1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chip_hoi, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cà fê chiều thứ 6

    Dạo này thời tiết nóng bức, mọi thứ đều rất mong manh dễ vỡ nên con người cần phải xích lại gần nhau hơn chứ nếu không vỡ choang một cái thì phí phạm.

    Xã hội ngày càng phát triển nên con người ngày phải tao nhã và thi vị hơn. Cả tuần cắm đầu cắm cổ với cơm áo gạo tiền rồi quên béng mất bạn bè, anh em thì chán lắm.

    Để thắt chặt thêm tình cảm, chúng ta hãy dành cho nhau vài tiếng đồng hồ vào ngày suýt là cuối tuần để hàn huyên tâm sự, kể lể, trút bầu tâm sự, để xả xì trét....

    Cà fê chiều thứ 6 là nơi mọi người rủ rê, hẹn hò nhau cà fê cà fáo cho nó nhã! Thế nào nhỉ?
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà coffe ở HN hay HP thế hae chip_hoi, phải nói rõ ra chứ
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em chip tài thiệt nhe ... anh đang định cuối tuần này lập cái chủ đề " Ò è ... ngày cuối tuần " thì em đã lập ngay rồi ...
    sao mà giống suy nghĩ của nhau thía ko bít được ... hihi
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ở HP cuối tuần nào trả đi .. trên HN thì còn nhiều hơn thế cơ .. bác muốn đi ở đâu cũng được ... thía mà cũng ko bít ..
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế lại bầu em chip làm hội trưởng roài, chỉ cần em tìm địa điểm nào ngon nghẻ chút là ok, gì chứ người thì có 40kg thôi tha lúc nào đi cũng được nhỉ.
  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đi nhé, đi nhé - Cafe ở đâu ngon vậy??
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    He he, đón đầu được mọi tình huống là nghề của Chip mờ.
    Oài, Hp và Hn thì có gì khác nhau đâu. Ai thích thì rủ rê nhau ở Hp, ở Hn thì rủ nhau ở Hn. Thích giao lưu thì Hp và Hn kết hợp!
    Dạo này tình hình nó ban căng nên em cứ để trống cái địa lý, không phân biệt Hp hay Hn gì hết
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì thứ 7 này HN về HP cafe đê, có được không thế hả các mem ở HN ơi
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhẹ nhàng, yên tĩnh thì Chip hay vào Cafê Báo: 62 Trần Quốc Toản
    Muốn thoáng đãng dễ chịu mà cũng không kém phần lịch lãm thì vào Phố cũ ở Hàng Bông!
    Muốn sang trọng hơn một chút thì vào High land ( Địa điểm của quán này khá là ấn tượng và có view tốt lắm) nhưng giá thành thì hơi đắt một chút, cafê cũng có hương vị riêng nhưng đối với người sành thì nó không hợp!
    Bình dân như em Chip thì em Chip hay ngồi nhất ở quán cafê Trang ở ngã 5 Trần Xuân Soạn, Hòa Mã... Nếu mọi người thử thưởng thức cafê ở đó thì sẽ không bao giờ quên được cái vị rất đậm, thơm, không chua quá, đắng dịu trong cổ họng. Em cho rằng, cafê ở đây nguyên bản, không pha thêm bất cứ thứ gì khác vào! Quán thì bình thường lắm, nhỏ nhắn, như ngồi vỉa hè...thích thú cực kì!
    Nếu mọi người thích, thứ 6 này làm một quả khai trương luôn thể! Nhỉ
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Rất ủng hộ ý kiến tụ tập cuối tuần của em Chip yêu, làm việc mệt mỏi quá cũng phải thư giãn một chút chứ. Nếu để nói về không gian thì lên Hàm cá mập, có thể vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm toàn cảnh khu trung tâm thành phố, hoặc Pink cafe ở Láng Hạ, cũng là một nơi để phóng tầm mắt rất tuyệt vời.... Ngoài ra để uống cafe vỉa hè thì lên phố Hàng Cá, quán cóc vỉa hè nhưng từng giọt cafe ngấm mãi vào tâm trí người uống, khó quên lắm.... Còn rất nhiều địa chỉ uống cafe tuyệt vời khác nữa. mỗi tuần khám phá một địa chỉ được không cả nhà? Nhưng mà chị ý kiến thế này nhé, cafe là cafe, không được uống sinh tố hay trà đâu , ai chưa biết uống thì phải tập uống, HPC nhà mình đến rượu còn chả sợ nữa là cafe....

Chia sẻ trang này