1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà fê cho mỗi người...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trau_vang_Seagames, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trau_vang_Seagames

    trau_vang_Seagames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cà fê cho mỗi người...

    Mỗi khi giờ nghỉ trưa, các bạn thường hay làm gì ???

    Riêng tớ thì mua một tờ báo bóng đá và ngồi 10'''' tại quán cà fê của mình.

    Ngồi uống cà fê mới thấy khách vào quán rất nhiều dạng người. Có người ngồi uống cà fê nói chuyện rất to, thường thì là những người trung niên trên 35 và dưới 50. Uống ít mà nói thì nhiều... Nói to và có vẻ hách dịch. Chỗ tớ làm ở gần VP QUốc hội nên có thể đây là các sếp bàn giấy rỗi việc.

    Có những cô gái to mồm, thật sự là to mồm. Đã có lần mình chứng kiến từ đầu đến cuối một câu chuyện tình của 2 cô gái ngồi bàn bên. Thật sự là không muống nghe nhưng mà vẫn phải nghe vì âm lượng quá to để nghe. Chuyện một cô yêu một anh chỉ vì ly do đơn giản, sau đó chia tay không hề nối tiếc. Sau đó có một câu xanh rờn.... Bỏ nó để cho nó thèm... Có cả những anh chàng ba hoa về chiến tích "hạ gục đối tượng của mình"... Sao dạo này người ta coi thường chuyện tình cảm quá vậy???

    Có cả người nước ngoài, họ tràn ngập vào phố cổ và cố gắng xem phố cổ VN mình ra sao. Thật sư mà nói thì tớ không thích phố cổ. Tớ chả nhìn thấy cái hay của phố cổ mà tớ đi qua như Hàng Ngang, Hàng Bông... Ở đó toàn bán, bán và bán... Chả có một chút gì để thưởng thức nghệ thuật cả... May ra là lên hồ Gươm.

    Người nước ngoài rất có văn hoá uống cà fê. Họ nói chuyện dỹ nhiên là bằng Tiếng Anh Pháp... Bồ, Tây BN... và phần nhiều họ đọc sách. ĐỌc nhiều lắm... Có cô magn cả quyển "gai tua" về HN chắc là để nghiên cứu... Mình cố dỏng ta nghe lên họ nói gì nhưng chẳng bao giờ hiểu được 100% công việc

    Với giới 7X như chúng ta, tớ để ý rằng ăn nói trầm hơn, có thể là do chúng ta thuộc thế hệ phát triển của những năm đầu Internet, khi mà các trang web đọc tin và học tin hơn là chat chit như bây giờ. Họ thường ngồi im lặng và nói chuyện với nhiều nội dung thật sự hơn. Đại khái cũng giống như tớ, thu mình lại để tận hưởng xung quanh. Đó là cách mà mình nghỉ trưa như vậy.

    Còn các bạn dùng giờ nghỉ trưa của mình ntn? Post lên nào....

    Được trau_vang_seagames sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 08/04/2004
  2. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm việc buổi sáng, tớ đi đón người yêu tớ đi ăn trưa. Trong bữa trưa, tớ và người yêu tớ chăm sóc cho nhau, nói tất cả mọi chuyện mà lúc đó nghĩ ra nếu không có một chuyện gì đó còn tồn lại từ hôm trước. Ăn xong, tớ đưa người yêu tớ về cơ quan cô ấy, còn tớ lại về cơ quan làm tiếp giờ buổi chiều.
    Đấy là mọi bữa trưa, còn trưa nay em tớ mượn xe mất rồi, mà tớ thì không muốn để người yêu tớ phải đi ăn một mình. Đang dòm ngó chung quanh xem có chú nào trưa nay không ra ngoài thì mượn xe.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa mình hay làm gì nhỉ?
    Hôm thì cùng đứa bạn thân đi ăn rồi lang thang vào chợ nhìn cái này, ngắm cái kia. Hôm nào không vào chợ thì cũng lê la hàng quán như ai. Hội bạn rủ đi uống cà phê cũng đua mặc dù chỉ cần vài giọt đến đêm vẫn mất ngủ (kém miếng khó chịu mà biết làm sao) .


     
    chồng em áo rách em thương
    chồng người ... rách, thương luôn chồng người
     
     
  4. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này thì gọi cơm về văp phòng ăn rồi nhảy lên salon ngủ một giấc đến mấy giờ cũng được. May mắn thay hôm nay tất cả đi công tác hết, một mình mình làm chủ cái văn phòng này, có thể đi chân đất chạy khắp các phòng, các tầng, bật nhạc ầm ĩ , la hét thoải mái cũng chẳng ai mắng ... ôi thích quá

    ... Nỗi nhớ dâng đầy trong em

    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm

    Tưởng như máu trong tim đông đặc

    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy ...
     
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Từ 5 năm nay cứ đến giờ nghỉ trưa, bọn tớ thường tụ tập ăn trưa, uống ca fê và đánh cờ vua ở ca fê Băng Lăng trên phố Thợ nhuộm. ... Thực ra cũng chẳng có gì mới mẻ và thú vị nhưng nó là thói quen... cũng khó thay đổi. Chắc tại bản thân mình bảo thủ.
  6. ngoc_diep0903

    ngoc_diep0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai ra 6 Thể Giao không ạ ?
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ, tranh thủ giải quyết thêm một vài công việc...
    Hết giờ
  8. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi chẳng uống Cà fê theo đúng nghĩa của nó, một ly cà phê cho riêng mình, một khảnh khắc không cho cái gì cả. Lại nhớ cà fê, nhưng mỗi lần đi uống cà fê không sao tìm nổi cái cảm giác mình tìm, lại vẫn muốn đi, lại chẳng muốn đi. Cái cần tìm chẳng phải ở cà phê sao lại cứ nhớ. Vậy đấy.
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Nhớ thật! Đã lâu lắm chẳng chạm môi vào giọt cà phê...
    Tự hỏi không biết nếu phải tả, mình sẽ còn bao nhiêu hình dung về hương vị tách cà phê. Liệu có còn nguyên vẹn, hay đã phải cố vắt óc mường tượng lại phút cô độc bên tách cà phê năm xưa... (?)
    Nhớ không gian, nhớ người, nhớ cảm xúc...
    Giờ ở nơi đâu... ?

    Được choc sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 08/05/2004
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ bé quá Choc ơi.

Chia sẻ trang này