1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cà fê kinh dị

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi khong_ai_ca82, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lập nhanh nhanh lên... rồi tớ giới thiệu cho con bé cùng phòng vào làm... mặt nó là đủ kinh dị rồi.
    Cái ý tưởng này chẳng có gì mới lạ cả.
  2. colors

    colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Mình có ý tưởng về quán cafe cô đơn ...
    ... Đơn giản khi bạn chưa có người yêu có những lúc bạn chẳng biết đi về đâu với ai, đặc biệt là thứ 7, có khi lang thang ngoài đường 1 mình ...
    ... Quán này đặc điểm dành cho những người cô đơn, mỗi bài đủ cho 1 người, và có thể hình 1 nửa trái tim, khi bạn đến đây bạn có thể tìm thấy 1 nửa trái tim nữa cũng đang cô đơn ... và 2 nửa trái tim đó có thể ghép lại thành 1 chiếc bàn 2 người ngồi và nó sẽ có hình trái tim trọn vẹn ... Như thế có khi bạn lại tìm được 1 nửa của mình cũng đang cô đơn ...

  4. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí lại thích vào tù rồi :)) Ý tưởng độc đáo nhưng chưa thực tế lém
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bệnh hoạn quá, không khả thi, khe khe
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con! lâu wa'' khong vào nhà!
    Quán cà phê có nhiều rùi! dủ loại phong cách luôn!
    Nhưng người ta dến với các phong cách mới lúc dầu cũng chỉ vì tò mò ..
    .. nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng làm nên một quán cà phê lâu năm!
    Điều cần nhất ở các quán nưóc, lều ăn, ... là lượng khác ổn dịnh và lâu bền
    .. và hàng quán, .. phục vụ ai ...
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Các ý tưởng của các bác rất hay. Em thi có vốn rồi nhưng mama em ko cho mở sợ thất bại rồi về ôm mẹ. Mama em bảo tiền đấy để mà ăn tiêu và chi phí hoặc đầu tư vào cửa hàng của mẹ em. Mẹ em ko cho mở kêu ý tưởng vớ vẩn. Kêu viển vông em nghĩ cũng đúng nên nản kệ mọi thứ muốn đến đâu thì đến. Chán lắm các bác a.
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hị hị nghe có vể địa điểm lý tưởng cho mấy chú xi`ke tệ nạn vào chích hút vô tư quá Nếu ko chứa những chú xì ke thì chứa những người rỗi việc or vô gia cư có thể ngồi ôm 1 cốc cafe từ sáng đến chiều or ngày này qua ngày khác như thế thì buôn gì cho lại cái ..không gian? ý tưỏng ko tệ nhưng lợi bất cập (vô số) hại
  9. chaienvaxeko

    chaienvaxeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng ca fe tù hay đó
    Thằng nào thích yên tĩnh một mình uông ca fe ta cho vào tù
    Thằng nào xả xì trét ta cho làm cai tù
    Còn kinh dị ư ta cho 2 thằng trên gặp nhau
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết kinh dị sẽ như thế nào nhưngmình luôn nghĩ đến 1 quán càe 2 mặt.
    Cửa vào có 2 lớp gần nhau, lớp thứ I như là bức tường bị đập vỡ, lớp tiếp theo là cửa bình thường, đi vào mình sẽ thấy những cảnh đổ vỡ, đau khổ , chia xa ... nhưng khi mình đi ra lại trái ngược hoàn toàn, bàn ghế đều trang trí đối lập nhau....
    Đó chỉ là ý nghĩ củ mình ko biết có ai thích ko?
    Nếu mở quán kiểu này mình sẽ là khách ruột đấy

Chia sẻ trang này