nhớ....mãi nhớ...mãi nhớ...
    Cũng chẳng ai đánh cắp được hình ảnh người kia trong người này cả. Đó là hạnh phúc.
    Thế nhưng chủ topic có nghĩ đến người đàn bà của mình hiện nay sẽ nghĩ gì khi đọc top này không?
    "yêu hơn cả vợ mình nữa"........???
    Ngày trước chủ top đã " nhu nhược" (trích nguyên văn) rồi đánh mất đi người phụ nữ mình yêu.
    Giờ bác chủ top có vẻ muốn mất luôn cả những gì mình đang có...???


    Bác chủ top không cẩn thận thì lại đi sửa chữa 1 sai lầm bằng 1 sai lầm khác [:D]
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Sao mà biết được cô ấy không quên bạn?

    Sống mà không chiến đấu vì cái mình muốn, chán nhờ
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn chia tay, đó là cái mà mình đã nhận được cũng vào ngày chia tay... nhưng chỉ thêm tức chứ không lãng mạn đâu ( mình là con trai)
  6. Yellow82

    Yellow82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình vẫn còn yêu cô ấy thật, vì có lẽ một số người đàn ông yếu đuối sẽ mãi không quên được mỗi tình đầu của mình. Một nụ hôn chia tay, chúng mình yêu nhau, chúng mình đều là những người giáo viên, mình rất hiểu cô ấy. Bây giờ mặc dù 1 năm, 2 năm, 3 năm, ... chúng mình mới có cơ hội gặp nhau 1 lần, nhưng lần đó là lần mà cả 2 đều biết cả 2 mới là chính con người thật của mình. Tuy là không gặp trực tiếp nhưng có chuyện vui, buồn, ngày lễ tết là luôn có Mail, hoặc điện thoại chia sẻ. Cả 2 chúng mình đều là người hiền lành, chúng mình mãi tôn trọng tình yêu của mình. Tuy ko gặp trực tiếp những vẫn tâm sự qua mail, điều này làm cho mình sống trong một thế giới mơ mộng. Nhưng đó là sự thật. Chồng cô ấy, vợ mình mà biết thì sao, mình là người có lỗi, nhưng cả cô ấy và mình đều chấp nhận những lỗi lầm đó.
    Mình và cô ấy đều sinh con gái, có lẽ sau này mình sẽ tâm sự lại cho con mình nghe.
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng tình đầu là trò chơi dại dột cuối cùng của trẻ con,,chính vì vậy nó đã in một dấu ấn rất sâu đậm trong trái tim của mỗi chúng ta....thông cảm với bạn......

    Nhưng hiện nay cuộc sống của cả hai đang đang tốt đẹp, ai cũng có gia đình riêng, vì vậy bạn đừng mơ mộng nữa hãy tỉnh lại đi, hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. và hãy yêu thương chăm sóc cho cái gia đình bé nhỏ mà bạn đang có. hãy yêu thương người con gái đã đến với bạn bằng cả trái tim và sự tin yêu. và hãy giư gìn những gì bạn đang có,,,hạnh phuc đang ở trong tay bạn, đừng làm cho nó tan vỡ nhé.....chúc hạnh phúc
  8. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn quá! Cả đời anh k quênlà lẽ đương nhiên ( học cùng nhau cơ mà). Nhưng cả đời yêu thì ... Sắp chết hẵng nói nhé.
  9. thienvuongstar

    thienvuongstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi cung đã và đang yêu một người.cả hai điều yêu nhau nhưng thật buồn khi phải nói lời chia tay....và người nói lời chia tay chính là tôi..
    tôi không biết tại sao lại như vậy nữa
  10. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bạn muốn chia tay, thế thui. Còn anh chủ top thì tỉnh lại đi, có vợ rồi. anh phải thương vợ anh chứ!

Chia sẻ trang này