1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chip_hoi, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chợt nhớ tới cafê mà em thấy thèm quá.
    Còn một địa chỉ nữa nhé: Quán cafê ở 68 Nguyễn Du, ngồi cạnh hồ Thiền Quang, thích lắm, thoáng mát mà lại rẻ nữa, chủ quán cũng vui vẻ và nhiệt tình lắm!
    Thống nhất nè: Thứ 6 này, lúc 20h: Tập trung ở 68 NGuyễn Du nhá.'' Khai trương topic mới bằng chầu Cafê vỉa hè nào!
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    lại được tụ tập hả? ok có mặt liền. Gì chứ đông vui là chổi em có mẹt
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua chị và em Chip đã đi tiền trạm quán cafe Trang để thực mục sở thị khung cảnh và hương vị cafe của quán. Nhằm giúp HPC nhà mình có một buổi thư giãn thật tuyệt vời.
    Cảm nhận : quán nằm ở một góc đường giữa ngã 5. Phố xá không quá ồn ào. Có thể vừa thưởng thức cafe vừa quan sát người và xe cộ qua lại. Cafe thì hơi khét, nhàn nhạt - cũng có thể do ảnh hưởng của cafe Trung Nguyên vẫn thường uống có vị đậm đà hơn nên thấy thế chăng- nhưng nói chung là không ấn tượng mấy. Giá cả thì chả phải bàn, 14.000đ cho 2 ly cafe nâu đá và 1 ly đen đá.
    Lời khuyên : nên tìm quán khác.
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hix hix chị ơi em ngoại lệ được không? lần nào đi uống cafe với cả bạn em toàn ngồi uống nước cam mà nhìn bạn em nhâm nhi cafe thôi chị à. chị có thể ngoại lệ cho em cũng ngồi uống nước cam rùi nhìn các anh chị uống cafe được không hả chị??
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    [i]Cảm giác ngày thứ sáu thật sung sướng. Cái sướng được len lên một cách âm ỉ từ buổi sáng cơ. Đố mọi người vì sao? Vì thứ 7 sẽ là ngày nghỉ và tiếp đến là chủ nhật. Thời gian được nghỉ ngơi. Và biết bao kế hoạch đang đón chờ ngày nghỉ ái chà! hẹn hò với bạn bè là không thể thiếu. Tuần vừa qua "uống nước bằng tay" và nằm bẹp trên giường đã là quá đủ với Rose. Nghe thấy Chíp yêu nhắc đến cafe mà tỉnh cả người. Không phải dân sành cafe nhưng Rose thích uống cafe và cảm nhận cái ngon theo riêng mình. Khi uống cafe ngon Rose thường không uống đường vì sẽ làm mất đi hương vị cafe, cho đường vào có cảm giác cafe bị chua lên. Hii tất nhiên nếu cafe không ngon thì sẽ là sữa cafe. Chính vì thế Rose mới có bí quyết không giảm cân được Hiihiii. Khi có thời gian rỗi ngồi tán dóc với bạn bè bên ly cafe thơm thì đời lên thơ và cuộc đời như mơ...............................[/i]
    Được black_rose_hn sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/05/2006
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    To dung123hp : cafe là cafe, uống nước cam vào thì còn gì là thi vị nữa, em về nhà đóng cửa tập uống trước đi rồi đi giao lưu cùng với các chị. Trước tiên tập uống cafe tan 3 trong 1 đi đã, rồi sau hãy tập đến cafe pha phin. Uống cafe 1 tuần 1 lần thì không hề có hại cho sức khỏe và cho da dẻ chị em mình đâu em ạ... thậm chí có đôi điều tốt nữa là đằng khác....
    To Black_rose : em khỏe rồi thì chiều mai đi thực hành buổi đầu tiên cùng cả nhà nhé. Ý kiến của chị là buổi đầu mình hoành tráng lên Pink, lãng mạn một chút cho tâm hồn thư thái....
    To all : chị biết pha cafe, và cũng có một loại cafe cực kỳ đặc biệt được chế biến theo công thức gia truyền dòng họ ( chú thích nho nhỏ là bà con họ hàng nhà chị trong TPHCM là 1 hệ thống sản xuất và cung cấp cafe rất lớn với nhãn hiệu Saigon Cafe, nhãn hiệu này ra đời trước cafe Trung Nguyên rất lâu, chừng 20 năm, nhưng rất tiếc là chiến dịch quảng bá thương hiệu chưa được thực hiện một cách bài bản và chiến lược như Trung Nguyên nên tạm thời hiện nay chỉ có tiếng tăm ở TPHCM và các tỉnh lân cận) Một dịp nào đó chị mong được tự tay pha loại cafe đặc biệt đó để mời HPC nhà mình.
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Flam à, em có ý kiến.
    Em rất thích uống cafe, có một khoảng thời gian ngày nào cũng phải có một cốc vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, thỉnh thoảng là những giờ trưa trống vắng nữa. Tuy có điều nhà em cũng thỉnh thoảng có những gói cafe đặc biệt nhưng thực tế là em không hề biết pha.
    Bà chị có thể cho thằng em này cái bí quyết được không, nếu thành công xin hứa với bà chị là sẽ mời bà chị những cốc cafe cho chính tay em pha. Okie??
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nhớ kế hoạch 02 của mấy chị em nhá, nhớ mặc váy thật ngắn đi nhé, he he
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai.
    Coi như tại hạ có mắt như mù....
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Cá xem là lúc đó mắt ông mù hay là tinh hơn mắt cú nhé. Dám cá ko???

Chia sẻ trang này