1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chip_hoi, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    CBN
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 31/05/2006
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tới ngày thứ 6 rồi bà con làng nước ơi.
    Cafe đơi, mà nói là cà fê thôi chứ mục đích chính là xum vào với nhau kể lể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của cả một tuần làm việc mệt nhọc, xả xì trét cho có sức khỏe để tiếp tục chiến đấu.
    Tuần này quyết định tụ ở: 68 Nguyễn Du.
    Thời gian là: 8h nhé! Cấm chỉ cao su, hôm ý em được nghỉ học
    Ní do nà: Mát, bổ, rẻ, rộng, mà cũng ngon!

  3. theandric

    theandric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    tối nay có cafe không anh đi với Chip ơi...dạo này nhiều chuyện quá mà anh chẳng biết gì...Không biết mọi người còn nhớ em không...
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]chuckschuldiner
    [​IMG],VietnamThành viên từ 10:37, 27/06/05Chưa có ai bình chọn[​IMG] [​IMG]  [​IMG] Quản lý thành viên
    http://thitruong.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/icon_e***_topic.gif   [​IMG]   [​IMG]   [​IMG]    [​IMG] Than phiền


    Được hoàn thành và chính thức mở cửa đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2005 , quán có địa điểm tại ngã năm sân bay cát bi,quán được trang trí rất có phong cách và đúng chất (chất thế nào mời mọi người đến xem thử),không khí xung quanh rất thoáng đãng và mát mẻ, chủ quán là 1 bạn gái rất thân thiện xinh xắn và đáng yêu tên là Dung ,chắc mọi người thắc mắc ko biết tại sao quán lại có tên là cà phê còi , còi ở đây có thể hiểu là vì Dung trông hơi "còi " , nhưng ko chỉ có vậy chữ "còi" ở đây còn hàm chứa nhiều điều hay ho nữa các bạn hãy đến và làm quen với bạn ấy để Dung giải thích về tên quán xem, đến đây mọi người lại bảo tôi đang giới thiệu về quán cà phê còi hay giới thiệu về chủ quán cà phê đó đây , xin đảm bảo với các bạn là cả quán và chủ quán đều hay ho và đặc biệt như nhau cả , Dung là người rất thích nhạc trịnh công sơn nên quán thường hay chỉ bật nhạc trịnh công sơn nên quán dĩ nhiên chịu ảnh hưởng bởi phong cách này, đôi khi là nhạc của phú quang ......, quán thỉnh thoảng cũng có ban nhạc đến tập luyện và chơi nhạc ở đó nếu các bạn thích và có yêu cầu chúng tôi sẽ đáp ứng biểu diễn nhạc sống. Điều đặc biệt khác là quán chỉ dành riêng 2 tối thứ 3 và thứ 6 cho rock nếu anh em nào là rock fan TỐI THỨ 3 và THỨ 6 hàng tuần hãy đến và lại để cùng nhau đắm chìm trong những giai điệu Rock cháy bỏng.Không biết là mọi người trong đây đã ai đến quán cà phê ''''''''''''''''còi ''''''''''''''''chưa vì quán mới mở ,mới bắt đầu đi vào hoạt động , Dung mở quán chủ yếu tiếp đãi bạn bè thân quen là chính nên ít người biết , là 1 người dễ gần hay tham gia các hoạt động các câu lạc bộ ở hải phòng như câu lạc bộ vespa hải phòng , clb những người yêu thích nhạc trịnh chẳng hạn, dung cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở hải phòng biết đâu khi đến quán các bạn lại nhận ra người quen hay được làm quen kết bạn với cô chủ quán cà phê còi điều đó cũng thú vị đấy chứ. À quên các bạn chắc muốn hỏi về giá cả đồ uống thế nào hả , giá cả đồ uống hết sức hợp lý ,điều này ko quan trọng miễn là các bạn thấy thích là được , quán cũng nhận làm dịch vụ sinh nhật , liên hoan , tụ họp các câu lạc bộ nếu các bạn có yêu cầu , quán sẽ có tặng quà để ủng hộ các bạn.
    Địa điểm: đường ngã năm sân bay cát bi, nếu bạn đi từ vòng xuyến giao với đường bao lên hướng ngã năm, thì chỉ khoảng 100m kể từ vòng xuyến. Bạn sẽ nhìn thấy cửa hàng MANDELA rất to, thì rẽ sang bên kia đường rồi cứ nhìn sang tay phải. Bạn sẽ đến ngay CAFE CÒI.
    cho thêm cái bản đồ:http://forum.rockvn.com/attachment.php?attachmentid=5532&d=1145703241
    nếu ai vẫn thấy khó tìm thì mình có 3 đường để đến quán:1- là ai đi trên tuyến Lạc tray thì đi hết đường AN ĐÀ(ngắn thôi) đến đó sẽ thấy đường cắt ngang là đường Ngã 5 sân bay Cát Bi.thì tại cái chỗ đầu đường đó,trước khi đi ra đường sân bay,.(Rẽ Trái)khoảng 3 nhà là thấy.Quán là nhà 5 tầng.Nhưng quán ở tầng trệt.(Đối diện MAnDEla).Noi chung thì cứ đi hết đường AN ĐÀ rẽ trái là thấy ngay.2 -là đi đường từ NGã 5 thì đi dọc theo đường về phía Sân Bay.đi đến gần chỗ cái Bục tròn của đường Bao(Nguyễn Văn Linh) nhìn bên tay Phải thì sẽ thấy( Đối diện MAnDeLa)3 -là đi đường BAo.Từ cầu vượt LẠch Tray theo chiều đi Chùa vẽ thì đến chỗ giao với đường Sân Bay thì rẽ trai hướng lên trung tâm thành phố khoảng 500m thì Quán ở Bên Trái.
    Mình viết bài này giới thiệu quán ko hay ,hay có gì sơ suất mong mọi nguời thông cảm .Mong mọi người đến chơi và ủng hộ.


    [​IMG]Gửi lúc 13:35, 03/06/06
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tới hẹn lại lên rồi, tối mai mọi người có nhu cầu hú hí và tâm sự tao nhã thì đến với " cà fê thứ 6 " nhá.
    Địa điểm lần này là gì nào? Mọi người thích vừa uống nước vừa thở nhẹ nhẹ cho tóc không thể phất phơ hay vừa cầm cốc nước vừa cười hô hố và ngắm cá trôi sông, hưởng gió giời mệt nghỉ đây?
    Nếu quán tao nhã thì em nhờ chị Flam đưa ra địa chỉ nhá.
    Quán nào bình dân thì em xin đảm trách. Sáng mai sẽ có địa chỉ chính thức. Nhá
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ôi thôi thôi, chủ tịch hiệp hội cafe HPC cứ việc phụ trách mọi vấn đề liên quan đến cafe đi . Mà tốt nhất là bảo toàn cái ví và sự nhiệt huyết của các thành viên bằng cách trung thành với địa điểm cũ thôi. Đảm bảo mát, ngon, rẻ.... Hôm nào thích tao nhã thật sự thì đến May ( Đê la Thành). Nhưng mà để mọi người nạp lại năng lượng trót tiêu hao qua kỳ cafe liên tục vừa qua đã, hehe.....

Chia sẻ trang này