1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả đời này mình ko quên được cô ấy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Yellow82, 23/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienvuongstar

    thienvuongstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đúng là cuộc sống.....quá nhiều chuyện...!!!!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tình yêu là một thứ không thể bắt ép được. Chuyện bạn yêu một ai đó hơn vợ bạn, cũng chẳng ai trách được. Nhưng tại vì bạn và cô ấy đều đã có gia đình, nên tình yêu giờ chỉ tự biết là đủ, có nói ra cũng không thể thay đổi được gì.
    Mong tình yêu của bạn sẽ làm bạn sống tốt hơn, chứ không phải làm cho cuộc sống của gia đình bạn xấu đi..
  3. Yellow82

    Yellow82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn nào nói cũng đúng! Nhưng mình là người trong cuộc nên rất khó mà quên được. Mới đây thôi, mình còn mơ về cô ấy nữa! Hỏi các bạn làm sao mà làm chủ được sự vô thức! Mình cũng cố gắng quên đi, nhưng mình nghe cô ấy nói muốn sống cuộc sống cả hiện thực lẫn quá khứ! Gia đình tụi mình đều êm ấm hoà thuận. Trước khi yêu và cưới vợ mình, mình cũng đã tậm sự hết mọi chuyện trước đây! Những lúc buồn, cô đơn là mình nghĩ đến cô ấy thôi, chứ cuộc sống bình thường, ít có cơ hội nghĩ về nhau! Đúng là người ta nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Có lẽ mình và vợ mình chưa thật sự hạnh phúc để mình có thể quên được hoàn toàn cô ấy! Các bạn biết không, chỉ cần nghe một nói, một bản nhạc, một bài hát, đi qua một con đường, ... mà chúng mình đã từng là mình nhớ đến cô ấy!
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Kinh thật,

    Có khi yêu nhau sống với nhau thì chửi bới cãi cọ li di, mà không lấy được nhau thì lại cứ như thiên thần

    Ôi đời [:D]

Chia sẻ trang này